VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

TIẾNG THỞ ĐẦU NĂM

TIẾNG THỞ ĐẦU NĂM

(Cách cú đối)

Hẻm lạnh mờ trăng ngõ gió luồn
Sông đời nước đục lững lờ tuôn
Nhìn manh thế sự thần bôi bẩn
Giữa bến phù du ảo dậy nguồn
Thấy bãi nhân tình vua nổi loạn
Bên bờ tuế nguyệt khổ vào khuôn
Trần gian lũng đoạn sầu muôn kiếp
Mặc tưởng mà nghe lắm nỗi buồn ./.

LCT 04/01/2021 
BÀI HỌA ;
*****
Sầu Riêng
GIẤC MƠ TÀN
(Cách cú đối)
Tràn đêm ảm đạm giấc mơ luồn
Xúc cảm vương trào dẫn lệ tuôn
Cảnh cũ vừa dâng màu tím lạnh
Làm hoang nhạt vết lẻ loi nguồn
Trăng tà mới ủ sương nhòa đẫm
Tụ khuyết trơ hình ảo não khuôn
Ngẫm cuộc tình xưa đầy trắc trở
Mà tim thấu đọng những u buồn.
: 04/01/2020Sầu Riêng
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHIỀU ĐÔNG LẠI NGẪM
(Cách cú đối)
Ngoài song vẫn ngọn gió đông luồn
Nhắc thuở cơ hàn bỗng lệ tuôn
Ngẫm phận đà bao mùa trắc trở
Càng lo mạch phúc lỡ vơi nguồn
Soi lòng đã bấy phen vàng vọt
Chỉ giữ gương đời cố rạng khuôn
Mượn cảnh tà dương ngồi dỗ bóng
Nhìn lên núi Tản cũng khuây buồn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
KỶ NIỆM BUỒN
Từng cơn sóng gợn nắng mơ luồn
Vẫn đó mui thuyền đẩy nước tuôn
Đẹp giữa ngày xuân làn gió biển
Tình trong giấc mộng bóng mây nguồn
Thương người bạn cũ thời chung lớp
Tiếc buổi thu đầu lại rẽ khuôn
Bất chợt rời xa từ dạo ấy
Đành ôm kỷ niệm tháng năm buồn/
NPP 04/01/2021
*****
Vĩnh Long
CHỜ TRONG KHẮC KHOẢI
Phòng đêm vạt gió vẫn len luồn
Trống trải bao ngày lệ mãi tuôn
Ủ rũ thương đời sang lạc bến
Chiều than lúc kẻ đã quên nguồn
Âu sầu trách phận vào sai ngõ
Bữa hận khi người mới bỏ khuôn
Có những niềm đau nào kể được
Đành ôm nỗi tủi kiếp thêm buồn
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần
GIAO THOA...
Cách cú đối
Chiều Đông lạnh lẽo gió sương luồn
Khắc khoải Xuân về lệ đã tuôn
Ảo não tình phai lời quá mặn
Sầu hôm vọng cửa tái tê nguồn
Bơ thờ nghĩa nhạt đời nghe đắng
Hận buổi trông thềm lặng lẽ khuôn
Vẫn thấy triền miên đầy dạ tủi
Còn vương vấn mãi chỉ thêm buồn.
04/01/2021.
*****
GIẤC MƠ BUỒN
Chiều rơi ảm đạm áng mây luồn
Khiến cảnh tiêu điều lệ mãi tuôn
Dõi giọt sầu đan hồn ngán ngẩm
Từng cơn gió lộng đổ đau nguồn
Ganh đời giận dỗi lòng ngơ ngác
Mỗi cánh hoa tàn rụng đỏ khuôn
Chợt tiếc tình như ngàn mảnh vỡ
Mà đang khổ cuộn giấc mơ buồn
Van Tho Vu_04/01/2021