VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

VẾT CẮT THỜI GIAN

VẾT CẮT THỜI GIAN


Quê nghèo nắng hạ cũng vừa sang
Mảnh đất cằn khô phận bẽ bàng
Tiễn mẹ hôm trời chưa đủ sáng
Đưa nàng lúc biển ngập hào quang
Đường xưa thuở nọ vành khăn trắng
Lối cũ giờ đây mảnh lụa vàng
Vẫn chỉ mang mùi hương vị đắng
Khi thời khắc rụng giữa chiều hoang ./.

LCT 30/04/2018
BÀI HOA;
*****
SẮC HẠ

Oi ả nắng hè bức bối sang
Trước sân lá biếc vẫn xanh bàng
Mây còn lối quạnh chờ hơi gió
Nguyệt đã đêm ngời tỏa ánh quang
Chạng vạng u sầu loang mộng tím
Bình minh hớn hở dát mơ vàng
Cây đa bến nước muôn năm cũ
Phố thị lấp dần cả đất hoang...
Lý Đức Quỳnh
*****
Dư Âm 
NÀO QUÊN...!
Rã rượi do buồn chẳng muốn sang...,
Nào quên điểm hẹn dưới cây bàng!
Cho dù nẻo mộng luôn ngời sáng,
Hoặc giả cung tình rất đỗi quang!
Tủi phận mơ màng da nõn trắng,
Hờn thân vọng tưởng dáng anh vàng!
Nên giờ cảm nhận duyên còn đắng,
Khắc khoải ơ hờ cõi dạ hoang!!!
*****
Dư Âm
THAN ĐỜI...!(2) 
Vẳng mãi năm nào hạ mới sang,
Bà con lũ lượt dưới thân bàng!
Cha bồng đỡ chị mong trời sáng,
Mẹ dắt theo bà dõi cảnh quang!
Nẫu dạ bao người khăn phủ trắng,
Buồn tâm những kẻ áo lem vàng!
Than đời hỏi phận sao hoài đắng,
Quạnh quẽ đêm về bóng lẻ hoang!!!???
*****
Tòng Trần
ĐAU LÒNG

Ngẫm cảnh đau lòng lúc Hạ sang
Làng quê đạn lửa nát thân bàng 
Cha gùi hũ gạo trời chưa sáng
Mẹ cõng bao đồ đất chửa quang
Lủi giữa lằn bom rời ruộng trắng
Luồn trong mảng khói biệt thôn vàng 
Tay dìu lũ nhỏ đời đang rạng
Cẳng dẫm con đường kiếp chợt hoang...
30/4/2018.
*****
Trai Dang Van
VẾT THỜI GIAN.


Tiết đổi ve khàn hạ đã sang.
Ngoài sân phượng héo ủ ê bàng.
Ngày xưa đạn nổ lìa thân pháo.
Thuở nọ bom rền rã cánh quang.
Giữa đập nhìn sang toàn sắc đỏ.
Triền đê ngó lại chẳng màu vàng.
Làng quê lửa cháy cành trơ trụi.
Phố thị điêu tàn ngõ bỏ hoang.
30/4/18
Trai Dang Van 
*****

Huan Tran

HẠ BUỒN 
Nức nở ve sầu hạ đã sang 
Trời soi lặng lẽ bóng cây bàng 
Đìu hiu buổi lại chan vầng sáng 
Quạnh quẽ đêm về tỏa ánh quang 
Bởi nghĩ hôm nào lo mặt trắng 
Rồi ghê bữa đó sợ da vàng 
Bây giờ tưởng lại mà cay đắng 
Những lúc âu sầu cảnh chạy hoang./.



________Huan Tran 30-04-2018
*****

Hữu Thiên
VẾT SẸO THỜI GIAN

Cái thuở năm nào nghiệt ngã sang
Lèn tên đốt rụi cả thân bàng
Buôn làng lửa hực va tròng mắt
Ngõ xóm tên xòe đổ dạ quang 
Mọi ngã vương dày nhang khói đỏ
Cùng nơi phủ ngập giấy hương vàng
Con đường cũ nhộm màu tang tóc 
Thửa ruộng không người mãi phế hoang..! 

NL30/04/2018
*****
Nguyen Nguyen Xuan
THĂM QUÊ 
Về quê dự hội, hạ vừa sang
Rảo bước đường thôn dưới tán bàng
Nhớ sáng trên đường nhìn phượng đỏ
Vui đêm dưới bến ngắm trăng vàng
Nhà xưa xây mới vườn hoa đẹp
Trường cũ dời xa bãi cỏ hoang
Gặp lại bạn bè mắt đậm lệ
Đâu rồi một thuở ánh hào quang.


30/4/2018 NXN.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

THÈM CU

THÈM CU


(Trong dân gian hai loài chim là bồ câu và chim cu được người đời ưa chuộng và cũng là vị thuốc bồi dưỡng và phục hồi cơ thể cho những người sau bệnh hoặc suy nhược cơ thể . Bài thơ chỉ nêu lên lợi ích của nó ...)
---------------------------------------


Thẳng bụng mà thưa chớ nghĩ hù
Hôm rồi đắng miệng bỗng thèm cu
Hừng đông bãi sậy từng đôi gáy
Giữa buổi rừng lau mấy cặp gù
Cũng tại thân gầy nên phải hú
Nay vì kiếp nhược chẳng cần tu
Vài thang thảo dược đâu bằng nó
Hãy cứu đời em khỏe mạnh bù ./.

