VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

NGẪU NHIÊN

NGẪU NHIÊN


Ta nào nghĩ đến chuyện làm thơ
Bởi cuộc đời luôn lắm chữ ngờ
Giữa lúc căm hờn nghe mộng thở
Sau lần thức tỉnh hận lòng mơ
Rồi đêm tửu ngấm sầu man rợ
Tới buổi tình buông vỡ dại khờ
Sợ cảnh thu về bên ngõ nhớ
Âm đàn nát vụn những đường tơ ./.

LCT 01/07/2020
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
MIỀN ẢO VỌNG

Thuở nọ chưa hề nghĩ đến thơ
Rồi khi sống cạnh bãi tâm ngờ
Nên đời đã cạn triền khao khát
Rẽ lối không tròn cảnh mộng mơ
Nét chữ từ đây thành kẻ dại
Ngàn đêm tự đó tủi thân khờ
Vin vào ngọn bút tìm hơi thở
Mượn bóng ru hồn nhả chuỗi tơ..!

NL01/07/2020
*****
Tòng Trần
VÌ DUYÊN

Có phải khi buồn chợt nghĩ thơ
Vì duyên bỗng dứt chẳng sao ngờ
Đau miền đáy dạ chiều than thở
Khổ chỗ tâm hồn tối mộng mơ
Mượn mấy từ gieo mừng buổi rỡ
Tầm bao vận cấy thỏa đêm khờ
Ân tình để giữ buồng lưu nhớ
Nghĩa ái cho vào tủ đựng tơ.

01/7/2020.
*****
Loan Nguyen
TIẾNG THƠ ĐÊM

Viết gửi cho chàng mấy giọt thơ
Niềm tin có lúc cũng nghi ngờ
Đêm về lặng lẽ ngồi than thở
Tối lại âu sầu đứng mộng mơ
Vắng mỗi chiều mong làm trí khổ
Buồn khi tối đợi để tâm khờ
Xin người giữ trọn trong miền nhớ
Nỗi thiết tha lòng kết đoạn tơ/

NPP 01/07/2020
*****
Thái Chung
CANH ĐỜI

Chẳng nghĩ canh đời vướng nghiệp thơ
Sầu tâm khổ tứ chuyện ai ngờ
Om sòm thế sự rầu đêm trở
Huyễn hoặc ân tình thắm biển mơ
Chạnh ruổi rong bình thêm hỏng hớ
Buồn quanh quẩn họa chuốc ngây khờ
Danh tiền chả mộng nhưng đà nhỡ...
Bỏ mặc chê cười trỗi tiếng tơ.

0486 H,01/7/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỢ DẠY

Đã mấy hôm rày định bỏ thơ
Vì mê bỗng khiến vợ con ngờ
La rằng hạ đến vương tình lỡ
Lại vẫn đêm về ngóng cõi mơ
Hám mộng làm ông thành lão dở
Nghiền danh để gối đợi anh khờ
Nên thầy cũng phải qua đời thợ
Hỏng kén mong gì đẹp đẽ tơ.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
NGHIỆT CHƯỚNG

Sang chiều nuối cảnh vẽ vời thơ
Ngả lạc đường mê cũng bất ngờ
Não nuột ta đàn đêm gió trở
Êm đềm nguyệt chiếu nẻo hồn mơ
Hồng mây sẫm khói hòa gam lợ
Bút nhạt niềm riêng trải nỗi khờ
Mộng nổi hơi tràn tim muốn vỡ
"Xuân tàm đáo tử..." hãy còn tơ.

Nguyễn Thế An
*****
Dinh Tuan Minh
CHỐN XƯA

Lặng lẽ thương về tuổi ấu thơ
Nhiều đêm đã mộng chẳng sao ngờ
Hôm tràn kỷ niệm choàng canh nhớ
Bữa ngập ân tình phủ giấc mơ
Dỗi phận âu sầu như vướng dở
Hờn thân ủ rũ tựa vương khờ
Cho hồn khắc khoải vì duyên lỡ
Để dạ âm thầm trỗi tiếng tơ

Đinh Tuấn Minh
*****
Bích Hằng
DUYÊN NỢ ĐƯỜNG THI

Trót đã say hồn vịnh cảnh thơ
Dù cho dạ ấy những nghi ngờ
Đêm huyền lặng lẽ ôm hè nhớ
Mộng ảo âm thầm rứt ngõ mơ
Mãi tiếc người đi tình đượm dở
Rồi thương kẻ đến dạ hoen khờ
Huynh à !!! có phải đường thi nợ
Để những canh dài quyện thắm tơ

Bích Hằng / 01 .07 . 2020
*****
Vĩnh Long
BẾN XOAY

Mãi xót khi nàng vội trả thơ
Đầu đuôi cội rễ chẳng sao ngờ
Hay là cậu rủ đang thầm nhớ
Chắc bởi anh mời đã trộm mơ
Trách những niềm tin tàn tại dở
Hờn bao khát vọng rã do khờ
Đìu hiu giống cõi người vương nợ
Ủ rũ như tằm bị rút tơ

Vĩnh Long