VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

GIẤC MƠ ĐÊM

GIẤC MƠ ĐÊM


Ngoảnh lại nhìn ta mắt đã mờ
Đêm sầu nhỏ giọt rót vào thơ
Dòm qua nghĩa địa bầy ma đứng
Dõi cuối dòng sông bọn quỷ chờ
Một mảng thu vàng giăng lối rẽ
Đôi bầu rượu đắng chảy triền mơ
Lần soi khoảnh tóc màu mây bạc
Thiết nghĩ buồn hơn bỏ cuộc cờ ./.

LCT 14/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỰ THẬT MÀ.

Giờ đây phận lão ví sương mờ
Nghĩ lại do trời xóa tuổi thơ
Khập khiễng bàn chân từng buổi đứng
Chèo queo gót cẳng mỗi đêm chờ
Thôi đành lặng lẽ nào than tủi
Chớ phải âu sầu sẽ hận mơ
Khổ nhất là trên đầu đã bạc 
Buồn khi mất hẳn cuộc vui cờ.
14/10/2023.
*****
Lê Minh
Vui cùng Huynh với bài thơ thật hay 
Ngày mới cát tường 
ẢO MỘNG 

Những buổi tàn thu vạt khói mờ
Em ngồi tản mạn mấy vần thơ
Đầu hiên một lũ ma còn ngóng 
Cạnh lối vài tên quỷ vẫn chờ 
Đứng dõi mưa tàn trên nẻo mộng 
Quay nhìn lá đổ giữa thềm mơ
Triền sông sóng cuộn dòng hư ảo
Hiểu cuộc đời như mỗi ván cờ 
LM
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TĨNH LẶNG

Từ hôm ủ mộng dưới trăng mờ
Gửi gắm cho chàng những giọt thơ
Nửa chén tình hoang lòng mãi đợi
Vài ly rượu đắng nghĩa luôn chờ
Đây vàng kỷ niệm mòn đêm ước
Đó sẫm khung trời mỏi cuộc mơ
Chỉ tiếc thời gian màu ảo ảnh
Làm phai sắc nét một quân cờ/

NPP 14/10/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.          SẮC THU

Đồng quê cánh vạc ẩn sương mờ
Dãy núi xa vời tạc ý thơ
Cuối ngõ hồng nhung còn hóng đợi
Đầu hiên thạch thảo vẫn mong chờ
Về trong kỹ niệm thời nhung nhớ
Đứng giữa khung trời thuở ước mơ
Tại buổi hàn vi rời chốn cũ
Giờ trông xóm nhỏ nhuộm hoa cờ

      L Đ K 14/10/23
*****
Vũ Như Cẩn
GIẤC MƠ ĐÊM
*****..♡..*****
Thương ta nhãn lực đã mù mờ 
Trí cũng gieo sầu gợi tiếng thơ
Cõi dưới hồn ma thấy bạn đứng 
Trên này ngạ quỷ mắt lăm chờ 
Tàn phai lối rẽ vào đường cuối 
Lạnh lẽo lề sầu vạn ngõ mơ
Tóc ngả màu mây đều xám bạc
Khơi buồn xóa sạch hết quân cờ./.

VNC 14/1O/2O23
*****
Ánh Dương
LẠC LÕNG

Ta cùng  chén rượu dẫm hồn thơ
Chỉ biết tìm vui giữa lạnh mờ
Cạnh cửa Xuân về mang nỗi nhớ
Chân trời én luyện gởi niềm mơ
Từng trông thấy HẠ ngàn đêm thở
Vẫn ghép vào THU ngõ  mộng chờ
Khoác mãi bên đời trăm cảnh nợ
ĐÔNG  còn lạc lõng cuối đường tơ!!

NKL  14 10 23
*****
Phượng Phượng (bài 2)
SƯƠNG CHIỀU

Chiều tan lối nhỏ ngập sương mờ
Có kẻ đang ngồi dệt áng thơ
Mãi nhớ lần mưa sầu bến đợi
Nào quên buổi gió đọng sân chờ
Đêm về lặng lẽ muôn điều ước
Sáng lại âm thầm vạn nỗi mơ
Những tối buồn trông mùa lá rụng
Mà nghe khắc khoải mối duyên hờ/

NPP 14/10/2023
*****
Chin Ngo Van
TỰA BUÔNG CỜ

Lần trang nhật kí đã hoen mờ
Lại nghĩ lâu rồi chẳng ngó thơ
Thuở ấy còn đường ta vẫn đợi
Ngày nào nẻo phố họ luôn chờ
Khơi dòng kỉ niệm âm thầm ước
Nhớ mảnh duyên tình lặng lẽ mơ
Ngẫm cuộc đời như làn khói mỏng
Buồn hơn mỗi trận phải buông cờ.

Chin Ngo Van     14/10/2023!
*****
Trần Đình Tấn
BỊ MỜ

Mắt ả từ lâu đã bị mờ
Do vì lướt mạng để làm thơ
Ngày kia chữ hết anh còn đợi
Buổi nọ vần chêm gã muốn chờ
Nghĩ cạn câu từ nên chán bỏ
Cho tròn giấc mộng phải buồn mơ
Người tâng kẻ bợ khen xào xáo
Chị cũng nhiều hôm khổ cắm cờ
14/10/2023