VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

CHỈ CÒN ...

CHỈ CÒN...


Chỉ còn đêm với ta thôi
Chỉ còn ta với nỗi đời đắng cay
Chỉ còn một đám mây bay
Chỉ còn thu với cuộc ngày dối gian

Chỉ còn mấy giọt mưa tan
Chỉ còn bong bóng rã làn cuối sân
Chỉ còn một áng phong vân
Chỉ còn trăng trả nợ nần bến xưa

Chỉ còn chiếc lá vàng đưa
Chỉ còn một đám sao thưa tắt dần
Chỉ còn mỗi tiếng chuông ngân
Chỉ còn sương sớm vũ vần bến quê

Chỉ còn trắng một bờ đê
Chỉ còn nỗi nhớ đêm về chưa nguôi
Chỉ còn một bóng chiều trôi
Chỉ còn ta với đêm ngồi nhớ nhau ./.

LCT O3/10/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
Nên là hẹn đến kiếp sau ?
Nên là ta cố gặp nhau một lần
Nên nào cứ phải ngại ngần
Nên là lỡ hết một lần ái ân

Nên thôi hãy bớt bâng khuâng
Nên ngồi dưới bóng vầng trăng tỏ tình
Nên vui trong chữ an bình 
Nên vai dựa đón bình minh rạng ngời 

Nên ta cũng có đôi lời
Nên là tri kỷ ngàn đời khó phai
Nên lòng đã gởi về ai
Nên hoài vẫn cứ đêm dài đợi mong

Nên người đọc hết mấy dòng
Nên là tái bút đỡ trông nhe người...
*****
Tiến Trịnh 
ĐÊM BUỒN ...

Đêm buồn chỉ với trăng thôi
Đêm buồn rượu đắng men đời sầu cay
Đêm buồn mây cũng thôi bay
Đêm buồn nhân thế vơi đầy trần gian

Đêm buồn muôn nỗi hợp tan
Đêm buồn lá rụng võ vàng đầy sân
Đêm buồn sâu thẳm tinh vân
Đêm buồn lưu luyến phong trần thuở xưa

Đêm buồn nhớ buổi đón đưa
Đêm buồn bạn hữu lưa thưa vơi dần
Đêm buồn vẳng tiếng đàn ngân
Đêm buồn nhớ mẹ tảo tần dáng quê

Đêm buồn sóng vỡ bờ đê
Đêm buồn ngờ nghệch muôn bề khôn nguôi
Đêm buồn, buồn mãi không trôi
Đêm buồn bến vắng thuyền rời không nhau.

Trịnh Hùng Tiến
03.10.23
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ ĐÊM

Đêm trôi lệ đắng tình sầu
Gió hiu hắt thổi mép cầu sóng chao
Câu hò gởi tiếng tâm giao
Lạnh lùng nghe tiếng thơ trào nhói tim

Canh khuya ngõ vắng im lìm
Tự tình ai khóc lòng thin thít buồn
Một vùng đêm trắng mưa tuôn
Em ngồi khơi mãi ngõ hồn qua đêm

Mơ xin một khoé môi mềm
Lửa lòng hâm nóng trăng êm cuối mùa
Giật mình nghe tiếng chèo khua
Cuối bờ gió đuổi mây lùa qua song

Giọt tình treo giữa hư không
Gối buồn nay thả theo dòng nước trôi
Khói sương nghi ngút trên đồi
Cỏ hoang lẫn khuất tim sôi mấy lần/

NPP 03/10/2023
*****
Vũ Như Cẩn 
.        CÒN CHI..HAY..HẾT RỒI.!♡
                   *****..♡..*****
         Còn chi đêm tối thuở nào 
  Còn chi ngày mới vào đời không may
        Còn chi mơ mộng đắm say 
  Còn chi nghịch cảnh của ngày bất an 

           Còn chi mưa lệ phai tàn 
  Còn chi hình bóng của nàng phân vân 
             Còn chi cử chỉ ân cần 
  Còn chi trìu mến duyên phần lúc xưa

           Còn chi cái võng nhẹ đưa
   Còn chi dáng nhỏ ban trưa thật gần
            Còn chi hạnh phúc ái ân 
Còn chi buổi sớm bâng khuâng hẹn thề

          Còn chi trăng sáng miền quê 
        Còn chi đường cũ đi về sánh đôi
             Còn chi lẻ bạn thuyền trôi
       Còn chi bến nước ta ngồi đợi nhau ./.

O3/10/2O23 Vũ Như Cẩn 
*****
Anh Đình Diệm 

CÒN ĐÂY…
Còn đây ta với mình thôi
Còn đây duyên nợ giữa đời bùi cay
Còn đây nắng nã mưa bay
Còn đây chung cuộc tháng ngày trần gian
*
Còn đây ấm lạnh hợp tan
Còn đây ngọt đắng theo làn si sân
Còn đây chiếc bóng phù vân
Còn đây vay trả nợ nần duyên xưa
*
Còn đây bao nỗi niềm đưa
Còn đây năm tháng mỏng thưa xa dần
Còn đây  tiếng vọng đêm ngân
Còn đây nắng trải xuân vần trời quê
*
Còn đây ánh nguyệt triền đê
Còn đây kỷ niệm theo về nào nguôi
Còn đây bến cũ bèo trôi
Còn đây mái lá ta ngồi  nhớ nhung .
HƯƠNG THỀM MÂY 3.10.20
*****
Nguyễn Ngọc Yến
MÌNH TA!

Mình ta với mộng mà thôi
Mình ta còn lại với đời chịu cay
Mình ta Én cũng vẫn bay
Mình ta đơn lẻ mỗi ngày dương gian.

Mình ta ngắm cảnh mây tan
Mình ta nuối cánh hoa tàn trong sân
Mình ta nhớ cảnh phù vân
Mình ta xin trả nợ dần ngày xưa .

Mình ta đâu dám đong đưa
Mình ta nghe tiếng rao thưa lịm dần
Mình ta với tiếng sáo ngân
Mình ta mỗi tối xoay vần nhớ quê.

Mình ta vắng cả triền đê
Mình ta nỗi nhớ khuya về sao nguôi
Mình ta ngắm mảnh trăng trôi
Mình ta lại nhớ khi ngồi bên nhau!

Nguyễn Ngọc Yến
HN 3.10.2023
*****
Lê Minh
SÔNG QUÊ

Đêm mòn chỉ một mình thôi 
Ngồi trông sao rụng nghe đời bỗng cay
Ngoài biên cụm lá vàng bay
Thu còn vương vấn chuỗi ngày thế gian

Trên thềm sương muộn đã tan
Bóng mây thơ thẩn đôi làn trước sân 
Xuân qua thu tới bao lần
Mà chưa trả hết nợ nần thuở xưa 

Còn mô cái buổi đón đưa
Chiều nghiêng vạt nắng song thưa lịm dần
Giờ mê những tiếng sáo ngân
Đêm trăng nghe tiếng gió vần vũ quê

Hoài thương dáng nhỏ triền đê
Bao năm lưu lạc ước thề chẳng nguôi 
Chiều ni lặng ngắm bèo trôi
Sông quê vẫn đẹp như hồi thương nhau 
LM