VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

TRỘM ĐÊM

TRỘM ĐÊM

(THTK)

"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)

XIÊN thủng sương đêm trống một mòm
NGANG tầm mắt thấy bọn người nom
MẶT râu đầu bạc thằng theo ngó
ĐẤT rắn da đen chị mãi dòm
RÊU bám dọc bờ...đôi mép cỏ
TỪNG bờ rác...lũ xẻ triền mom
ĐÁM mưa gặp gió bay vùn vụt
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM ...

LCT 18/05/2020
(Ảnh chôm của google)
BÀI HỌA :
*****
VƯỢT ĐÈO
(THTK)
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
XIÊN giữa rừng hoang gió lộng mòm
NGANG đèo hối hả lắm người nom
MẶT phơi một lão lom khom bám
ĐẤT nẻ đôi bên bổi hổi dòm
RÊU phún hoen bờ bao thuở mộng
TỪNG phen đợi thác đổ vầy mom
ĐÁM ong bướm cũ về xao xác
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM ...
Nguyễn Gia Khanh
18/05/2020
*****
LÒNG ĐÊM
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
**********
XIÊN thẳng khoang đêm lởm chởm mòm
NGANG bờ vai hắn một thằng nom
MẶT sau khói đậm nhìn không thấy
ĐẤT trước rong đen lại chẳng dòm
RÊU đóng nguyên dề như máng cỏ
TỪNG làn sóng nước dội bờ mom
ĐÁM cây lở gốc nhào nghiêng ngả
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM ...
NPP 18 /05/2020
*****
HOANG CẢNH
(THTK) 
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
XIÊN xẹo đèo cao nổi loạn mòm
NGANG bờ suối nhỏ khỉ cười nom
MẶT nham nhở dỗi hờn sương giáng
ĐẤT võ vàng khơi giận nắng dòm
RÊU úa bao triền khe nước cạn
TỪNG cơn nực gió phả tràn mom
ĐÁM trơ cội mủn nhìn xơ xác
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM.
0462 H,18/5/2020
Thái Chung 
*************
GÁC ĐÊM
(THTK) 
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
XIÊN qua sóng cỏ rạp quang mòm
NGANG khúc cua về chợt kẻ nom
MẶT hốc hơi dồn chân giãy đập
ĐẤT chai thở gấp mắt đưa dòm
RÊU mùa hạn nước ngàn thân ngỏng
TỪNG phút say tình mộng đẫy mom
ĐÁM cưới hay chăng đà lỡ bởi
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM
Tony Dương 
****************
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm"
Trích thơ: Hồ Xuân Hương 
NGẮM SUỐI NGẦM
(Tung hoành trục khoán, Gcđ)
XIÊN suối ngầm kia có tiếng bòm
NGANG đèo chỗ ấy hạ mình nom
MẶT thờ thẫn bởi rừng lau vướng
ĐẤT nhão nhoẹt nên một lúc dòm
RÊU mượt cửa hang mười phút dạo
TỪNG giây khách vuốt cỏ mềm mom
ĐÁM sương trùm hẻm đời khoan khoái
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM 
Quang Lê Vũ - 18.5.2020
*****
MÒ CUA
XIÊN thấu trong hang dõi nụ mòm 
NGANG phè cửa rộng thấy liền nom
MẶT chai mãi thọc không thèm ngó
ĐẤT sạn hoài moi chẳng muốn dòm 
RÊU dãi bên rìa... nơi lắm cỏ 
TỪNG nhiều bãi...muống lộng bờ mom
ĐÁM rong ẩm ướt tràn quanh bẹn 
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM. 
18/5/2020.
*****
ÂM BINH HÁU ĐÁ
.
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
.
XIÊN hoác sườn non súng chửa đòm
NGANG tầm chốt địch cúi lom khom
MẶT hăm hở nghển mong trườn bắn
ĐẤT rộn ràng tung ngỡ gắng nhòm
RÊU vách hang sơn đầu giánh bịch
TỪNG luồng ngách động nước rơi tom 
ĐÁM binh gậy chống hung hăng nhẩy
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM.
.
TO Ny Trần
.*****
Đối hoạ anh Tòng Trần
HỒ BÁN NGUYỆT
(THTK)
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
XIÊN xỏ chi anh có mỗi mòm
NGANG đầu gặp hắn đã thèm nom
MẶT cao núi trọc người ưa ngắm
ĐẤT trũng khe trơn kẻ khoái dòm
RÊU phủ mặt hồ...quanh mép thảo
TỪNG dòng nước...bạc cuốn bờ mom
ĐÁM trai tối đến thường hăm doạ
ĐÂM TOẠC CHÂN MÂY ĐÁ MẤY CHÒM ...
LCT 18/05/2020