LCT 29/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trai Dang Van 
CHỚ CẬY CU.

Nhìn sơ cũng thấy chả ai hù.
Tuổi lớn răng mòn vẫn cậy cu.
Buổi trước sai đường tay miệng rã.
Ngày sau lạc ngõ gối lưng gù.
Than thầm thuở nọ đừng nên vướng.
Tự nhủ từ nay hãy khéo tu.
Phải hướng tâm quay về nẽo thiện.
Lòng nhân rộng mở sống vui bù.
29/4/18
Trai Dang Van 
*****
Tòng Trần 
BẪY CU... 

Mình đang nói thiệt chẳng ai hù 
Rảnh việc ra đồng cắm bẫy cu
Tại bởi ngày kia nàng mãi gáy
Là do bữa nọ ả luôn gù
Bia thùng bạn hữu đành quên hú 
Rượu lít kim bằng đã khỏi tu
Sức khỏe hồng tươi nào bị rũ 
Thần kinh sảng khoái dễ chi bù.
29/4/2018.
*****
Thái Quang Vinh 
CHUYẾN XE ĐÒ

Ngồi xe chật cứng bỗng ai hù 
Chị giở chân giùm dễ đút cu 
Ở giữa vừa nghe rầm rộ hú
Đằng sau cứ nghĩ vẩn vơ gù
Đâu ngờ của quý loài lông vũ 
Ngỡ tại công dày thuở trước tu
Đức dẫn tâm lành nên hưởng thụ
Trời ban hạnh phúc thỏa thuê bù
*****
Hữu Thiên 
ĐÒI THỊT CU

Còn em nũng nịu cả đêm hù
Chẳng muốn ăn gì mỗi thịt cu
Gãy mỏ ra ngòi chưa tập gáy
Khèo chân mọc vảy mới đang gù
Đau rồi sức dưỡng bao chiều luyện
Khổ thật công trồng những sớm tu
Tiếc mãi nhưng chiều theo ả vậy
Ừ thôi chịu đấm để sau bù..!

NL29/04/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
KIẾM CU
Thời nay lắm kẻ cứ ham hù
Bữa ấy về làng kiếm tổ cu
Rặng liễu tưng bừng bao cặp hót
Bờ tre rộn rã mấy đôi gù
Đằng xa cậu cả canh vườn hú
Phía trước thằng cò giữ bãi lu
Tạm kiếm vài con hầm thảo dược
Tìm chim họ đuổi lấy chi bù
Đinh Vĩnh Long 
*****
Đức Hải Nguyễn 
— GÁC CU

Nhà bên lão xóm cứ hay hù
Gã bảo vui gì việc gác cu
Góc rậm ngồi im rình chúng nhảy
Bụi lùm đứng đợi ngó bây gù
Xem hoài ấy vậy sao đành nổi
Ngóng mãi như này cũng khó tu
Cái chuyện mồi chim là như rứa
Nhiều hôm khó chịu chẳng ai bù...
*****
Huan Tran 
THÍCH CU 
Đã thích thì sao sợ kẻ hù 
Bao ngày đuổi bắt được loài cu 
Hôm nào đứa chọc rằng hay nhảy 
Bữa nọ người mơn bảo cứ gù 
Gượng mãi thôi đành quên bỏ hú 
Cương hoài có thể sẽ rời tu 
Vì đâu chẳng hót ra mềm rũ 
Bởi vậy mà chim nghĩ cách bù ./.
_______Huan tran 29-04-2018
*****
Van Tho Vu 
___ GIỐNG LOÀI CU

Nhiều đêm phải đợi gió xuân hù
Vợ bảo anh rằng giống lũ cu
Mãi nguyện bên cùng ôm ấp ngủ
Hoài mơ cạnh bước ngả nghiêng gù
Bao lần giữ cặp đêm ngày hú
Khối bận gom đàn giữa buổi tu
Ngẫm sợ mà chim đầy ước nhủ
Rồi đây có được...thỏa len bù

VanThoVu_29/04/2018
*****
Dư Âm 
NGÓNG CU!
Nhiều khi khẽ động tưởng ai hù,
Mỏi đợi bên đồi dõi ngóng cu!
Bỗng vẳng êm đềm âm điệu gáy,
Và vang dõng dạc tiếng kêu gù!
Đôi lần lẻ bạn hay thèm hú,
Những bận đơn mình hẳn muốn tu!
Bổ dưỡng vô ngần ăn được nó,
Từ nay khoẻ mạnh...mắc chi bù!!!???
*****
Lê Ngọc Dũng 
BẪY CU

Đời qua nửa kiếp bị ai hù
Phận số yên bình chỉ bẫy cu
Những buổi lên đồi xem phượng hót
Hằng đêm xuống bãi bởn chim gù
Sương tràn lạnh cẳng ma thầm hú
Nắng ngập banh đầu quỷ khẽ tu
Hạnh phúc thân già khi mãn tuổi
Niềm vui đã vẹn chẳng mong bù.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

TÌNH KHÁCH LỮ

TÌNH KHÁCH LỮ

(TNĐ)

Thuận :

Hồn lôi mộng níu vẫn ta mình
Khách lữ chân đời tiếng miệt khinh
Tôn tử vẹn tròn ân cạnh nghĩa
Cháu con đầy đủ bóng bên hình
Phồn vinh số phận xem chân tướng
Thịnh lạc duyên đời đoán nhuệ tinh
Hôn hừa chuyện tình nhân sự khởi
Tồn vong để sống phải an bình ...


