VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

KHOẢNH KHẮC ĐÊM

 KHOẢNH KHẮC ĐÊM


Chén tửu hờn đêm lại vỡ dòng
Ly đời gạn giữa ánh đèn chong
Nào hay vạt tóc ngà mây biển
Chẳng biết đường tơ bạc cõi lòng
Lật tuổi thơ nằm sau nét chữ
Xem ngày mộng lẫn dưới bờ rong
Mà thương buổi gió hoàng hôn rụng
Dẫu mặt trời lên bướm đảo vòng ./.

LCT O9/O1/2O22

BÀI HỌA :
*****
Lê Minh
NỖI KHỔ LEM NGÀY
Nhìn con nước lũ cuộn theo dòng
Nỗi khổ lem ngày ánh mắt chong
Chạnh buổi mưa tràn hoen cõi dạ
Nhìn đêm gió tạt tủi khoeng lòng
Thương đời cỏ úa còn đeo sậy
Xót cảnh hoa tàn vẫn bám rong
Một kiếp sầu loang còn khắc khoải
Buồn cho vận thế mãi xoay vòng
LM
*****
PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN
Ngồi xem nước bạc chảy xuôi dòng
Gác nhỏ em cùng ngọn nến chong
Ánh nguyệt chìm đêm tàn trước cửa
Vần thơ dậy sóng vỡ khoang lòng
Thương màu huệ đỏ nằm sau lá
Tiếc vạt sen đào ngủ cạnh rong
Phận gái thuyền quyên nào chọn bến
Đành thôi cứ để mộng xoay vòng/
NPP 10/01/2022
*****
. LẠC BẾN
Thuyền xuôi lạc bến ngẩn ngơ dòng
Mộng vỡ âm thầm đẫm mắt chong
Biển động triều dâng buồn nẫu sóng
Hồn hoang cảnh vắng quạnh tê lòng
Mơ thời tuổi ngọc hoa từng dưỡng
Tội buổi trăng ngà bóng mãi rong
Dẫu đổi thay lòng ong bướm đọng
Tình như gió thoảng cuộn xoay vòng.
Xuân Ngạn : 09.01.22
*****
Chin Ngo Van
ĐÊM KHÓ NGỦ 

Nhìn theo giọt tửu nối theo dòng 
Nghĩ cuộc phong trần mắt mở chong
Bởi đã dâng triều đưa ngọn sóng
Dù đang tạt gió ở nơi lòng
Âm thầm giữa lối mưa tràn đổ
Lặng lẽ trong chiều cảnh bán rong
Khói toả đêm chìm nên ngẫm phận
Buồn trông thế sự đảo chao vòng.

Chin Ngo Van.     9/1/2022
*****
Ánh Dương
CHIỀU MƯA

Những buổi chiều mưa nước đục dòng
Mong người khắc khoải mắt ngời chong
Tình xa mãi tiếc âu sầu mộng
Bến đợi hoài yêu  ủ rũ lòng
Nhớ bữa đôi mình trên phố dạo
Nên giờ một dáng cuối đường rong
Niềm mơ chửa vẹn đành chia lối
Nghĩ tủi buồn nên lệ cuốn dòng

NKL 10  01  2022