VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024

ĐỜI MẸ

ĐỜI MẸ


Tủi mẹ còng lưng gánh nỗi đời
Hiên chiều đổ bóng lệ lòng rơi
Nhìn con hẻm vắng tàn mây rã
Lại mảnh vườn xưa bãi khói rời
Vẫn bánh xe buồn run rủi phận
Hay dòng nước lặng vỗ về khơi
Thì hoa cũng héo ngày mưa trở
Kiếp khổ nằm sau ngõ mặt trời ./.

LCT 28/O5/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
XÁC MẸ

Gùi con xác mẹ võng lưng đời
Nắng dãi mưa dầm lệ nhỏ rơi
Gạo đếm từng hôm hồn phải rã
Tiền thu mỗi buổi dạ đang rời
Thôi đành số phận chèo trên biển
Để đắm thân mình lội giữa khơi
Vẫn hiểu ngày sau về gặp đất
Cầu mong phách lạc sẽ lên trời.

28/5/2024.
*****
Hoành Trần

TÌNH MẸ
Gieo thương giấu tủi ở trong đời,
Hoà suối buồn đau thành lệ rơi!
Gánh nỗi nhọc nhằn không chịu bỏ
Nuốt bao cay đắng vẫn chưa rời!
Dẫu là vùi dập trong giông gió ,
Hay đã quay cuồng giữa biển khơi 
Người vẫn mĩm cười luôn gánh chịu,
Cho con xinh đẹp dưới bầu trời !
HT
28/5/24
*****
Hương Lan
LỜI MẸ DẶN

Này con! Sướng cực ở trên đời
Hãy gắng xin đừng để lệ rơi
Chắc hẳn sầu đau hinh đặng rã
Rồi như buốt tủi não không rời
Yên bình cố giữ cho tròn cảnh
Hạnh phúc nên gìn chẳng thẫm khơi
Kỷ niệm ngày xưa cần mãi nhé
Đừng ham vật chất nẫu khung trời

28.05.2024
Hương Lan
*****
Thuy Tran
Bóng Con
Thắt ruột sinh con đến với đời
Vui mừng xiết nỗi lệ đầy vơi
Thời gian bước nhảy thanh xuân đến
Xuất giá lần đi bến cũ rời
Mỏi mắt trông theo đường khuất nẽo
Mi mòn khép lại bóng trùng khơi
Trăng mùa sáng trở bao lần đếm
Dáng đổ chiều nghiêng lặn ánh trời.
*****
Đăng Khoa Lê
Họa y đề
.               ĐỜI  MẸ
Còng lưng mẹ gánh cả non đời
Chẳng nản mưa nguồn nắng hạ rơi
Sáng lội đồng sâu nào buổi rã
Ngày buôn chợ ngái chẳng phiên rời
Đau nhiều số phận dồn sau ngõ 
Tội lắm thân bèo dạt giữa khơi
Gió dập cành hoa tàn xuống cỗi
Vì chưng kiếp mỏng lại xa trời

             L Đ K28/05/24
*****
Lê Minh
SẦU RIÊNG

Cảm mối tình xưa giữa cuộc đời 
Nghe lòng nức nở mỗi chiều rơi
Nhìn mây cuối hạ ngoài thung rã
Dõi nắng đầu thu cạnh hẻm rời
Vạn nỗi đau buồn đang muốn khởi
Bao niềm tủi nhục vẫn thầm khơi
Ngày trôi tựa bóng chim lìa tổ
Nén giọt sầu riêng giữa nẻo trời 
LM
*****
Trần Đình Tấn
MẸ

Mẹ bỏ đàn con với cõi đời
Bao ngày Mẹ khuất nỗi buồn rơi
Sầu không có Mẹ nhìn em rã
Thấy chẳng còn cha nghĩ Mẹ rời
Vẫn hiểu do trời sinh số Mẹ
Luôn tường bởi Mẹ có trùng khơi
Từ khi mất Mẹ đời trăn trở
Chỉ Mẹ là sao sáng giữa trời./.
28/5/2024