Nghịch :

Bình an phải sống để vong tồn
Khởi sự nhân tình chuyện hứa hôn
Tinh nhuệ đoán đời duyên lạc thịnh 
Tướng chân xem phận số vinh phồn
Hình bên bóng đủ đầy con cháu
Nghĩa cạnh ân tròn vẹn tử tôn
Khinh miệt tiếng đời chân lữ khách
Mình ta vẫn níu mộng lôi hồn ./.

LCT 28/04/2018
BÀI HỌA :
*****

MỘNG NÍU MÌNH
Lòng đeo ủ mộng níu riêng mình
Nhạt nhẽo xuân tình lắm bạc khinh
Mong đợi trọn mơ tâm vẹn ý
Ngóng chờ tròn mộng dạ tươi hình 
Trông hoài phận số bày thâm tướng
Nguyện mãi duyên phần lộ đượm tình
Dong ruỗi khởi mơ đêm thấm mộng
Chong đèn ngắm vọi ước an bình

Bình an ước vọi ngắm đèn chong
Mộng thấm đêm mơ khởi ruỗi dong
Tình đượm lộ phần duyên mãi nguyện
Tướng thâm bày số phận hoài trông
Hình tươi dạ mộng tròn chờ ngóng
Ý vẹn tâm mơ trọn đợi mong
Khinh bạc lắm tình xuân nhẽo nhạt
Mình riêng níu mộng ủ đeo lòng.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
29.4.2018

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

MƯA MÙA HẠ

MƯA MÙA HẠ

(Giao cổ đối- nđt-nv)

Em nhìn hạ đỏ có buồn không ?
Lối cũ còn vương mảnh bụi hồng
Lặng lẽ mưa ...tràn qua xóm mỏng
Lan vào hẻm vắng ,,,mịt mù giông
Bầy chim đảo cánh ...chiều mây lộng
Bữa gió vờn ...con nhạn sổ lồng
Tiếng vẫy đuôi vèo qua mặt cổng
Tung trời lướt nhẹ giữa rừng thông ./.


LCT 27/04/2018

BÀI HỌA :
*****

THUYỀN XA RỒI
Người đi kẻ ở có buồn không
Kỷ niệm còn vương nẽo bụi hồng
Áo lụa bên cầu chiều nhạt nắng
Tóc thề cạnh bến tối mờ giông
Đìu hiu lối mộng đêm trăng lộng
Khắc khoải đường mơ bữa gió lồng
Dĩ vãng gom tình đời phận bạc
Thuyền xa bến bãi ngút ngàn thông
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
27.4.2018
*****

KỶ NIỆM 
(GCĐ)
.
Hẳn bậu u hoài nỗi nhớ không ?!
Miền quê cũ nọ lắm mây hồng ?
Êm làn nắng hạ - ngày sương mỏng
Khói rạ thơm - lừng giữa nẻo giông
Dõi cảnh chim vờn - vui gió lộng 
Thu diều rượt - giỡn mé trăng lồng
Nàng lưu gã luyến rời xa cổng
Hẹn bữa tao phùng ở lán thông
.
Trung Nhẫn 27/4/2018
*****
Tòng Trần
HẠ DỖI

Hỏi Hạ đêm này có dỗi không... 
Vì sao bỗng nhạt cánh môi hồng... 
Cho làn má đượm buồn tơ mỏng
Để áng mây chìm nẫu bụi giông
Lũ nhạn vờn bay đời phỉ lộng
Bầy oanh sải lượn kiếp yêu lồng
Nghe từng tiếng hận gào bên cổng
Thấy mỗi câu hờn trải rặng thông. 
27/4/2018.
*****
Nhung Nguyen 
MƯA SẦU

Lất phất trời buồn giữa khoảng không
Mênh mông lối vắng nhạt chiều hồng
Bềnh bồng nhẹ hạt đêm mưa mỏng
Bãng lãng đầy đường sớm gió giông
Vắng bóng chim bay nào mở cổng
Im hơi nhạn lạc chẳng vào lồng
Từng ngày tủi đổ loang sân rộng
Mỗi bữa sầu tràn ướt nhánh thông
*****
Dư Âm 
NẮNG HẠ!
Nắng hạ bơ phờ nẫu phải không?
Chiều nghiêng rực rỡ áng mây hồng!
Vang lời nhạc... trỗi từng canh mỏng,
Dậy những đêm trường... vẳng tiếng giông!
Lũ én vờn nương... đồng nổi lộng,
Đồi im bẵng... cánh nhạn xa lồng!
Ai chờ lặng lẽ bên ngoài cổng,
Mải miết trông về chỗ rặng thông!!!???
*****
Hữu Thiên 
PHẢI CHĂNG HẠ ẤY
(Giao cổ đối.. Lưu thủy đối) 

