VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

XUÂN ƠI XUÂN HỠI XUÂN ƠI

 XUÂN ƠI XUÂN HỠI XUÂN ƠI


Hợi sẽ rời xa để Tý về
Căn nhà ổ chuột thấy mà mê
Bầy ong đục lỗ từ ba phía
Lũ mọt dùi hang cả bốn bề
Để nó không quần đi giữa chợ
Khi nàng chẳng áo chạy đầu đê
Ngày xuân chợt thấm buồn muôn nỗi
Gối lẻ tình riêng đã cận kề ./.

LCT 01/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
 HỒI ỨC
Còn đâu lối nhỏ mỗi đêm về
Rão bước song hành ngắm cảnh mê
Bến cũ chiều hoang tràn bốn phía
Lòng xưa mộng vắng ngập muôn bề
Thương mùa nắng rụng vàng quanh núi
Nhớ cảnh mưa vùi trắng dọc đê
Xóm nhỏ mờ trong màu khói nhạt
Mà đâu có được buổi vai kề/
NPP 01/01/2020
*****
Thái Chung
 ƯỚC VỌNG MÙA XUÂN
Mùa Xuân vọng ước dẫu chưa về
Bởi mộng mơ hoài thấy vẫn mê
Xã tắc dâng tràn vui vạn nẻo
Thần dân giã biệt khổ trăm bề
Không hình lũ trẻ bêu ngoài chợ
Hết cảnh bao già lụi giữa đê
Hạnh phúc muôn nhà ươm ủ mãi
Tình thâm cốt nhục vẫn luôn kề.
0311 TC, 01/01/2020
Thái Chung
*****


CHẲNG MƠ....
Rồi Heo bỏ chạy Tý bươn về
Giữa cuộc bao người thấy chẳng mê
Dỗi buổi thường chui từ mọi phía
Hờn đêm vẫn lủi tới muôn bề
Đông sầu lặng lẽ moi đường phố
Hạ tủi âm thầm móc quãng đê
Chẳng biết dương trần bao nỗi cực
Nào thương cõi tạm khổ luôn kề
Đinh Tuấn Minh
*****

ĐANG CHỜ GIẢI NGỐ

Mãi đợi mà sao chẳng thấy về
Không chừng bị dính phải bùa mê
Hay người lại bủa dày muôn phía
Hoặc nẫu vào vây kín đủ bề ?
Phận mỏng đang tàn bên bãi đá
Thân mềm đã héo cạnh triền đê
Trời đông lạnh lẽo mình run rẩy
Ủ rũ vì tim muốn bậu kề


Đinh Vĩnh Long
*****
CÒN ĐÂU...!?
Dù sao vẫn đợi đón xuân về,
Sáng rỡ khung trời đẹp đủ mê!
Cũng tội bao thằng đau cả phía,
Và thương những đứa khổ muôn bề!
Đêm thì duỗi miết chân đầu chợ,
Buổi lại phơi hoài tóc giữa đê!
Chợt hiểu ân tình vương lắm nỗi,
Còn đâu rạng cảnh tết đang kề!!!???

NƯỚC MẮT CHIA LY

NƯỚC MẮT CHIA LY

 (Liên Thanh)     

Hẻm nhỏ mưa giăng gió rít sầu
Người tìm cuộc mộng cạn đêm sâu
Tương lai nửa mảnh chìm từ trước
Sự nghiệp mươi phen đắm bước đầu
Dẫu đã dìu tình vào cảnh ảo
Dù rằng níu ái suốt canh thâu
Nhưng duyên lận đận lòng nào giữ
Nước mắt chia ly lã chã nhàu.

LCT 31/12/2019