VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

TỰ TÌNH VỚI BIỂN

TỰ TÌNH VỚI BIỂN

(Thuận nghịch độc)

Khơi sóng biển lòng giữ mộng mơ
Bướm hoa tình tự phố sương mờ
Lời trao gió lộng chiều tha thiết
Lối trải tơ buồn bến ngẩn ngơ
Vơi giọt rượu tàn đêm ủ ấm
Cạn thi hồn rẽ nước be bờ
Rời ta để họ còn mơ ước
Tơi tả số đời nợ xác xơ
---------->
<----------
Xơ xác nợ đời số tả tơi 
Ước mơ còn họ để ta rời
Bờ be nước rẽ hồn thi cạn
Ấm ủ đêm tàn rượu giọt vơi
Ngơ ngẩn bến buồn tơ trải lối
Thiết tha chiều lộng gió trao lời
Mờ sương phố tự tình hoa bướm
Mơ mộng giữ lòng biển sóng khơi.

LCT 25/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘNG CHIỀU
(Thuận nghịch độc)
Khơi tình mộng thỏa những chiều mơ
Ngóng mãi đường xưa bóng mịt mờ
Lời nhắn dẫu trao cùng gió thoảng
Nguyệt hờn đang tủi vẫn hồn ngơ
Vơi đầy chợt lỗi duyên đầu thuở
Lẻ chiếc đành quên kẻ cuối bờ
Rời rã bởi qua ngày tháng đợi
Tơi lòng để kiếp tựa dừa xơ.
Xơ dừa tựa kiếp để lòng tơi
Đợi tháng ngày qua bởi rã rời
Bờ cuối kẻ quên đành chiếc lẻ
Thuở đầu duyên lỗi chợt đầy vơi
Ngơ hồn vẫn tủi đang hờn nguyệt
Thoảng gió cùng trao dẫu nhắn lời
Mờ mịt bóng xưa đường mãi ngóng
Mơ chiều những thỏa mộng tình khơi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
BẾN HOÀNG HÔN
Em ngồi đắm giữa khoảng trời mơ
Bến cũ hoàng hôn rặng liễu mờ
Ngõ muộn hương nồng nên mắt tủi
Hiên buồn gió nhạt khiến lòng ngơ
Tàn đêm ngóng giọt sầu ngang bến
Mãn sáng nhìn mưa kéo dọc bờ
Mãi chạm môi hờn bên tửu đắng
Nghe đời tựa những miếng dừa xơ/
NPP 25/12/2020
*****
Quang Lê Vũ
VẦN THƠ NGÀY TIẾT ĐỔI
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Khơi nguồn cảm hứng dạt dào mơ
Gởi vận nồng hương tỏa sớm mờ
Lời ngỏ ấy thương tình mãi nhớ
Nhỏ nhìn ta đến bữa hoài ngơ
Vơi sầu thả nhịp vui đùa ngõ
Vợi tủi ùa âm vọng vẳng bờ
Rời đổi tiết xen mùa nở nụ
Tơi hoà ngữ rộn ý nào xơ.
Nghịch
Xơ nào ý rộn ngữ hòa tơi
Nụ nở mùa xen tiết đổi rời
Bờ vẳng vọng âm ùa tủi vợi
Ngõ đùa vui nhịp thả sầu vơi
Ngơ hoài bữa đến ta nhìn nhỏ
Nhớ mãi tình thương ấy ngỏ lời
Mờ sớm tỏa hương nồng vận gởi
Mơ dào dạt hứng cảm nguồn khơi.
Quang Lê Vũ - 24.12.2020
*****
Thái Chung
TÌNH BIỂN
(Thuận - nghịch độc)
Khơi dòng cửa biển dắt dìu mơ
Nối lại tình sông nghĩa mịt mờ
Lời nguyện ngóng dâng triều dạt khẽ