Hạ cũ xa rồi có phải không
Còn nghe khói bụi phủi mây hồng
Long trời lũ.. cuộn trôi bờ sóng 
Đẩy vỡ chân triều.. dậy đất giông
Vẫn tưởng đâu là cơn gió lộng
Nào hay cũng chỉ vạt sương lồng
Như đè nặng gánh triền vai mỏng
Úa cả đêm buồn giữa rặng thông..! 

NL27/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
ĐÊM VỀ GÁC LẺ
(Giao cổ đối- ngũ độ thanh)

Xám xịt mây lùa giữa khoảng không
Chờ ai để má cũng phai hồng
Mưa tuồn cửa ngõ... mành lay động
Sấm dội vang... trời nổi bão giông
Ngẫm kẻ phòng khuê...hồn khép mộng
Người đưa bước...chạnh cảnh chim lồng
Đêm sầu gác lẻ càng thêm rỗng
Chỉ thấy ma tình giỡn rặng thông.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần 
HẠ VỀ (2)
Nđt - giao cổ đối - bvđa

Hạ vẫn luôn về...có tuổi không... 
Càng đem nỗi nhớ thuở tim hồng 
Mây hờn lặng gió...nhìn nơi cổng
Ngắm cõi chân...trời giận nổi giông
Để nắng hoài đan tình nghĩa lộng
Còn sương mãi lịm ái ân lồng
Canh dài trở giấc sầu đêm rỗng
Quạnh quẽ bên đường tủi nhánh thông. 
27/4/2018.
*****
Dinh Tuan Minh 
TÌNH MÙA HẠ
Phượng đón Hè về tủi lắm không
Hình như bậu tiếc buổi xuân nồng
Âm thầm dõi biển khi trời động
Lặng lẽ trông thuyền lúc chuyển giông
Nhạn chẳng vờn ca vì gió lộng
Chim không lượn hót bởi xa lồng
Tình như giọt nắng lòn khe cổng
Rụng vỡ bên ghềnh cuối rặng thông
Đ.T.M
*****
Trai Dang Van 
HÉO SẦU.

Gác lẽ đơn phòng tủi phận không.
Còn đâu một thuở sánh hoa hồng.
Tràn mưa bão rớt cành khô mỏng.
Nhánh gảy thân gầy mãi giật giông.
Đám nhạn quay về nơi biển rỗng.
Vùng mây thoáng mở sậu xa lồng.
Bao ngày miệng khát lời bay bổng.
Những tháng hơi mòn hạnh chẳng thông.
27/4/18

Trai Dang Van
*****
Đinh Vĩnh Long 
TÌNH BIỂN
Bao lần thổn thức biết gì không
Đã nhạt bờ môi xám má hồng
Lặng lẽ trông chờ khi biển động
Âm thầm ngóng đợi lúc chiều giông
Ngày thương lũ én xa trời lộng
Tối nhớ bầy chim đã bỏ lồng
Tủi những đêm dài ra trước cổng
Âu sầu tiếng vạc giữa đồi thông
Đinh Vĩnh Long..
*****
Oblivion Thach
NHỚ NGƯỜI XƯA
Oblivion
***
Kẻ cũ bây giờ hạnh phúc không?
Còn xanh mắt ngọc đỏm môi hồng?
Hay nhiều gió bụi, đời lam lũ
Phận hẩm hiu, thường lắm bão giông
Cá phải lờ, đau buồn rã rượi
Lầm than não nuột, sáo giam lồng
Tuy là cách biệt đường hai nẻo
Khẩn chúc duyên nàng vạn ngõ thông.

Oblivion Thach 
*****
Huan Tran 
VÀO HẠ 
Hạ đã sang rồi có phải không ?
Trời xanh cũng ửng má môi hồng 
Âm thầm một bóng chiều sương mỏng 
Lạnh vắng cô phòng buổi bão giông 
Mỏi rã khi đời xô gió lộng 
Buồn dâng lúc cảnh giạt mây lồng 
Đìu hiu lưới ập về giăng cổng 
Đẫm cả vai mềm dưới rặng thông./.
________Huan Tran 27-04-2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
CẢM NHẬN
(2Giao cổ đối-Nđt-nv)

Con đường phượng nở dáng nàng không
Chẳng dễ nào quên áo lụa hồng
Những dạo mưa ...ngồi bên mép cổng 
Chung cùng lối nhỏ ...mỗi lần giông
Vườn đêm cuộn... bóng trăng vờn mộng
Cảnh rượu chìm mơ... ngõ gió lồng
Cảm nhận chim trời đang vẫy sóng
Bay về tận cuối ngã đồi thông ./.

