VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

SẦU THIÊN THU


SẦU THIÊN THU 

Nắng trải làn mây giữa đại ngàn
Nghe triền gió lạnh thổi chiều tan
Bờ cao nước đổ trào tuôn gợn
Vũng thấp bèo trôi chảy cuộn tràn
Sóng vỗ long trời tung bọt biển
Em cười lở đất vỡ hồng nhan
Còn ta dõi mắt miền cô tịch
Để lặng hồn nghe những tiếng đàn ./.

LCT 27/02/2017
BÀI HỌA :
*****

TIẾNG DƯƠNG CẦM 

Mỏi cánh chim câu giữa gió ngàn
Khi chiều đã lịm bóng sầu tan
Còn đây nỗi nhớ luôn xao động 
Vẫn đó niềm đau mãi chực tràn 
Để mỗi giây chờ phai má phấn
Rồi từng tháng đợi úa dung nhan
Trùng dương biển sóng hoài trăn trở 
Vẳng tiếng mưa khuya lẫn điệu đàn ! 

Tường Vân 28/2/17
*****
THỔN THỨC ĐÊM
Sông dài sóng vỗ cuộn mây ngàn
Nước dạt bèo trôi giữa hợp tan
Nhạn khuất bao mùa hồn mộng ngập
Hoa tàn mấy bận dạ mơ tràn
Bao năm ý nhớ thơm hương dáng
Mấy bận tình chờ đượm sắc nhan
Thổn thức canh sầu đêm nguyệt lộng
Trang thơ lẻ bạn lạnh cung đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
28.02.2017
*****
Gác bỏ chuyện trần

Chiều ra đứng giữa chốn non ngàn
Sóng vỗ tơ lòng mộng vỡ tan
Vẳng khúc kinh cầu theo gió lộng
Hòa câu khấn nguyện giữa mây tràn
Vùi quên khổ hạnh hồn hoa bướm
Khỏa nhớ đau buồn nghĩa sắc nhan
Giũ chuyện dương trần khi bước mỏi
Nhìn sao ngắm nguyệt thả cung đàn..!!

Nguyễn Lâm 28/02/2017