VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

CHƯA PHẢI THÁNH NHÂN

CHƯA PHẢI THÁNH NHÂN

(THTK)

"Một sư đầu trọc ngồi khua mõ
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am"
Trích trong bài Chùa Sài Sơn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương
**************************

MỘT lũ côn đồ nẩy ý tham
SƯ ông chửa bỏ thói dương phàm
ĐẦU tay súng đỏ nòng xung trận
TRỌC tóc leo đồi mộng hái cam
NGỒI cạnh ao sâu người khoét lỗ
KHUA bên vũng nước kẻ moi ngàm
MÕ chàng gõ nhẹ nghe êm trớn
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM...

LCT 15/11/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
ĐỜI LÀ MỘT CÕI U MÊ
"Một sư đầu trọc ngồi khua mõ
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am"
Trích trong bài Chùa Sài Sơn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương
**************************
MỘT bọn cô hồn quá đỗi tham
SƯ trông thấy cảnh chúng ăn phàm
ĐẦU hôm trộm bưởi , mờ trăng úa
TRỌC núi khô , cành buổi lượm cam
NGỒI lại thâu canh chờ mở chốt
KHUA môi suốt sáng đợi khui ngàm
MÕ làng giục giã chen nhau trốn
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM...
NPP 15/11/2022
*****
Tòng Trần
BÀY TRÒ
THTK - GCĐ.
"Một sư đầu trọc ngồi khua mõ
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am"
MỘT ghế thôi mà cũng đủ tham
SƯ cha cái lũ hại dân phàm
ĐẦU luôn dẫu chịu... trơ lòn cúi
TRỌC lủi khom... mình vẫn cứ cam
NGỒI giống nhà vua còn đục lỗ
KHUA y giặc dã để cưa ngàm
MÕ hoài tiếng động tràn sân cửa
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM.
15/11/2022.
*****
Chin Ngo Van
CŨNG CHỈ CON NGƯỜI.
Một cảnh cho rằng đã rất tham
Sư đâu tách được khỏi nơi phàm
Đầu luôn nghĩ bưởi hồng đôi má
Trọc phía trên lòng vẫn tiếc cam
Ngồi giữa gian ngoài mơ thả chốt
Khui bên cửa hậu ước tra ngàm
Mõ đều đặn tiếng hồn ngơ ngẩn
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Chin Ngo Van. 15/11/2022!
*****
Trần Đình Tấn
KẺ VÔ CHÙA
MỘT ả vô chùa có lẽ tham
SƯ kia nhận thấy bảo dương phàm
ĐẦU mơ chuối/ nõn ngời con mắt
TRỌC cả cây vườn/ nó ẵm cam
NGỒI sát đầu mâm còn chọn chỗ
KHUA bên giữa đọi tưởng vô ngàm
MÕ vừa báo động dân làng hiểu
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM
15/11/2022
*****
Ai Thuy Tran
MỘT SƯ ĐẦU TRỌC NGỒI KHUA MÕ
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM
( Trích Chùa Sài Sơn - Hồ Xuân Hương )
**********
CÕI TỊNH ... ( THTK , GCĐ )

MỘT chốn thanh bình rũ mộng tham
SƯ ông mực thước áo nâu chàm
ĐẦU mây trắng ..phủ lời kinh phật
TRỌC bản âm thiền ...bếp khói lam
NGỒI hết âu sầu tâm xác tịnh
KHUA xong ảo não kiếp thân phàm
MÕ nương nẻo đạo tầm chân lý 
HAI TIỂU LƯNG TRÒN ĐỨNG GIỮ AM .
Ai Thuy Tran 15/11/2022 ( bài hoạ đảo vận )