LCT 27/04/2018
*****

CHIỀU HẠ
Bảy sắc treo vòng giữa tịnh không
Chiều sa mãi nhuộm má em hồng
Âm thầm nhớ... giọt sầu giăng động
Nỗi quạnh đan tình...tức tưởi giông
Én nỏ vờn bay ... ngày bão lộng
Hôm trời dịu...Sáo sổ tung lồng
Ve gào khản tiếng vùi đêm mộng
Não dạ hè ơi có cảm thông.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

VỀ EM

VỀ EM


Về em ! Phố lạnh đã lên đèn
Chốn cũ mây buồn thả sợi chen
Ngõ tối chìm trăng sầu đoản nhạc
Vườn khuya lịm gió thoảng âm kèn
Đâu rồi bữa chạm làn da trắng
Lại những hôm nhìn khoảnh mắt đen
Khoảng lặng vùi trong từng kẽ tóc 
Lòng ngây ngất bởi nụ môi chèn ./.

LCT 26/04/2018
(Tiểu vận)
BÀI HỌA 
*****
Hữu Thiên
VỀ THÔI
Bình đầu

Cảnh phố buồn tênh lõa ngọn đèn
Thôi về chứ nghĩ chuyện ngồi chen
Vườn xưa đã vắng rồi cung nhạc
Lối nhỏ vừa xa mãi điệu kèn
Xứ lạ lưng trời mây ngã đỏ
Quê người mặt biển sóng chìm đen
Nồi cơm nhục nhã hồi lo vét 
Thiếu những ngày vui bỏ mộng chèn..! 

NL26/04/2018
*****
Tòng Trần
TẮT ĐÈN

Nổi trận cuồng phong bỗng tắt đèn 
Làm cho ái mộng phủ tình chen
Hương chùng mảng tóc vương lời nhạc 
Vị đẫm làn da trổi tiếng kèn
Bởi tại ân nồng sương dãi trắng
Do vì nghĩa đượm gió tràn đen
Hoài mơ lặng lẽ chìm đêm vắng
Mãi ước triền miên được buổi chèn.
26/4/2018.
*****
Trung Nhẫn
HẸN HÒ !!!
.
Dỗi giận ngồi nơi chả ánh đèn 
Tưng bừng bọn muỗi quấy rầy đen 
Còn quê lũ trẻ tranh mời kẹo
Lại nẫu bầy ma núp thổi kèn
Bưởi bự vờ ngây, lần mũi hít 
Nho mềm giả điếc, bận mồm chen
Hồn bay phách lạc vào tiên cảnh
Gió lạnh nhè nơi ngõ hẻm chèn 
.
Trung Nhẫn 26/4/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
BÊN ĐỐNG TÀN TRO

Lật những dòng thư trải dưới đèn
Đi tìm kỷ niệm chữ nhòa chen
Còn vương buổi ấy ngàn bông phượng
Vẫn thoảng chiều nao một tiếng kèn
Hạ nỡ bao mùa thay sắc đỏ
Ta đành mấy lượt hỏi trời đen
Ngồi khơi lại đống tàn tro cũ
Cổ ứ từng cơn ngỡ bị chèn.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đinh Vĩnh Long
LÒNG EM
Từng đêm lẻ bóng thức bên đèn
Thấy nhỏ bên nhà lắm kẻ chen
Lão chạy về trao chùm Huệ trắng
Chàng đi đến tặng bó Loa kèn
Vì bao cậu thích làn môi đỏ
Bởi lắm anh nghiền mái tóc đen
Nhạt nhẽo tình đời trong gác lạnh
Ngày trông tháng đợi chẳng ai chèn
Đinh Vĩnh Long...
*****
Nguyễn Châm
BỞI TỐI ĐÈN

Bữa đó vì chưng chẳng ngọn đèn
Vô phòng ả giục suối nguồn chen
Trời mưa rả rích dầy cơn mộng
Buổi lạnh ầu ơ loãng tiếng kèn
Tấp tễnh chày khua hòn ngọc nhỏ
Liên hồi trống gõ mảnh bùa đen
Hồn say mãi tận vầng dương hé
Mở mắt nhìn sang Lão mụ…chèn..!!?

Nguyễn Châm 260418
*****
Dư Âm
LẶNG LẼ ĐƯỜNG KHUYA!
Lặng lẽ đường khuya toả ánh đèn,
Không còn thấy cảnh rộn người chen!
Nào đâu lảnh lót âm đàn nhạc,
Cũng chẳng ầm vang điệu trống kèn!
Lại chỉ mơ màng da nõn trắng,
Hay là tưởng vọng mắt huyền đen!
Nhiều khi nhẹ thoảng bay làn tóc,
Ngất cổ mùi hương loãng mặt chèn!!!
*****
Nguyễn Kim Oanhh
VÔ ĐỀ 
Tối ngủ màn không chẳng có đèn
Mơ ngày được nghĩ khỏi bon chen
Đang nằm thấy mộng ăn như mọt
Bỗng chốc đàn chi cắn kiểu kèn
Giật thót nhào lên cào một phát 
Ai dè mạnh quá trúng viền đen
Thôi rồi ước nguyện đà tan rã
Khóe mắt trào tuôn lệ bỗng chèn
*****
Trai Dang Van
TÀN ĐÊM.

