VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

THU SẦU & VỊ ĐẮNG


THU SẦU

Gác nhỏ về khuya lạnh lẽo mà...
Khung trời kỷ niệm có gì ta...
Triền xuân nhạt sắc dường như bởi...
Nẻo hạ tàn phai thế nghĩa là...
Gió đã quên chiều thôi vậy để ...
Trăng vừa bỏ bến tại vì nha...
Người đi lối mộng buồn nên cũng ...
Cạn cả hồn thơ mỗi tối và ...

LCT 11082017
*****
BÀI HỌA :
*****

TRĂNG VỀ ĐẤT KHÁCH

Canh khuya tiếng vạc gọi sương mà ...
Chạnh nhớ tình ai hẩng hụt ta...
Cách trở đôi đường do lắm ý...
Từ ly bao nẻo bởi muôn là...
Hồn ghi một thuở xa tay với...
Dạ khắc bao thời đượm ý nha...
Mỏi bóng phương nhà lòng hoài nhé...
Trăng về đất khách chạnh mơ và...
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
10.8.2017
*****
CHỈ ƯỚC...

Lời yêu chẳng ngỏ cớ chi mà...
Chín dỗi mười hờn ghét vậy ta...
Trắng hạ hoa tàn âu cũng bởi...
Vàng thu lá rụng phải chăng là...
Hoa còn đợi bướm quay về để...
Bến vẫn mong thuyền vạn trở lại nha...
Kẻo chuỗi thời gian nhòa nhạt mãi...
Cùng trang kỷ niệm của anh và...

Tường Vân 11/8/17

VỊ ĐẮNG

Nghe từng vị đắng tẩm lòng nhau
Thử nghĩ vì ai gối mộng nhàu
Lệ đẫm lăn dài thương kẻ khóc
Mi buồn nhỏ giọt nhớ người lau
Hờn anh biển dậy nhồi cơn sóng
Dỗi vợ tình nghiêng nhổ chuyến tàu
Để bóng đêm về hôn ngõ lặng
Manh đời gặm nhấm nửa hồn đau ./.

LCT 11/08/2017
*****
BÀI HỌA :
*****

THẤM NIỀM ĐAU

Năm nào phượng thắm cũng có nhau
Tê tái chừ nghe mộng úa nhàu
Ngắm cảnh bâng khuâng hồn vạn dặm 
Nhìn mây lưu luyến bóng ngàn lau
Còn đây bến hẹn chơi vơi gió
Mãi đó nơi chờ chới với tàu
Những tưởng trăm năm vầy nghĩa ái
Giờ chong mắt nhớ thấm niềm đau
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

10.8.2017
*****

THU CUỐI

Anh hỡi bao giờ lại có nhau
Cho em tóc rối sẽ thôi nhàu
Không hờn lá đổ bên thềm trúc
Chẳng dỗi trăng tàn dưới rặng lau
Tuổi trẻ êm đềm như giấc mộng
Ngày xuân rộn rã tựa sân tàu
Còn đây kỷ niệm chiều thu cuối
Vẫn đợi người về xóa nỗi đau !

Tường Vân 11/8/17