VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024

KIẾP BẼ BÀNG

KIẾP BẼ BÀNG


Thoát tục nào đâu phải dễ dàng
Con đường trước mặt biển rào ngang
Người thương chẳng giúp lời nho nhã
Kẻ ghét còn cho chuyện phũ phàng
Dẫu cuộc siêu phàm chưa thể khép
Nhưng mùa hiếu hạnh cũng đành mang
Vì đêm vẫn bóng đen màu mực
Phận mỏng trời cao kiếp bẽ bàng ./.

LCT O7/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
ÔI ! CHẾT  VẬN RỒI
Xướng toàn tử vận khó ơi Giàng!(Trời: tiếng Ê đê)
Đành hoạ đôi câu hơi ngược ngang,
Ráng ý mà sao còi với cụt ,
Gieo vần chẳng ngọt phủ rồi phàng!
Cứ như đi giữa thời đồ đá,
Có lúc đang kì thuở hổn mang,
Viết được chừng ni đà mệt lả,
Vậy mà còn đó bẽ qua bàng!
HT
7/6/24
*****
Tòng Trần
RẼ LỐI NGANG

Đường thi khó họa bởi âm dàng
Tử vận thôi mò lối rẽ ngang
Chớ nhặt thành câu người quở "phũ"
Đừng gom hóa chữ kẻ chê "phàng"
Hôm này lục kiếm đầy quang quảy
Bữa nọ moi tìm đủ gánh mang
Hẹn những lần sau chờ tỉa nhánh
Hoài trông bận tới nhổ cây bàng. 

07/6/2024.
*****
Trần Đình Tấn
NGẪM CẢNH ĐƯỜNG TU

Vẫn biết đường tu phải dịu dàng
Đâu ngờ thế cuộc đã nằm ngang
Đời không biết được lòng thanh nhã
Trí chẳng sầu lo não nhẹ nhàng
Để giữ ân tình luôn rộng mở
Nên dành hạnh phúc mãi vừa mang
Rồi buông xoã hết đừng vây mực
Mộng cũng tàn si cả lá bàng./.
07/6/2024
*****
Tòng Trần (bài 2)
CHẲNG ĐƯỢC GÌ 
Bài đối họa 

Thoả mãn người ơi chớ gọi Giàng 
Xin dùng phia dọc khỏi đè ngang
Tình yêu đủ chín thôi đừng "phũ"
Nghĩa ái vừa ươm chẳng phụ "phàng"
Đợi buổi Xuân nồng đêm sẽ gánh
Mong ngày Hạ thắm bữa hoài mang
Rằng hay tuổi lớn đang ràng buộc
Chắc mãi đời trai ở cội bàng. 

07/6/2024.
*****
Nguyen Dac Thang
Chia sẻ với Lê Huynh 
ĐƯỜNG TU THOÁT TỤC
Nào mong thoát tục để dênh dàng
Bảo vệ cho mình những trái ngang
Chớ nhủ cao cường thân sẽ thuộc 
Đừng xem bất hạnh phũ lên phàng
Tâm thành nhẫn nại đường tu sửa
Phật pháp thâm trầm cõi mở mang 
Ngưỡng cửa vô thường luôn đợi đến
Trì duyên phổ độ cắm phông bàng 
MT 240607 
* Dênh dàng: là 1 biến âm của dềnh dàng