Ghế lạnh đường khuya ngõ chẳng đèn.
Trên trời nguyệt tỏa ánh mờ chen.
Chùa đông rộn rã từng hồi trống.
Quán nhỏ rền vang những điệu kèn.
Nghĩa nhạt nào ai đà đổi trắng.
Ân tàn kẻ ấy đã thay đen.
Đìu hiu một bóng dâng sầu tủi.
Mặn đắng bờ môi lệ đẫm chèn.
26/4/18
Trai Dang Van 
*****
Đối họa vui cùng các thi hữu
ĐÊM KINH DỊ

Dìu nhau ngã xuống chẳng lên đèn
Ngõ quạnh trăng vàng kéo cửa chen
Vắng vẻ nhà ma vừa trỗi nhạc
Đìu hiu xóm quỷ cũng lên kèn
Trên giường ả lột mình khoang trắng
Giữa chiếu cô nằm một mảng đen
Điểm sáng mơ hồ không được rõ
Làm sao thấy chỗ để ông chèn ./. 

LCT 26/04/2018
*****


CÒN NHỚ THUỞ NÀO 
Ngõ lạnh ngày xưa nhạt ánh đèn 
Đâu rồi những buổi bước chân chen 
Hồn ru tuổi ước khơi dòng nhạc 
Phách dỗ đời mơ trổi tiếng kèn 
Tưởng mãi đêm chờ da mịn trắng 
Thương còn bữa đợi mắt huyền đen 
Vừa nghe vị thoảng hương làn tóc 
Vội nhớ bờ môi thuở đã chèn ./.
_______Huan Tran 26-04-2018
*****

CẢNH KHUYA

Ngõ nhỏ về khuya nhạt ánh đèn
Anh còn tất bật cảnh đời chen
Sờn manh áo vải bên thềm hạ
Lạc mảnh đời rong giữa tiếng kèn
Kẻ gẫm ly sầu đêm gối lạnh
Ai tìm cõi mộng lúc màng đenl
Ngoài kia bóng vạc hoài than thở 
Chạnh nửa lòng ta lắm hỡi chèn...

Tường Vân 26/04/18
*****

THIÊU THÂN 


Vàng vọt ngoài kia một ánh đèn 
Thiêu thân lũ lượt cố mà chen 
Cùng nhau rủ chết dù không trống 
Tự xử tàn hơi dẫu chẳng kèn 
Bởi kiếp bọt bèo nên số bạc 
Vì thân chìm nổi tựa phần đen 
Thấp người nên phải gồng tay chịu 
Bé cổ thành ra cứ bị chèn ...

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

CON ĐƯỜNG XƯA

CON ĐƯỜNG XƯA

Cảm nỗi niềm trông nắng hạ vàng
Con đường thuở nọ nhuốm màu tang
Miền quê tiếng đạn rền quanh ngõ
Nẻo cũ lời kinh nguyện cuối làng
Mẹ cõng con rời căn hẻm vắng
Cha dìu nội bỏ cánh vườn hoang
Còn đây điểm hẹn chiều tan lớp
Rảo bước mình anh thật phũ phàng ./.

LCT 25/04/2018
BÀI HỌA :
*****
LÒNG ĐAU XA QUÊ
Phượng thắm ve ngân nắng thả vàng
Mùa thay tiết chuyển hợp rồi tan
Hồng trần lắm nỗi hồn tư lự
Cát bụi bao phen dạ phũ phàng
Mỗi bước lìa quê đăm đắm ngõ
Từng ngày biệt quán dạt dào làng
Lòng đau mái rạ tang thương mãi
Đối cảnh đêm dài lạnh bóng hoang.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
*****
25.4.2018
Trung Nhẫn
THAY ĐỔI 
(Lưu thủy)
.
Dường như cảnh đượm tiết thu vàng 
Đã trải qua thời nhuộm tóc tang : 
Cái thuở rào gai chèn mịt quãng
Và hôm lửa đạn xé tan làng
Hoa hồng trổ sắc trong chiều vạng
Phượng vĩ khoe màu trước phủ hoang 
Cửa hiệu trưng bày đêm lẫn sáng
Người đi kẻ lại sắm mua hàng*

Trung Nhẫn 25/4/2018
* ko g/q đc vận PHÀNG
*****
Tòng Trần 
THỜI BOM ĐẠN
Nđt.

Đường xưa thuở ấy bạc thay vàng
Giữa Hạ thôn nghèo phủ sắc tang
Nghẹn tiếng lời van đành bỏ ngõ
Khàn hơi giọng khẩn nỡ quên làng
Con quàng cổ Mẹ đời heo vắng
Cháu ưỡn lưng Bà tuổi mộng hoang
Mảnh đạn cày tung người rã xác
Làn bom xắc vụn kẻ lê đàng...(xv.phàng)

25/4/2018.
*****
Dư Âm 
BỚT XAO PHÀNG!!!
Ngồi trông nắng hạ rõ hanh vàng,
Nhớ lại năm nào cảnh đẫm tang!
Mảnh đạn xuyên cành cây trước ngõ,
Lằn bom xé thửa ruộng trên làng!
Em nằm rệu rã bên đường vắng,
Chị bước bơ phờ chỗ nẻo hoang!
Lỡ phận than đời đau khổ lớp,
Từng đêm khẩn nguyện bớt xao phàng!!!
*****
Hữu Thiên
NỖI BUỒN XƯA

Đường xưa một thuở thiếu hoa vàng
Lặng lẽ quanh vùng trắng vải tang
Cảnh nặng nề đi rời ngõ phố
Lòng ngao ngán chạy bỏ buôn làng
Rừng xanh đạn nhả thành ra vắng
Biển bạc tên lòe cũng hóa hoang
Mọi ngã cay nồng hơi khói lửa 
Dòng sông máu nhuộm phủ ôi phàng..! 

