VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

TRƯỚC CỬA THIÊN ĐƯỜNG

 TRƯỚC CỬA THIÊN ĐƯỜNG


Những giọt mưa buồn đổ xuống đêm
Vườn khuya trắng dã vạt sương mềm
Không còn khoảnh mắt tình ngây dại
Chỉ thấy khung trời ngưỡng dịu êm
Mộng cảnh thần tiên tàn giữa sóng
Vàng trăng thánh thiện rã bên thềm
Nhưng dòng suối ngọt vừa ngưng chảy
Cánh cửa thiên đường lạnh lẽo thêm ./.

LCT 11/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
MỖI BƯỚC CHÂN

Mỗi bước chân trần lạnh cả đêm
Dù cho khắc khoải ruột thân mềm
Đi tìm cõi Phật nhiều năm khổ
Để mộng thiên đường lắm bữa êm
Chợt nghĩ người tu hoài nổi sóng
Rồi nghe miệng nói mãi đau thềm
Bên đời thấu hiểu người khôn dại
Có những sư thầy mệt mỏi thêm./.
11/6/2024
*****
Hoành Trần

TÌNH QUA ĐÊM
Cuộc vui chưa cạn đã tàn đêm,
Tiếc nuối bờ môi ngọt dịu mềm!
Quên nhé lệ nồng chua chát đắng,
Nhớ hoài giọt rượu đắm say êm,
Nghe không ngàn sóng hôn bờ cát,
Đâu biết tơ trăng khỏa bậc thềm,
Rạo rực đêm trường bao cám dỗ!
Sao tình thoáng chốc nhạt nhoà thêm!
HT
11/6/24
*****
Phạm Niêm

THƠ: ĐỘC BƯỚC THIÊN HÀNH.
-----
Nghĩa địa ông thường ẩn trú đêm. 
Đường xa dạo trải gót chân mềm. 
Cho hồn buông bỏ điều mê dại.
Để thấy an bình tâm lạc êm. 
Chuyển hóa phong ba cuồng dậy sóng.
Thường vô* chuyển tạo lá rơi thềm.
Thuyền tu định hướng theo dòng chảy. 
Kiếp nạn trao dồi  hạnh đức thêm. 

        *  *  *

Mãi miết âm thầm tạo phúc duyên. 
Ngày du  khất thực khắp ba miền. 
Khi  ngoài nghĩa địa người... chê biếm.
Lúc ở ven rừng họ... đảo điên. 
Dẫu bị bôi tro*... lòng bất chuyển..
Dù cho trét trấu*.... dạ không phiền.
Con đường Phật chỉ hằn tâm nguyện.
Nẻo hạnh Đầu Đà tạo phúc duyên.

Phạm Niêm.
*****
Tòng Trần
ĐI TÌM...

Đi tìm chánh quả giữa màn đêm
Những bước vừa qua khổ hạnh mềm
Dưới cội cây già tâm vẫn thoải
Trên bờ mộ vắng não càng êm
Đày thân gió bão quên trèo bậc
Gượng sức đồi cao bỏ cưỡi thềm
Hổ dữ không chờn nguy được thoát
Chân mòn chẳng ngại khó nhiều thêm.

11/6/2024.
*****
Hương Lan
NGẠT NGÀO THÊM
Thuận nghịch độc, Chiêu hồi vận 

Thêm dòng nhớ thỏa bỡn trời đêm
Ngõ vắng làn mưa phủ đọng mềm
Thềm vẫy giọt sương chiều tỏ thắm
Cửa vày hương sắc quãng nồng êm
Êm tình ngóng đợi mơ hồng cảnh
Ấm nghĩa chờ mong ủ đượm thềm
Mềm tỏa má xinh đời giũa hạnh
Đêm chờ sảnh ái ngạt ngào thêm

11.06.2024 
Hương Lan