VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

NHÀ THƠ THỜI ĐẠI

NHÀ THƠ THỜI ĐẠI


Nay vào cõi ảo thấy nhà thơ
Ả bán đầu heo cũng dại khờ
Sáng thả duyên sầu mươi chữ ẹo
Trưa đòi nợ cảm mấy dòng đơ
Rằng xuân đã nhạt theo màu tóc
Nghĩ sóng vừa vơi ở cạnh bờ
Mộng ước ao vòng tay lãng tử
Thân già ấp ủ chuyện tình mơ ./.

LCT 17/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
BỎ LÀM THƠ
Mặc kẻ trêu hoài lão ngáo thơ
Buồn vui bất chợt ngỡ anh khờ
Đêm ngồi ngẫm tứ say trời lạ
Sáng dậy tung mền tủi não đơ
Lỡ xuống thuyền xưa ngày mộng thuở
Đành ôm chuyện cũ kiếp neo bờ
Thôi thì bẻ bút theo hồn vỡ
Quẳng hết cho lòng nhẹ huyễn mơ.
Nguyễn Gia Khanh
*****
ĐÊM LẶNG LẼ
Lặng lẽ bên đèn mấy vận thơ
Niềm riêng ấp ủ dáng đêm khờ
Hôm ngồi nhặt mỗi âm buồn vắng
Bữa lại gom ngàn khối lạnh đơ
Có những chiều tan sầu rớt mảnh
Nhiều khi nắng tắt mộng chao bờ
Manh tình lữ thứ hoài thêu dệt
Chuyện của đôi mình tưạ bóng mơ/
Npp 17/04/2021
*****
AI MUA THƠ ….KHÔNG ?
Bữa quẩy ra lề một gánh thơ
Người qua giễu cợt rủa ta khờ
….Do nhầm ngõ kiếm ông này ngẩn
Bởi lạc nơi tìm lão ấy đơ
Của ế đang gùi quăng cạnh rãnh
Hàng dư đã vác quẳng bên bờ
Hình như bỏ viết vì vơi rượu
Tại đứa mô hờn gã nghỉ mơ...?
Vĩnh Long
*****