NL25/04/2018
*****
Trai Dang Van
NHỚ HÈ XƯA.

Chiều xưa rực lửa nắng hanh vàng.
Khắp mọi vùng miền đã để tang.
Quãng Trị vùng lên từ sóc bản.
Thừa Thiên nỗi dậy phía thôn làng.
Trên đường vắng vẻ cây trơ trụi.
Giữa ruộng âm thầm lúa bỏ hoang.
Tủi xót thân người sao nghiệt ngã.
Hoài vương khổ lụy cũng không phàn...
25/4/18
Trai Dang Van 
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT MÌNH
Gió vẫn làm rơi những lá vàng
Ta buồn nhớ buổi hát tình tang
Đàn trâu đủng đỉnh quay về xóm
Lũ nghé loăng quăng trở lại làng
Tiếc nụ sen tàn trên bãi vắng
Thương cành phượng rũ giữa rừng hoang
Người xa nghĩa nhạt lòng chua xót
Trắc trở đường duyên phũ lẫn phàng
Đinh Vĩnh Long..
*****
Oblivion Thach 
""""""""""""
SAO EM CHƯA VỀ
Oblivion
***
Ngày em lấy gã ở trên Phàng*
Liếp đậu nương cà cũng bỏ hoang
Đã bấy mùa trăng không trẩy hội
Rồi bao vụ lúa chẳng thăm làng
Người cha ủ rũ dường đưa đám
Dáng mẹ bơ phờ thể lãnh tang
Thắt thỏm mong chờ thêm nẫu ruột 
Ngày đêm lệ đẫm nhớ con vàng.

*Phàng (xã Thèn Phàng-Hà Giang)

Oblivion Thach
*****
Huan Tran 
CÒN ĐAU NGÀY ẤY 
Đường xưa vẫn đẹp nắng hanh vàng 
Một buổi êm chiều bỗng xám tang
Lũ cướp tràn quân...im bặt cửa 
Tàu bay xả đạn...xéo ran làng 
Cha bồng trẻ chạy thương nhà vắng 
Mẹ ẵm con về xót cảnh hoang 
Những lúc ngồi ôm buồn phận tủi 
Còn đau nhắc lại phũ thêm phàng ./.
________Huan Tran 25-04-2018
*****

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

ÁM ẢNH

ÁM ẢNH


Có buổi vào đêm mộng hãi hùng
Mơ buồn chết sạch cả nhà chung
Tàu bay nhả đạn rơi hè phố
Hỏa tiễn cày sân rớt cạnh mùng
Hoảng loạn ôm đầu chui rãnh nước 
Điên cuồng giấu mặt rẽ đầm lung
Thì ra ám ảnh thời xung trận
Mỗi tối chìm mê lại tưởng khùng ./.

LCT 24/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
NẢN
.
Buồn câu "Quốc khẩn tạo anh hùng"
Tất cả quên rồi nghĩa vụ chung 
Hận lũ đầu dơi còn ẩn thúng 
Thù quân mật thỏ cứ chui mùng
Sông vàng quỉ lẫn thằng không núng
Biển bạc ma nằm đứa miễn lung
Giữ chức ôm quyền ăn phỉ bụng
Đề mưu lược sách tưởng hâm khùng
.
Trung Nhẫn 24/4/2018

&&&
LỊCH SỬ HÀO HÙNG
.
Làm sao thỏa đáng chữ anh hùng ?
Xã tắc lâm nàn phải nhọc chung !
Kẻ sĩ rời nghiên rồi dụng súng
Đài trang bỏ lược lẫn thu mùng
Va thằng giặc dữ hồn không núng
Vấp lũ ma cường dạ chẳng lung
Lịch sử tươi hồng ươm chí dũng
Dần cho nước mạnh phải điên khùng
Trung Nhẫn 24/4/2018
*****
Nguyễn Châm
ĐẰNG SAU CHIẾN CUỘC 

Đằng sau cuộc chiến chẳng kiêu hùng 
Chỉ thấy hai miền nặng nỗi chung 
Cảnh mẹ tìm con mòn dãy phố 
Hình cha trúng đạn đỏ chăn mùng 
Người thua vết nhục hằn tim mãi 
Kẻ thắng tâm hồn đẫm lệ lung 
Cũng nửa đời trôi hồn bấn loạn 
Nhiều đêm mộng tưởng cứ điên khùng 

Nguyễn Châm - 240418
*****
Hữu Thiên
ÁM ẢNH
(Y đề) 

Rời xa cái thuở loạn tranh hùng
Ám ảnh trong lòng vẫn đội chung
rực lửa loang trời bên dãy phố
Vùi tên dậy đất giữa chân mùng
Kinh hoàng mẹ phải ôm bờ suối
Hoảng sợ em đành giữ mép lung
Dẫu biết qua rồi đêm tủi nhục
Ngồi vui nghĩ lại cảnh như khùng..! 

