VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

LỐI HẸN XƯA

LỐI HẸN XƯA


Vẫn mảnh trăng buồn lối hẹn xưa
Dòng sông trở mộng sóng chao bừa
Hương đồng cỏ nội thời xa vắng
Bến cũ sương gầy cảnh thớt thưa
Kỷ niệm còn ...ai người níu giữ
Tình nhân để lại ...gối chăn thừa
Khung trời ướt đẫm màn sương bạc
Cuộn lẫn đêm cùng hẻm gió mưa ./.

LCT 06/10/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen​
 CHIỀU THƯA NẮNG
Đâu rồi buổi hẹn của ngày xưa
Những dạo hoàng hôn sóng gợn bừa
Đám cỏ tươi màu trong nắng nhạt
Khung trời đẹp sắc giữa chiều thưa
Vần thơ vẫn đọng hồn trăng thiếu
Nét chữ còn vương chén rượu thừa
Mỗi độ thu rời xa biển mộng
Nghe đời chết lịm dưới màn mưa/
NPP 06/10/2019
*****
Thái Chung​
 NHỚ LẠI MÁI NHÀ XƯA
Ta về ngẫm lại mái nhà xưa
Quẫn trí nhàu tâm cảnh bộn bừa
Bưởi rám hương nồng hòa cõi lặng
Hiên buồn ngõ vắng mủi vườn thưa
Buồn đau thiếu... mẹ cùng ân nghĩa
Bạc với nhà xe... tủi nẫu thừa
Đứng nghẹn ngào trông chiều dỗi bủa
Nghe lòng thổn thức mãi cùng mưa.
0273 TC, 06/10/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
 NHỚ NGÀY XƯA!
Bây giờ nhớ lại những ngày xưa,
Dõi cảnh lùa trâu xuống ruộng bừa!
Buổi dậy giông nào e quãng vắng,
Hôm tràn gió chẳng ngại đường thưa!
Nồng ân đủ ..mấy ai gìn giữ,
Lắm kẻ ghì ôm...đượm nghĩa thừa!
Ngõ trước nghiêng chiều mây điểm bạc,
Quanh vườn én lượn...tưởng chờ mưa!!!
*****


______XÓT CẢNH XƯA______

Lặng dõi thu tàn xót cảnh xưa
Là ân chẳng dễ cứ quăng bừa
Trăng còn lạnh lẽo rơi hè vắng
Gió đã âm thầm dạo cửa thưa
Hẳn biết tình kia thờ thẫn vụn
Nào theo mộng ấy hả hê thừa
Nên đành vội vã quơ vài mảnh
Đãi ả hoa vàng đứng hẹn mưa

VanThoVu _ 06/10/2019