VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

NỖI BUỒN SANG THU

NỖI BUỒN SANG THU


Quái đản trò chơi cũng thiệt thòi
Thơ nguồn bỗng cạn tiếng đời toi
Người đi bỏ lại lời chua chát
Kẻ đến còn không nghĩa mặn mòi
Đã vụng ngôn từ ai đếm xỉa
Đang nghèo ý tưởng họ tìm moi
Từ đây hẳn vắng tình thi hữu
Lạnh lẽo cùng thu chẳng dám đòi ./.

LCT 22/O7/2O22
Lỗi đại vận


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
LỤC BÁT THÔI...! 

Lời ngay ý vụng.. để dư thòi 
Bạn hũu không hài.. phải chết toi 
Bởi tại bờ kia rình.. lũ mắm
Vì do bãi nọ ngắm..quân mòi 
Câu hờn ví thể vần đang thọc 
Chữ oán như là tự chỉ moi
Có lẽ Đường Thi giờ động ổ..! 
Rằng hay Lục Bát cũng nên đòi. 
22/7/2022.
*****
Phượng Phượng 
CHỮ VÀ NGHĨA

Ngồi suy nghĩ mãi cái âm thòi
Chữ nghĩa ôi đành thế mạng toi
Muốn hoạ mà tâm còn đắng tửu
Tìm câu bởi ý vẫn khô mòi
Đêm về trắng mắt sầu tư dệt
Sáng lại đen lòng mặc tưởng  moi
Nỗi nhớ kèm theo hoài niệm cũ
Mùi hương giấy mực cứ đua đòi/

NPP 22/07/2022
*****
Nguyễn Tiến 
CHẲNG  NÊN  ĐÒI

Vừa nghe lão kể thiệt hay thòi 
Chốn của thi đàn sợ nhiễm toi 
Tại chỗ nhà pây ngài đóng cửa 
Vào trang mạng ảo hắn săn mòi 
Trong lời lại nói đừng chia rẽ
Giữa dạ không ngờ dám mổ moi
Mảnh giấy vần thơ dù vỡ toạc 
Tình như thấy nợ chẳng cam đòi .

- Nguyễn Tiến