VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

BƯỚC MỎI

BƯỚC MỎI

(Thuận nghịch độc - Tiệt hạ)

Thuận :

Chân rời rã bước thả về khi...
Bóng đổ chiều quê vắng mẹ vì...
Tần tảo sớm hôm người chỉ nói...
Dãi dầu cơm áo kẻ tiêu chi...
Sân trơn cảnh nắng mưa còn vậy...
Gác lạnh mùa hoa bướm bỏ thì...
Ngần ngại lối xưa rằng nhớ bởi...
Thân tình giữ dạ tạc lòng ghi...

Nghịch :

Ghi lòng tạc dạ giữ tình thân
Bởi nhớ rằng xưa lối ngại ngần
Thì bỏ bướm hoa mùa lạnh gác
Vậy còn mưa nắng cảnh trơn sân
Chi tiêu kẻ áo cơm dầu dãi
Nói chỉ người hôm sớm tảo tần
Vì mẹ vắng quê chiều đổ bóng
Khi về thả bước rã rời chân ./.

LCT 12/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
TÌNH YÊU LÀ GÌ
Có bữa em ngồi nghỉ ngợi khi..
Tình thơ cũng ngại nói sao vì...
Đêm buồn phải thế dường như đã...
Sớm lạnh nên nào chẳng được chi....
Tủi phận nhìn trăng rời bến để...
Hờn thân dõi nhạn bỏ sông thì...
Khung trời trước mặt toàn đen bởi ...
Những trái ngang đời mực thước ghi...
NPP 11/01/2021
*****
Nguyễn Thế An
NHIỀU KHI VẬT CHẤT KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
(Thuận nghịch độc – tiệt hạ)
Chân thiện mỹ từ cảm nhận khi…
Vận âm rằng khó ngẫm hay vì…
Tần rau hóa thạch Quỳnh xưa lỡm…
Phát chợ quăng tiền Chúa cũ chi…
Sân lát gạch vàng chia nửa cũng…
Của khoe người ngọc kết đôi thì…
Ngần trong tiếng sáo hồn Trương lại…
Thân ẩn bóng đài dạ tạc ghi…
*
Ghi tạc dạ đài bóng ẩn thân
Lại Trương hồn sáo tiếng trong ngần
Thì đôi kết ngọc người khoe của
Cũng nửa chia vàng gạch lát sân
Chi cũ Chúa tiền quăng chợ phát
Lỡm xưa Quỳnh thạch hóa rau tần
Vì hay ngẫm khó rằng âm vận
Khi nhận cảm từ mỹ thiện chân…
Nguyễn Thế An
*****
. MỘNG TRỜI QUÊ
( Thuận nghich độc - tiệt hạ )
Thuận
Chân mỏi gối chồn dẫu đặng khi ...
Nẻo vương mình tạm chốn xa vì ...
Trần duyên lắng đọng dường như để...
Cõi thế chan hòa nhẫn phải chi ...
Ngân tiếng vọng lời du Mẹ bởi ...
Mãi con chờ cảnh đợi Cha thì ...
Ngần trong giấc mộng thời xưa bỗng...
Thân đậm nghĩa tình biển khắc ghi ...
Nghịch
Ghi khắc biển tình nghĩa đậm thân
Bỗng xưa thời mộng giấc trong ngần
Thì Cha đợi cảnh chờ con mãi
Bởi Mẹ du lời vọng tiếng ngân*
Chi phải nhẫn hòa chan thế cõi
Để như dường đọng lắng duyên trần*
Vì xa chốn tạm mình vương nẻo
Khi đặng dẫu chồn gối mỏi chân.
(*) Xuất vận
Xuân Ngạn 12.01.20
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ PHẬN 
(Thuận nghịch độc, Tiệt hạ)
Chân bước mỏi rồi mộng hết khi...
Ngóng thôi đành phận dở dang vì...
Tần mong Tấn ngỡ tìm đây hẳn...
Trúc nhớ mai dường ngắm bậu chi...
Sân vắng bóng người thơ thẫn dẫu...
Bến xa thuyền buổi luyến lưu thì...
Ngần trong mắt lệ rưng thêm để...
Thân xác rã rời thưở lại ghi..
Đọc ngược :
Ghi lại thuở rời rã xác thân
Để thêm rưng lệ mắt trong ngần
Thì lưu luyến buổi thuyền xa bến
Dẫu thẩn thơ người bóng vắng sân
Chi bậu ngắm dường mai nhớ trúc
Hẳn đây tìm ngỡ Tấn mong Tần
Vì dang dở phận đành thôi ngóng
Khi hết mộng rồi mỏi bước chân.
Nguyễn Gia Khanh
*****
THẤU HIỂU NHAU VÌ...
(Thuận nghịch độc, Tiệt hạ) 
Chân mỏi nhức mà gánh nặng khi...
Sớm khuya dầm lạnh thấu nhau vì...
Gần quê cảnh hợp mình luôn nghĩ...
Thắm vận hôm mừng đấy mãi chi...
Sân ruộm lúa vàng khơi mộng bởi... 
Tiếng ngân lòng nhộn ngỏ câu thì...
Ngần trong mắt dõi người xem để...
Thân ước yêu nàng phận khắc ghi... 
Nghịch 
Ghi khắc phận nàng yêu ước thân
Để xem người dõi mắt trong ngần 
Thì câu ngỏ nhộn lòng ngân tiếng 
Bởi mộng khơi vàng lúa ruộm sân 
Chi mãi đấy mừng, hôm vận thắm 
Nghĩ luôn mình hợp cảnh quê gần 
Vì nhau thấu lạnh dầm khuya sớm 
Khi nặng gánh mà nhức mỏi chân.
Quang Lê Vũ - 12.1.2021
*****
NẶNG BƯỚC
(Thuận nghịch độc – Tiệt hạ)
Thuận:
Chân kiệt bước chiều cõi trải khi...
Mệt tâm vùi bóng quẩn quanh vì...
Bần neo cảnh vướng tình đâu rõ...
Đắng phủ xuân tàn mộng dễ chi...
Sân trước đọng sầu hoen rũ bởi...
Hẻm sau chìm xót quạnh trơ thì...
Ngần trong lệ đẫm mùa vơi nếu...
Thân nặng trĩu đầy cảm nhớ ghi...
Nghịch:
Ghi nhớ cảm đầy trĩu nặng thân 
Nếu vơi mùa đẫm lệ trong ngần 
Thì trơ quạnh xót chìm sau hẻm 
Bởi rũ hoen sầu đọng trước sân 
Chi dễ mộng tàn xuân phủ đắng 
Rõ đâu tình vướng cảnh neo bần 
Vì quanh quẩn bóng vùi tâm mệt 
Khi trải cõi chiều bước kiệt chân.
Sầu Riêng: 12/01/2021
(Thoát vận)