Sóng dồn lay động bến sầu ngơ
Vơi đầm nước đẫy hòa thêm cảnh
Khởi tiếng đàn khuya dỗ lặng bờ
Rời mãi cảng xa tàu giã biệt
Tơi hoài đất bãi mặc nhiều xơ.
Đọc ngược:
Xơ nhiều mặc bãi, đất hoài tơi
Biệt giã tàu xa cảng mãi rời
Bờ lặng dỗ khuya đàn tiếng khởi
Cảnh thêm hòa đẫy nước đầm vơi
Ngơ sầu bến động lay dồn sóng
Khẽ dạt triều dâng ngóng nguyện lời
Mờ mịt nghĩa sông tình lại nối
Mơ dìu dắt biển cửa dòng khơi.
0556 H
25/12/2020
Thái Chung
*****
Sầu Riêng
QUÃNG CHIỀU MƠ
(Thuận nghịch độc)
Khơi tràn quãng muộn phủ huyền mơ
Bóng ngả chiều buông ngõ lạnh mờ
Lời gửi mến thương tình mãi lượm
Cảnh lồng mong nhớ dạ còn ngơ
Vơi đầy cõi mộng chan đầu bến
Sáng dịu niềm yêu trải giữa bờ
Rời cuộc ấm êm đời cách trở
Tơi nhòa đổ ước hẹn tàn xơ
------------------------>
<------------------------
Xơ tàn hẹn ước đổ nhòa tơi
Trở cách đời êm ấm cuộc rời
Bờ giữa trải yêu niềm dịu sáng
Bến đầu chan mộng cõi đầy vơi
Ngơ còn dạ nhớ mong lồng cảnh
Lượm mãi tình thương mến gửi lời
Mờ lạnh ngõ buông chiều ngả bóng
Mơ huyền phủ muộn quãng tràn khơi.
: 25/12/2020Sầu Riêng
*****
Bích Hằng
DUYÊN KỲ NGỘ
“ Thuận nghịch độc “
Khơi lòng mến cạ thỏa hồn mơ
Ủ mộng vào khuya giữa bóng mờ
Lời gửi thiệp hoa mừng nghĩa thắm
Ý hoà duyên phận chuyển dòng ngơ
Vơi thù cõi thiện tâm nguyền phúc
Thuận biển thuyền êm sóng vỗ bờ
Rời tủi dạ thương nàng lữ khách
Tơi hồn thuở cũ nghẹn lần xơ
Xơ lần nghẹn cũ thuở hồn tơi
Khách lữ nàng thương dạ tủi rời
Bờ vỗ sóng êm thuyền biển thuận
Phúc nguyền tâm thiện cõi thù vơi
Ngơ dòng chuyển phận duyên hoà ý
Thắm nghĩa mừng hoa thiệp gửi lời
Mờ bóng giữa khuya vào mộng ủ
Mơ hồn thỏa cạ mến lòng khơi
.December -25 :Ngọc Bích
*****
Dinh Tuan Minh
BIỂN CHIỀU CUỐI NĂM
Khơi buồn biển lốc cảnh tàn mơ
Sóng nổi vùng xa đảo nhạt mờ
Lời hứa chẳng sang ngày trí ngẩn
Chữ thề không đến buổi hồn ngơ
Vơi tình tủi ngập sương tràn bến
Cạn nghĩa sầu giăng khói phủ bờ
Rời tách phận duyên vì lạc ngõ
Tơi màn rách tại kiếp choàng xơ
Nghịch
Xơ choàng kiếp tại rách màn tơi
Ngõ lạc vì duyên phận tách rời
Bờ phủ khói giăng sầu nghĩa cạn
Bến tràn sương ngập tủi tình vơi
Ngơ hồn buổi đến không thề chữ
Ngẩn trí ngày sang chẳng hứa lời
Mờ nhạt đảo xa vùng nổi sóng
Mơ tàn cảnh lốc biển buồn khơi
Đinh Tuấn Minh
*****
HAI TÂM HỒN THƠ.
Thuận Nghịch độc.

