VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

NGHỊCH LÝ

NGHỊCH LÝ

(Tung hoành trục khoán)

"...Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù...Trích thơ Phan Bội Châu"
=====================

DANG dở đời trong chốn ngục tù
TAY người lỡ vướng chuyện ruồi bu
ÔM chân bọn quỷ mày leo sóng
CHẶT lá rừng cây chúng nhặt mù
BỒ hóng đen sì đem tái tạo
KINH thành mục ruỗng chẳng trùng tu
TẾ quan cứ việc bò trâu đãi
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ...

LCT 26/O4/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TẾ ĐỜI
(Tung hoành trục khoán)
"...Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù...Trích thơ Phan Bội Châu"
=====================

DANG rộng hồn quên cánh cửa tù
TAY trần giũ sạch nỗi lu bu
ÔM đầy bụng rỗng men hồ thỉ
CHẶT cả niềm xa trận hỏa mù
BỒ Tát muôn lòng thề kính ngưỡng 
KINH luân vạn quyển nguyện rèn tu
TẾ đời một lễ khi còn sống
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ...

Nguyễn Gia Khanh 
 26/O4/2O22
*****
Trần Đình Tấn 
TẾ PHONG BÌ

GIANG rũ màu đen cái cửa tù
 TAY chàm vấy mộng những bầy ngu
ÔM lưng kẻ cướp mà ông rõ
CHẶT cổ thường dân bởi hắn mù
BỒ thóc còn vơi chiều nó nặn
KINH thầy sẽ nguyện buổi người tu
TẾ ai nặng cả phong bì lớn
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ
26/4/2022
*****
Phượng Phượng 
CHO QUA HẬN THÙ

Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
************************

DANG rộng buồm trong vũng nước tù
TAY cầm lái đẩy đám bèo bu
ÔM thân bệnh hoạn chiều sa khói
CHẶT gánh tình yêu buổi lộng mù
BỒ đá em về theo Phật niệm
KINH mài nó lại tới chùa tu
TẾ câu thơ giữa đêm trần thế
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ

NPP 26/04/2022
*****
 Quang Lê Vũ 

CẢM THÁN 
(Tung hoành trục khoán)

DANG rộng lòng tham phải ở tù 
TAY còng họ ngoảnh hết bài bu 
ÔM tiền phản bạn tâm thành dữ 
CHẶT nghĩa lừa dân vận hóa mù 
BỒ đức chẳng ham đòi thấu hiểu 
KINH chùa vẫn muốn được ngồi tu 
TẾ tiếng thương người mong biết đủ 
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ.

Quang Lê Vũ - 26.4.2022
*****
Tong Trần
CHỈ VÌ TIỀN
THTK
Bài hoạ 

DANG bóc bì ra phải lãnh tù 
TAY cầm chuyển vợ...mấy thằng bu
ÔM Bà giỡn cợt...thầy câm điếc
CHẶT Lão đùa dai...hắn giả mù 
BỒ rỗng không gìn nên ắt sửa
KINH đầy chẳng tụng sá gì tu
TẾ thân ví thể như loài giặc
MỞ MIỆNG CƯỜI TAN CUỘC OÁN THÙ.
26/4/2022.