VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

XA VẮNG

XA VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Con vắng mẹ chiều nắng đỏ sông
Sớm hôm buồn tủi kiếp xa chồng
Tròn trăng cảnh dật dờ đêm nhớ
Thiếu rượu xuân thờ thẫn sớm trông
Son úa bởi tình riêng kết nụ
Mộng phai vì lối lẻ ươm hồng
Mòn duyên để hận lòng nhưng thế
Non nước lạnh màu sắc phải không...


Không phải sắc màu lạnh nước non
Thế nhưng lòng hận để duyên mòn
Hồng ươm lẻ lối vì phai mộng
Nụ kết riêng tình bởi úa son
Trông sớm thẫn thờ xuân rượu thiếu
Nhớ đêm dờ dật cảnh trăng tròn
Chồng xa kiếp tủi buồn hôm sớm
Sông đỏ nắng chiều mẹ vắng con ./.

LCT O2/O6/2O21