VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

THƯƠNG MÀU NẮNG HẠ

THƯƠNG MÀU NẮNG HẠ

Trưa nhìn nắng hạ võ vàng trôi
Vớt mảnh đời trong tĩnh rượu tồi
Biển lặng sao lòng chao sóng vỗ
Thơ buồn thế cuộc rã dòng sôi
Thầm nghe uẩn khúc sầu đen mộ
Bỗng thấy hoàng hôn ủ lạnh đồi
Mộng mãi xa cùng cơn gió thoảng
Xoay bờ tóc bạc rẽ đường ngôi ./.

LCT 13/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Sầu Riêng
MƠ TÀN LỐI HẠ
Ngõ hạ hoang tràn vắng vẻ trôi
Nhìn trong kỷ niệm giấc mơ tồi
Đêm ghì não nuột thơ buồn thả
Cảnh giữ eo sèo rượu đắng sôi
Lụy buổi người xa luồn mấy cõi
Sầu duyên kẻ đợi hóng bao đồi
Vơi đầy khoảnh khắc tàn dư lụi
Tóc ủ sương chiều đã bạc ngôi.
Sầu Riêng: 13/O4/2O21
*****
Nguyễn Tiến
KHOẢNH KHẮC MÙA HẠ
Khoảnh khắc sang hè khẽ gợi trôi
Thầm thương cuốc gọi mỏi kêu tồi
Đang mùa nóng nực tan dòng chảy
Giữa hạ nung hầm phỏng nước sôi
Phượng vĩ khoe màu bên nẻo núi
Bằng lăng diễn sắc cạnh lưng đồi
Đêm nằm đợi gió mà mơ đãng
Ngắm mãi sao trời lại đổi ngôi
*****
Mộng Hoài Nhân
HẠ SẦU
Mộng thoảng bên trời nước dẫn trôi
Thềm xưa để lại bóng đêm tồi
Niềm thương độ cũ còn cay níu
Nỗi khổ bây chừ
có mặn sôi.
Chợt tắt vầng dương đà bỏ ngõ
Vừa hoen ngọn cỏ đã phai đồi
Tin buồn mất vội người tri kỷ
Vĩnh biệt anh rồi bởi vắng ngôi.
Mộng Hoài Nhân
13 /4/202
*****
Thái Chung
TÀN XUÂN
Chạnh tiếc xuân thì đã bỏ trôi
Sầu thêm tuổi hạc sức than tồi
Đau bầu nhiệt huyết ngừng tuôn chảy
Xót cảnh tâm lòng lịm mãn sôi
Trả ước cầu cho thời trỗi mộng
Ngồi suy ngẫm nuối thuở say đồi
Cho hồn gỡ gạc bên chiều xám
Mãi thẩn thơ tìm kiếm một ngôi.
0663 H,13/4/2021
Thái Chung
*****
CHÚT LUYẾN THƯƠNG MÙA HẠ
Kỷ niệm hôm nào lặng lẽ trôi
Vần thơ lạc điệu quá ư tồi
Đây màu nắng hạ đêm rời rã
Đó mảnh ân tình mộng sục sôi
Lỡ nhốt thời gian vào góc cửa
Rồi mơ khoảng trống ở bên đồi
Mong tìm ý vị dòng thư cũ
Chẳng nghĩ đôi lòng lại đổi ngôi/
NPP 13/04/2021
*****
Vĩnh Long
GIẤC MƠ HOA
Những tháng năm dài phải dạt trôi
Làm đâu chủ cũng trách ta tồi
Cho lòng oán hận luôn bùng nổ
Để chí căm hờn mãi cuộn sôi
Buổi xót thân bà phai cạnh ngõ
Chiều thương dáng mẹ rũ bên đồi
Mà chưa trả được công người dưỡng
Hổ thẹn khi mình sẽ nối ngôi
*****
Nguyễn Lợi
THƯƠNG VẠT NẮNG HÈ
(Đương đối)
Nẫu cảnh chưa hè vạt nắng trôi
Trà mang thế rượu lỡm xuân tồi
Cho lòng lữ khách thôi đè nặng
Để gánh dương trần bớt sục sôi
Đọn phú làm thân đường ải viễn
Vần thơ khỏa lộng bước non đồi
Hong đời lãng tử thêm phần ấm
Hỏi được bao lần tóc trắng ngôi.
Langtuphongtran. 12 -04-2021.
*****
Tòng Trần
MÃI VỌNG
Biển vắng con thuyền vội vã trôi
Hè nung sợi nắng trĩu lưng tồi
Thân mềm cố gượng vòng vo nổi
Xác mỏng nên gồng rệu rã sôi
Đợi buổi trùng dương chìm vũng tối
Chờ cơn sóng cả lịm chân đồi
Luôn tìm ngõ phúc rồi quên cội
Mãi vọng truông bình ắt đổi ngôi.
13/4/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
HẠ BUỒN
Những lúc khơi dòng kỷ niệm trôi
Càng ngơ ngẩn mãi giấc mơ tồi
Ru ngoài cửa ấy ve thầm cợt
Chảy giữa tim này máu lạnh sôi
Mặc tuổi trăng còn trêu trước ngõ
Và hoa phượng vẫn tỏa bên đồi
Nhưng lòng đã nhạt men đời ấy
Hỏi phận bao giờ sẽ hoán ngôi.
Nguyễn Gia Khanh
(Bàng nữu)
*****
Van Tho Vu
CẢNH XUÂN TÀN
Mãn tiết xuân tàn lặng lặng trôi
Lòng đau dạ bấc cảnh thêm tồi
Câu thề đứt đoạn lời thương vỡ
Tiếng hẹn rơi vần chữ tưởng sôi
Nhạt mảnh trăng thề rơi giữa tối
Buồn manh gió lộng lẩn trên đồi
Gom dòng nhật ký hoài than thở
Chẳng dám theo cùng lại rẽ ngôi
Van Tho Vu_13-04/2021
*****
Chin Ngo Van
NHẠT NHOÀ NGÔI

Sân chiều vạt nắng khẽ khàng trôi 
Luyện mãi mà thơ chỉ mức tồi
Thổn thức đêm dài câu chữ chọn
Mơ màng cảnh vắng ngữ từ sôi
Nhiều hôm lặng lẽ bên dòng suối 
Lắm buổi trầm ngâm giữa mạn đồi
Vẫn ước bài đăng lần được nổi 
Nên đành cứ phải nhạt nhoà ngôi.

Chin Ngo Van  13-4-2021
*****
Hà Ngân
HẠ MƠ 

Thấm thoát xuân tàn lặng lẽ trôi 
Hè sang phượng nở rõ đâu tồi 
Dù mưa chỉ tựa bình hoa tưới 
Dẫu nắng như là chảo lửa sôi 
Bậu vẫn đi về nơi cuối bến
Còn em lại đến phía chân đồi 
Gặp nhau đợi buổi hoàng hôn tới 
Để đoán sao trời đổi mấy ngôi .

Ngânha 130470