VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

NGÕ GIÓ TÀN

NGÕ GIÓ TÀN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chiều lơ lửng gió ngõ treo sầu
Dốc trượt ta đời bãi cạn sâu
Xiêu cẳng bước về đêm lặng phố
Kéo mây trời vọng tối cao lầu
Kiều hay lại bảo thầy to tiếng
Sách dở nên bày mẹ ngắn câu
Phiêu gót buổi tàn thu lá rụng
Thiều quang ánh bạc sóng tươi mầu...

Nghịch :

Màu tươi sóng bạc ánh quang thiều
Rụng lá thu tàn buổi gót phiêu
Câu ngắn mẹ bàn nên dở sách
Tiếng to thầy bảo lại hay kiều
Lầu cao tối vọng trời mây kéo
Phố lặng đêm về bước cẳng xiêu
Sâu cạn bãi đời ta trượt dốc
Sầu treo ngõ gió lửng lơ chiều ./.

LCT 23/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NGOẠI Ô HOÀNG HÔN XUỐNG
(Thuận nghịch độc.)
Thuận.
Chiều lắng nhạc ngân vọng tiếng sầu.
Gọi bầy chim yến lạc rừng sâu.
Xiêu làn gió thổi lưng đèo núi
Lả ánh trăng nghiêng ngõ gác lầu
Kiều dáng mộng hoa cài ý chữ
Án đèn thơ truyện đọc từ câu
Phiêu hài gót dạo đêm buồn lối
Thiều bóng ngả phai nhạt sắc mầu.
Nghịch
Mầu sắc nhạt phai ngả bóng thiều.
Lối buồn đêm dạo gót hài phiêu.
Câu từ đọc truyện thơ đèn án
Chữ ý cài hoa mộng dáng kiều
Lầu gác ngõ nghiêng trăng ánh lả
Núi đèo lưng thổi gió làn xiêu
Sâu rừng lạc yến chim bầy gọi
Sầu tiếng vọng ngân nhạc lắng chiều.
Mộng Hoài Nhân
23/4/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỀ LẠI CHỐN XƯA
(Thuận nghịch độc)
Chiều giục bước nghe đã lặng sầu
Bậu về nhanh thế hẳn tình sâu
Xiêu hoài dạ ấy hôm chờ kẻ
Thắm mãi tình ai sáo vọng lầu
Kiều lẩy giọng say người gõ nhịp
Rượu vầy thơ trải tứ hòa câu
Phiêu hồn khiến cảnh thêm ngời mộng
Thiều rực ánh xuân nắng ruộm mầu.
Đọc ngược :
Mầu ruộm nắng xuân ánh rực thiều
Mộng ngời thêm cảnh khiến hồn phiêu
Câu hòa tứ trải thơ vầy rượu
Nhịp gõ người say giọng lẩy kiều
Lầu vọng sáo ai tình mãi thắm
Kẻ chờ hôm ấy dạ hồn xiêu
Sâu tình hẳn thế nhanh về bậu
Sầu lặng đã nghe bước giục chiều.
Nguyễn Gia Khanh
*****
KHÚC SÔNG CHIỀU
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Chiều ửng nắng xa phố lặng sầu
Khói mờ đen nhuộm bến sông sâu
Xiêu mưa ngõ sớm hương lồng cửa
Ngã bóng thềm đêm gió chạm lầu
Kiều đỏ lụa nghiêng chiều gợn sóng
Biển vàng mây rã nước giăng câu
Phiêu mơ cảnh bướm hoa tàn bãi
Thiều nhạc nối sương trắng bạc mầu
Nghịch
Mầu bạc trắng sương nối nhạc thiều
Bãi tàn hoa bướm cảnh mơ phiêu
Câu giăng nước rã mây vàng biển
Sóng gợn chiều nghiêng lụa đỏ kiều
Lầu chạm gió đêm thềm bóng ngã
Cửa lồng hương sớm ngõ mưa xiêu
Sâu sông bến nhuộm đen mờ khói
Sầu lặng phố xa nắng ửng chiều/
NPP 23/04/2021
*****
GIANG NẮNG....
Thuận nghịch độc
Thuận
Chiều xế cảnh phai ngõ ngập sầu
Rét choàng thân giữa ruộng bùn sâu
Xiêu lòng nguyệt khóc than đầu sảnh
Ngã bóng dừa nghiêng đổ trước lầu
Kiều chuyện ngán xem ngừng gửi nghĩa
Sách chồng quên đọc chán điền câu
Phiêu nào kiếp mãi hoen nhòe mộng
Thiều nhạc bãi luôn bỏ sắc màu
Nghịch
Màu sắc bỏ luôn bãi nhạc thiều
Mộng nhòe hoen mãi kiếp nào phiêu
Câu điền chán đọc quên chồng sách
Nghĩa gửi ngừng xem ngán chuyện Kiều
Lầu trước đổ nghiêng Dừa bóng ngả
Sảnh đầu than khóc Nguyệt lòng xiêu
Sâu bùn ruộng giữa thân choàng rét
Sầu ngập ngõ phai cảnh xế chiều
Vĩnh Long.