Khơi lòng gợn sóng vẫn hoài mơ.
Mõi mắt nhìn xa ải mịt mờ.
Lời đẹp nghĩa vương còn khó gỡ.
Đá vàng câu hứa dễ gì ngơ.
Vơi đầy nỗi hận tâm tràn ý.
Khoải khắc niềm thương biển vỗ bờ.
Rời rã vận thơ nàng ngọt bút
Tơi buồn lệ khổ bởi hồn xơ.

Nghịch.

Xơ hồn bởi khổ lệ buồn tơi
Bút ngọt nàng thơ vận rã rời.
Bờ vỗ biển thương niềm khắc khoải
Ý tràn tâm hận nỗi đầy vơi.
Ngơ gì dễ hứa câu vàng đá
Gỡ khó còn vương nghĩa đẹp lời
Mờ mịt Ải xa nhìn mắt mõi
Mơ hoài vẫn sóng gợn ,lòng khơi.

Mộng Hoài Nhân
December 25 / 2020
*****
TÌNH NƠI GIÓ CÁT
Thuận

Khơi tình sưởi ấm cảnh từng mơ
Gợi những thời xuân giữa bến mờ
Lời ngỏ nẫu sang chiều mãi nhớ
Nẻo chờ ai đến buổi hoài ngơ
Vơi phiền phận thắm duyên lồng ngõ
Bớt lụy đời êm nghĩa quyện bờ
Rời rạc hết khi đều nhịp thở
Tơi choàng lẫn phủ ái nào xơ

Nghịch

Xơ nào ái phủ lẫn choàng tơi
Thở nhịp đều khi hết rạc rời
Bờ quyện nghĩa êm đời lụy bớt
Ngõ lồng duyên thắm phận phiền vơi
Ngơ hoài buổi đến ai chờ nẻo
Nhớ mãi chiều sang nẫu ngỏ lời
Mờ bến giữa xuân thời những gợi
Mơ từng cảnh ấm sưởi tình khơi

Vĩnh Long.
*****
Nguyễn Thế An
BÓNG TRÙNG DƯƠNG
(Thuận – nghịch độc)

Khơi mù tỏa sớm cũng tàn mơ
Trở gió làn vây nước mịt mờ
Lời sáo phổ dương hàng động khẽ
Biển tình dâng mộng sóng nhìn ngơ
Vơi đầy chén mãi nghiêng bầu rượu
Lụy khổ đời luôn lỡ bến bờ
Rời rụng khúc thương sầu viễn xứ
Tơi buồm mảnh vụn xác thuyền xơ.

*
Xơ thuyền xác vụn mảnh buồm tơi
Xứ viễn sầu thương khúc rụng rời
Bờ bến lỡ luôn đời khổ lụy
Rượu bầu nghiêng mãi chén đầy vơi
Ngơ nhìn sóng mộng dâng tình biển
Khẽ động hàng dương phổ sáo lời
Mờ mịt nước vây làn gió trở
Mơ tàn cũng sớm tỏa mù khơi.

Nguyễn Thế An
*****
Đối hoạ :
ĐỢI CHỜ
(Thuận nghịch độc)

Khơi lòng sóng trỗi biển chiều mơ
Nắng hửng vườn hoa đỏ sớm mờ
Lời vọng ngõ xưa hình bóng đợi
Lối sầu hiên cũ phố trăng ngơ
Vơi mưa lại đón em đầu bến
Lặng gió lần đưa nhỏ kế bờ
Rời rã bước ai chờ gót mỏi
Tơi cùng nón chị ý cùn xơ
---------->
<----------
Xơ cùn ý chị nón cùng tơi 
Mỏi gót chờ ai bước rã rời
Bờ kế nhỏ đưa lần gió lặng
Bến đầu em đón lại mưa vơi
Ngơ trăng phố cũ hiên sầu lối
Đợi bóng hình xưa ngõ vọng lời
Mờ sớm đỏ hoa vườn hửng nắng
Mơ chiều biển trỗi sóng lòng khơi.

LCT 25/12/2020