VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

RU EM

RU EM

(Nđt-bát tiểu đối-chình đối- 6tt-5tv)

Bến mộng trăng tàn hãy ngủ đi
Đồi thông lặng gió cảnh mây ì
Con thuyền đợi bãi đàn chim đứng
Khoảng sóng chao trời lũ ngựa phi
Những nụ hoa vờn đôi mảnh áo
Vài cơn nắng dỗi cặp môi thì
Thơm mùi mật rót  bùi hương sữa
Giận cũng không còn tủi có khi ./.

LCT 08/07/2019
BÀI HOẠ :
*****
*****
SAO ĐÀNH
Quay đầu lặng lẽ cứ rời đi 
Cảnh lặng chiều nghe sóng vỗ ì 
Có lẽ nơi nầy không kẻ đợi 
Hay là ngõ đó chẳng người phi 
Bờ duyên thuở nọ dường vô thức 
Tuổi mộng ngày kia cũng có thì 
Đã mấy mùa trăng tình cảm nặng
Sao giờ phụ bỏ lúc từng khi ..
*****
TÀN MỘNG
(Y luật bài xướng)

Khơi hồn mộng bướm tiễn người đi
Cõng mỏi nhừ vai bước nặng ì
Gió cợt đưa mùa trăng giỡn ngỏ
Cương ghì thả gót ngựa dừng phi
Sầu chan lệ tủi buồn loang bóng
Lạnh phủ thềm yêu xót lỡ thì
Trả vạn câu thề trao mấy bữa
Chưa mừng thuở ấy đã ngùi khi...

Nguyễn Gia Khanh
*****
MỘNG HOANG.

Tối qua Bé mộng thấy người đi .
Bỏ lại đồi thông suối dỗi ì.
Vẫy cánh đại bàng buông kiếp tiến. Nghiêng mình chúa tể thả đời phi. 
Lời ru ngọt đổi thời thơ dại.
Cánh võng êm trao tuổi mộng thì .
Mật đượm còn thơm mùi thoảng vọng..
Võ vàng giấc điệp lệ tràn mi.
*****
CŨNG ĐÀNH THÔI

Đêm buồn lặng lẽ bước người đi
Mảng gió lùa ngang rặng liễu ì
Ngọn sóng lăn tròn trên biển vỗ
Canh đời gợn méo giữa đường phi
Hờn sương đã chạm vàng chân tóc
Dỗi nắng vừa pha lạnh buổi thì
Gót mảnh mai tìm đâu ngõ hạnh
Duyên trần khép lại chẳng còn khi..!

NL08/07/2019
*****
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Âm thầm một bóng tiễn người đi
Lặng lẽ triền sông xác mỏi ì
Lãng tử than tình ân sớm đoạn
Trang đài bỏ nhẫn ngựa chiều phi
Âu sầu cánh nhạn hờn duyên thuở
Ảo não vầng trăng tiếc mộng thì
Trách kẻ tham giàu xa vội nghĩa
Khung trời lãng mạn.. có còn khi..?

Dat Nguyên
*****

NGHỊCH CẢNH
(Nđt - bát tiểu đối - chính đối - 6tt - 5tv)

Yên trời biển lặng thúc tàu đi
Bão nổi dòng chao lại thấy ì
Bến rỗng thuyền không nào kẻ đợi
Trâu già ngựa yếu chẳng người phi
Vì do mải hát, đàn vương lỗi
Bởi tại làm duyên, số nhỡ thì
Vận rủi tình cay hờn nghĩa đắng
Danh hèn phận hẩm dỗi nhiều khi.

0199 TC, 08/7/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
LỜ ĐI!
Cho dù có hẹn cũng lờ đi,
Để mộng ngày nao đỡ phát ì!
Cạnh ngõ trâu về đâu phải đứng,
Ven đường ngựa đến chẳng hề phi!
Màn sương phủ nhẹ loang màu áo,
Ngọn gió quần sơ loãng tuổi thì!
Nắng toả nghiêng chiều thơm nụ sữa,
Nghe lòng lắng dịu 
tủi nhiều khi...!!!
*****
Trần Tòng
NGƯỜI ĐI...

Đêm tàn..cảnh vắng tiễn người đi 
Dõi bóng..nhìn dung giận kẻ ì
Gót mỏi..chân mềm sương dãi ghị 
Tim rầu..dạ xót bão vờn phi
Đành quên..nỡ bỏ làm nao chí 
Rủi hiến..lầm trao đã bạc thì
Mộng tủi..duyên hờn than bất dĩ 
Ân đền..ái trả hận thường khi. 
08/7/2019.
*****
Hạ Phương Lê
ẢO VỌNG
Đôi bờ ảo vọng thuở người đi 
Bến đỗ chông chênh bậc đá ì 
Sóng dưới trăng vàng đang cuộn vỗ
Mây ngoài biển bạc đợi luồn phi
Đường tơ lảnh lót khi còn mộng
Sợi chỉ mong manh buổi hết thì 
Có những chiều ngâu vì đã thế
Rồi bao tối lạnh bởi từng khi...
Hạ Phương Lê 
8/7/19
*****

RU EM

Vãn hạ trưa rồi dắt nhỏ đi 
Chàng ru nhẹ võng bé lên ì
Anh ngồi dõi bến cha tìm lại
Nước rẽ chia dòng vượn đuổi phi 
Thấy nhụy hoa vàng phơi nõn cỏ 
Chờ em má đỏ trỗi xuân thì 
Hương mùi rượu bốc bên ghè hũ
Hỏi nữa đâu mà vội lắm khi ...

Tân Hưng 8/7/2019
*****
NHƯ CƠN GIÓ THOẢNG

Xa dần kỷ niệm lúc người đi
Nẻo cũ mình em một bóng ì
Khép cửa đêm nhìn cơn gió rụng
Khơi dòng mộng thấy cánh thuyền phi
Đời cay chẳng nhớ tình bao tuổi
Rượu đắng nào lo cảnh mấy thì
Được mất như làn hơi sót lại
Đây lời tâm sự kể từ khi...

NPP 08/07/2019
*****
Ngọc Liễu
SẮT SON

Tơ trời thả xuống vạn đường đi
Giữ trí cài êm lặn buổi ì
Để bữa yêu nồng xây mộng kết
Cho ngày hẹn thắm trổ tài phi
Đàn len ngõ Phụng tình xuôi bến
Nhạc trải vườn Loan ái dưỡng thì
Lấp nỗi phiền thân nhìn nguyệt tỏ
Đâu hờn trách phận.. chẳng hề khi * .
* ( Khinh)
*****
NỖI LÒNG
Oblivion
***

Bao thề ước cũ họ lờ đi
Lễ cưới bàn suôn việc để ì
Hẳn nụ tàn phai mà bướm lãng
Nên giờ vứt bỏ hoặc đường phi
Lòng ôm mộng ảo người thay tính
Tội ấp tình chung kẻ lỡ thì
Tím lịm hồn hoang vàng võ tuổi
Đêm trào lệ đẵm giấc mòn khi...

Oblivion Thach
*****
KHÓC NỮA ĐI EM

Để nhẹ vơi lòng hãy khóc đi
Đừng thêm nhạt nhẽo cứ theo ì
Cho tình xán lạn ngàn hoa nở
Bỏ chuyện âu sầu mỗi bước phi
Thất thểu chi mà đau giữa ngực
Trầm ngâm nữa để nhạt xuân thì
Canh tàn gác ngọc trăng rầu rĩ
Kỷ niệm chôn vùi vẫn nhớ khi...

Hải Hoàng