VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

SÓNG ĐÊM

SÓNG ĐÊM


Đêm cùng chén rượu thẫn thờ say
Ướp nỗi đời trong mẻ đoạ đày
Nợ chẳng nhân từ nên mãi đắng
Ân cần thiện mỹ phải hoài cay
Buồn khi chợp mắt nằm trên lửa
Khổ dạo chìm mơ bước giữa lầy
Những tối đông tràn qua hẻm lạnh
Nghe dòng lệ ứa vỡ sầu bay ./.

LCT 15/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
ƯỚC GÌ
Để mỗi đêm tìm chén rượu cay
Chìm trong bể cạn kiếp lưu đày
Manh tình lịm giữa cơn triều đẩy
Ngõ mộng quanh triền mảng gió lây
Hận cảnh đời chôn cùng bãi rác
Buồn nhân thế ủ cạnh chân lầy
Mong lần được hóa người hoang dại
Khóc sẽ như cười hả miệng bay..!
NL15/01/2020
*****
Loan Nguyen​
ĐÊM SAY
Mãi trở trăn buồn chén rượu say
Sầu đêm vẫn đọng kiếp lưu đày
Căn phòng lặng lẽ lời thơ đắng
Kẽ mắt yêu kiều khóe lệ cay
Những tưởng rồi quên miền nắng nhạt
Nào đâu lại nhớ cảnh mưa lầy
Con đường thuở ấy tình xuân mộng
Bỗng chết trong chiều lửa hạ bay/
NPP 15/01/2020
*****
Thái Chung​
ẢO MÃI BAY
Phách lạc hồn phiêu vẫn mải say
Ngờ đâu cõi lạ xứ lưu đày
Mơ vầy phỉnh dạ vui miền huyễn
Tỉnh chạnh xao lòng nẫu bến cay
Dẫu phải còn vương đời cạn đắng
Rằng mong thoát khỏi bãi hoang lầy
Cơ trời sắp đặt nào mong mỏi
Nguyện ước muôn đời ảo mãi bay.
0324 TC, 15/01/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Kiều Loan
HỒN SAY



Tâm buồn uốngr ượu để  hồn say

Cũng  tại vì ai sống đọa đày
Bến cũ thuyền neo hờn phận bạc
Canh dài mộng vỡ khóc đời cay
Còn mơ những buổi chờ bên hẻn
Vẫn đơi từng đêm giữa phố lầy
Lệ chảy mi nhòe thương ngõ vắng
Ta ngồi gảy khúc hận tình bay



NKL 15/1/2020

************
Bầi đối họa:



MƯA LÒNG

Tan chiều hẻm vắng vật vờ say
Cuộc lữ còn vương kiếp ải đày
Giữa miệt nhân tình ân đủ đắng
Bên miền thế sự nghĩa còn cay
Buồn đông tối lại ngồi hong lửa
Khổ mộng ngày qua mãi bấm lầy
Nắng ngủ quanh vườn nhưng ngõ lạnh
Mưa lòng cuối buổi rã dòng bay ./.

LCT 15/01/2020



*****

MẢI MIẾT SAY!!!
Những dịp xuân về mải miết say,
Nhiều khi rượu ngấm tưởng như đày!
Hôm thì miệng lưỡi luôn sầu đắng,
Buổi lại môi mày cứ nẫu cay!
Hụt hẫng lần khân dường đắm lửa,
Buồn ngơ khắc khoải tựa sa lầy!
Mong trời trải nắng lùa cơn lạnh,
Khiến lệ chan lòng tủi rã bay!!!