VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

ĐÊM THU

ĐÊM THU

(Thuận nghịch độc)

↪️
Sương trắng nhuộm màu bạc phố đêm
Tuyệt thu trời xế nguyệt nghiêng thềm
Đường loang bóng đổ vườn im tiếng
Lối đọng mưa tràn bến chặt nêm
Vương khói quyện hồn ru gió nhạt
Cuốn hương nhồi mộng đón môi mềm
Tường quanh lá rụng bờ chao nước
Gương phản chiếu hồ gợn sóng êm...

                                                       ↩️
Êm sóng gợn hồ chiếu phản gương
Nước chao bờ rụng lá quanh tường
Mềm môi đón mộng nhồi hương cuốn
Nhạt gió ru hồn quyện khói vương
Nêm chặt bến tràn mưa đọng lối
Tiếng im vườn đổ bóng loang đường
Thềm nghiêng nguyệt xế trời thu tuyệt
Đêm phố bạc màu nhuộm trắng sương./.

LCT 12/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
CHIỀU PHỐ NÚI MÙ SƯƠNG
(Thuận nghịch độc)

Sương dày phố lạnh ngõ mờ đêm
Nắng nhạt chiều mơ khói lộng thềm
Đường trải lá rơi mù thoảng bến
Lối tràn mưa rụng lá chen nêm
Vương mây núi đẹp thu màu úa
Vọng thác triền cao biển sóng mềm
Tường đổ bóng trăng tròn đỏ lẹm
Hương nồng sứ quyện gió trời êm

Êm trời gió quyện sứ nồng hương
Lẹm đỏ tròn trăng bóng đổ tường
Mềm sóng biển cao triền thác vọng
Úa màu thu đẹp núi mây vương
Nêm chen lá rụng mưa tràn lối
Bến thoảng mù rơi lá trải đường
Thềm lộng khói mơ chiều nhạt nắng
Đêm mờ ngõ lạnh phố dày sương/

NPP 12/09/2023
*****
Lê Minh

VƯỜN XƯA

Sương mờ nẻo vắng nhạt nhoà đêm 
Nguyệt tỏ vườn xưa bóng ngã thềm
Đường ngập nước mưa chiều vọng tiếng 
Lối tràn mây gió cảnh chen nêm
Vương thu khói nhẹ loang bờ dịu 
Cuốn bụi cành đưa thoảng gót mềm 
Tường phủ bám rêu chờ nắng đổ 
Gương lồng tóc xoả mộng lùa êm 

Êm lùa mộng xoả tóc lồng gương
Đổ nắng chờ rêu bám phủ tường 
Mềm gót thoảng đưa cành bụi cuốn
Dịu bờ loang nhẹ khói thu vương 
Nêm chen cảnh gió mây tràn lối
Tiếng vọng chiều mưa nước ngập đường 
Thềm ngã bóng xưa vườn tỏ Nguyệt 
Đêm nhòa nhạt vắng nẻo mờ sương
LM
*****
Trần Đình Tấn
THU RẦU

Thuận:
Sương cùng gió lạnh trải về đêm
Tuyệt cảnh nhiều hoa trỗi trước thềm
Đường vắng chỗ qua ngày kẻ mộng
Nắng vàng nơi ở bữa người nêm
Vương sầu nẫu phận đau đời mỏng
Nghĩ lại buồn thân khổ số mềm
Tường đọng nước rêu tràn cửa ngõ 
Gương mờ ảo nguyệt nhớ gì êm

Nghịch:
Êm gì nhớ nguyệt ảo mờ gương
Ngõ cửa tràn rêu nước đọng tường
Mềm số khổ thân buồn lại nghĩ
Mỏng đời đau phận nẫu sầu vương 
Nêm người bữa ở nơi vàng nắng
Mộng kẻ ngày qua chỗ vắng đường
Thềm trước trỗi hoa nhiều cảnh tuyệt
Đêm về trải lạnh gió cùng sương./.
12/9/2023
*****
Đăng Khoa Lê
. SƯƠNG ĐÊM

Sương mờ trắng phủ lối về đêm
Lá đổ Cành vươn khói quyện thềm
Đường nhão bước trơn mưa đổ trút
Ngõ dày hong mượt cỏ chèn nêm
Vương tình nghĩa thắm đời trôi dịu
Cuộn gió hồ trong sóng dạt mềm
Tường phủ liễu mai cành óng dõi
Gương nhìn bóng nguyệt buổi trời êm

Êm trời buổi nguyệt bóng nhìn gương
Dõi óng cành mai liễu phủ tường
Mềm dạt sóng trong hồ gió cuộn
Dịu trôi đời thắm nghĩa tình vương
Nêm chèn cỏ mượt hong dày ngõ
Trút đổ mưa trơn bước nhão đường
Thềm quyện khói vươn cành đổ lá
Đêm về lối phủ trắng mờ sương

           L Đ K 12/09/23
*****
Trâm Ngọc
THU DẠ !
 (Bài họa TNĐ)

Thuận :

 Sương mờ trắng phủ bạc ngày đêm 
Nguyệt đắm hồn trông mắt ngã thềm 
Đường bước rộn vui cười náo nhiệt 
Ngõ đầy hoa nở sắc màu nêm 
Vương hoài nét ngọc  hồng môi thắm 
Đắm mãi mùi hương quyện tóc mềm 
Tường tận thuở đam vì thoả ý 
Gương hồ rạn vỡ sáo ru êm .

*****
Nghịch:

Êm ru sáo vỡ rạn hồ gương 
Ý thoả vì đam thuở tận tường 
Mềm tóc quyện hương mùi mãi đắm 
Thắm môi hồng ngọc nét hoài vương 
Nêm màu sắc nở hoa đầy ngõ 
Nhiệt náo cười vui rộn bước đường 
Thềm ngã mắt trông hồn đắm nguyệt 
Đêm ngày bạc phủ trắng mờ sương .

Trâm Ngọc.