VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

MỘT GÓC TÂM TƯ


MỘT GÓC TÂM TƯ
(Tiệt hạ - nđt)

Tiễn biệt tình ơi chẳng nói gì...
Khung trời kỷ niệm có nhiều khi...
Buồn nhưng vẫn cố tìm quên để...
Hận cũng còn hơn phải nhớ thì...
Những đoạn thơ sầu xin bỏ nếu...
Bao dòng nhật ký khỏi cần ghi...
Đường thi lục bát từ nay sẽ...
Mãi dấu vào tim chỉ tại vì...

LCT 28/04/2017
BÀI HỌA :
*****
TÌNH LỠ

Thuyền xa bến đỗ phải chăng vì...
Kỷ niệm quay về tiếc những khi... 
Mộng cũ không còn thương nhớ bởi... 
Tình xưa có thể lãng quên thì...
Đây dòng lá thắm bao ngày để... 
Đó mảnh thư hồng một thuở ghi... 
Nếu thật mai này chia cách mãi... 
Người ơi biết phải nói năng gì... 

Tường Vân 28/4/17
*****
Chỉ vì

Gần nhau một thoáng tỏ câu. gì
Lỡ vướng yêu rồi lại có. khi
Mụ lớn ra vồ còn nước. chỉ
Bà hai đến chộp hết phương. thì
dừng chân bến hạ đành thôi. sẽ
Khép mảnh thơ lòng lỡ đã .ghi
Một phút xem chừng quên đấy. nhỉ
nhìn em tránh mặt đỡ đau .vì...

Lâm Nguyễn  28/04/2017
*****

CÁCH BIỆT

Sầu đau não nuột khổ tâm gì..
Ảo mộng ta về có lẽ khi...
Nhớ thuở xuân thời sao dạ mãi..
Buồn trong giấc điệp chả thương thi..
Thà không hẹn ước sao đành nỡ...
Nếu gặp cam lòng cũng chẳng ghi...
Lỡ chuyến đò tình âu tại bởi
Lìa quyên rẽ thúy phải chăng vì...

Liêu Đình Tự