NL 24/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẤC MƠ KHÙNG

Vì ai cậy bá kẻ xưng hùng
Tội đám con lành mãi khổ chung
Lắm bữa tàu bay liều nhả đạn
Nhiều đêm mẹ ngủ khiếp buông mùng
Dân tình mấy thuở cam đời rã
Xã tắc bao lần chịu cảnh lung
Vẫn tưởng vàng son ngời hậu thế
Ngờ đâu ngẫm lại hóa ra khùng.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dinh Tuan Minh
NHỚ BẠN
Nhiều đêm thức trọn nghĩ thương Hùng
Những buổi bông đùa tối ngủ chung
Đạn nổ mịt mù bên vũng Cói
Bom cày xối xả cạnh ao Mùng
Dù cho hỏa tiễn lòng không núng
Mặc có tàu bay dạ chẳng lung
Nhập ngũ lên đường ra chiến trận
Giờ đây vắng bạn nhớ điên khùng
Đ.T.M
*****

THOẢI MÁI.

Thuyền quyên gặp phải đấng anh hùng.
Trộn lẫn tâm hồn nếu ở chung.
Mãi mộng say tình không gối lẻ.
Tròn mơ ý đạt chẳng đơn mùng.
Ân nồng rọi sáng đừng vòi vỉnh.
Nghĩa mặn phơi bày chớ nghỉ lung.
Trí rộng dung hòa vui vẻ mãi.
Lòng ngay hết bị kẻ chê khùng.
24/4/18

*****
Củu Long Giang
CUỘC CHIẾN

Từ trong cuộc chiến nẩy anh hùng
Tổ quốc an bình : nghĩa vụ chung
Những lúc bom trùm ken cạnh bản
Vài khi đạn nổ kế bên mùng
Thâm thù trỗi dậy lòng không núng
Tức tưởi dâng tràn dạ miễn lung
Dũng khí người Nam nào chuyện ảo
Tàu Tây Nhật Mỹ phải lâm khùng!
CLG. 24/4/2018!
*****
Hải Nam 
ĐỪNG HIẾU CHIẾN
Hải Nam hoạ với thi nhân Thạch Hãn 

Đừng khoe đẹp mã tướng anh hùng
Lấy đạn bom mà phá của chung
Chẳng tiếc vườn kia chim quấn tổ
Không thương lối ấy nhện giăng mùng
Mưu đồ thử sức hù bao chỗ
Ý định đua tài doạ tứ tung
Phải biết ta là ai chứ nhỉ
Dừng ngay cái việc nổi điên khùng

Hải Nam 
*****
Huan Tran 
CƠN MÊ KHÙNG 
Vừa mơ thấy cảnh trận thư hùng 
Đạn nổ tung trời lẫn khói chung 
Lệ đẫm ôm đàn con bỏ phố 
Lòng đau đặt lũ cháu vô mùng 
Trông người mặt úp nằm bên cỏ 
Thấy cảnh thây xình gục giữa lung *
Hoảng hốt nghe mồ hôi giọt chã 
Thì ra chỉ tựa giấc mê khùng./.
_______Huan tran 24-04-2018
P/s * Lung: Vũng nước to và sâu hơn ao.


*****


NHỚ NGÀY GIỖ TỔ
Oblivion
***

Ngày mai giỗ tổ các vua Hùng
Cả nước treo cờ lễ niệm chung
Lịch sử cô truyền khi dẫn lớp
Lời ru mẹ dỗ lúc vô mùng
Tôn sùng nghiệp khởi xây bờ cõi
Kính nể công đầu tạo vũng lung
Cảm tộc yêu nòi ta vững chí
Làm sao lũ giặc dám trêu khùng?

*****
Dư Âm 
NGỠ NHƯ KHÙNG!!!
Nhiều khi nghĩ nó thật oai hùng,
Sống sạch hơn người bởi nghĩa chung!
Chẳng sợ đêm về ra giữa phố,
Nào lo buổi đến lại bên mùng!?
Không còn đạo đức vì tâm nhũng,
Hết cả tinh thần tại não lung!
Tiếc rẻ kim tiền nên vỡ trận,
Ngồi than kiếp phận ngỡ như khùng!!!
*****
Tùng Lê
HÃY CHUNG LÒNG
Ngày mai giỗ tổ đức Vua Hùng 
Cháu Lạc con Hồng hãy góp chung
Diệt lũ tham tàn ăn thủng thúng
Bài quân nhác tận ẩn hôi mùng
Ngư trường giặc nhiễu nào ai núng
Biệt phủ ông bày mấy kẻ lung
Xã tắc lầm than người bóp bụng 
Vì nuôi bọn hám nhả ngôn khùng.