VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

CHUYỆN ĐẦU NĂM

CHUYỆN ĐẦU NĂM


Cánh cửa mùa Xuân đã rộn ràng
Hai ngàn một tám cũng vừa sang
Vần thơ vạn thuở người quên lối
Nét chữ nghìn năm kẻ lộn hàng
Cuối ngõ cha dìu câu vọng cổ
Sau hè mẹ dỗ lý tình tang
Thằng con trợn mắt ngầm không hiểu
Chuyện nhỏ mà sao quá phũ phàng ./.

LCT 01/01/2018
BÀI HỌA :
*****
Duc Au 1/1 .
CHUYỆN ĐẦU NĂM
Sắc Xuân vồn rã báo mùa sang
Mậu Tuất nghinh tân khắc rộn ràng
Thi tứ nhắc người đừng lối tắt
Chữ âm răn kẻ chớ buông ngang
Nghìn xưa bản sắc ngời kim cổ
Truyền thống hiện thời khởi rạng trang
Gìn nghĩa, giữ tình nguồn cội vững
Lẽ đành chuyện nhỏ phải lo toang !?
*****
TIẾT XUÂN SANG 

Mai đào rộ nở báo mùa sang 
Sắc tỏa bừng khơi thật rỡ ràng 
Bỗng đó nàng thơ vừa chạm cửa 
Thì kia cảnh tết đã giăng hàng 
Hồn xao tửu nhập vào nghiên bút 
Nẻo mộng đông chào gỡ áo tang 
Bến nhỏ thuyền xuân lừng lững đậu 
Mùi hương ngọc nữ thoảng phơ phàng 


Nguyễn Châm - 010118
*****
Dư Âm 
ĐẦU XUÂN...!
Đầu xuân mọi ngã khá xao ràng,
Mộng thắm nghe chừng đã chuyển sang!
Rộn rã bao người qua cả lối,
Mừng vui lắm kẻ lại đôi hàng!
Luôn còn ước vọng khi hoài cổ,
Vẫn cứ mơ mòng dạo tảng tang!
Lắng đọng tâm hồn mong dễ hiểu,
Từ nay mãn nguyện... chẳng sao phàng!!!
*****
XUÂN MONG ƯỚC 
Giao thừa đã điểm báo giờ sang 
Trước ngõ cành mai nở rộn ràng 
Cảnh cũ đi về hoa ngập lối 
Đồng xưa ngó lại mạ ra hàng 
Không còn những mảnh đời đau xót 
Chẳng thấy nhiều gương chuyện phũ phàng 
Lại ước mong rằng ai cũng hiểu 
Xây đời tựa ở xứ Phù Tang./.
______Huan Tran 01-01-2018
*****
Huong Nguyen Xuan 
Họa bài CHUYỆN ĐẦU NĂM 
Chợt thấy mùa xuân đã rộn ràng
Mai vàng sắc thắm đã khoe sang
Người đi xa vắng sao quên lối
Kẻ ở tình thâm vẫn nhớ hàng
Trước ngõ Cha trồng thêm bụi trúc
Bên hè Mẹ sắm sửa hoa trang
Thằng con phấn khởi nhưng không hiểu
Chuyện tết mà sao cứ mơ màng.