VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

TÌNH CHO KHÔNG


TÌNH CHO KHÔNG


Ôi buồn cái cõi tục trần suy
Nghĩa đổi tình thay hắn lạy quỳ 
Phước tận trên trời ai nỡ bỏ
Duyên từ cửa miệng đứa nào đi
Rồi đêm kẻ cuối dòng phiêu lãng
Để sáng người bên chỗ diệu kỳ
Một chữ tâm đồng đem bẻ nát
Thôi đành phải chịu nói mà chi ./.

LCT 2O/O6/2O22



BÀI HOẠ :
*****
CHUYỆN TRĂNG GIÓ
Đã nửa đêm rồi mãi nghĩ suy
Vì đâu lại cảnh gối chăn quỳ
Bên này nghĩa đổi tìm nơi đến
Ngã nọ ân dời bỏ chốn đi
Chẳng lẽ duyên tình không giới hạn
Nào hay cuộc sống phải chu kỳ
Nên người lạc giữa miền trăng gió
Đã dối gian lòng nói được chi/
NPP 20/06/2022
*****
NGHĨ RỒI SUY
Trên đời cứ phải nghĩ rồi suy
Bởi lẽ nhiều cha lạy đến quỳ
Mới chịu yêu cầu đem nghĩa bỏ
Không đành chấp nhận để tình đi
Ngày đêm gã rể trông huyền hoặc
Bữa cảnh nàng dâu thấy lạ kỳ
Đợi mỏi duyên người khi xuống lỗ
Em buồn sẽ nói được lời chi
20/6/2022
*****
LÀM NGƯỜI
Vật chất mê trần khổ nghĩ suy
Tài danh chảnh chọe khó khăn quỳ
Duyên đời những sắc từng gia bỏ
Nghĩa phận bao tiền lắm cảnh đi
Rảnh dõi cùng nơi sầu đắng bận
Nhàn xem khắp chỗ chạnh đau kỳ
Tranh giành đạp đổ nhà tan nát
Cát bụi dây trèo giữ của chi
Phung Phan
*****
GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ
Chuyện cũ qua rồi khỏi xét suy
Đời không muốn dõi cảnh ai quỳ
Miền cô vẫn đợi đừng xa lánh
Nẻo mụ đang chờ hãy bước đi
Bởi nghĩa nào trôi về phố thị
Vì duyên chẳng dạt tới kinh kỳ
Tình yêu mãi đượm cùng hương lúa
Đã bỏ than gào ...được ích chi.
Vĩnh Long