VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

MỘNG ĐỔI NGÔI

MỘNG ĐỔI NGÔI


Chốn cũ nay còn kỷ niệm thôi 
Thềm khuya thuở ấy đợi trăng ngồi 
Hương mùi dạ thảo tàn đêm cuốn
Bản tấu dương cầm vỡ giọt trôi 
Lệ vẫn đầy theo từng chén tửu
Sầu đang cạn với những khoanh mồi
Thu về nhuộm tím hồn thi lữ
Cõi thế gian buồn mộng đổi ngôi ./.

LCT 27/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
KỶ NIỆM MỘT MÙA THU
Nay thì gác lại cũng đành thôi
Bến cũ mình ta bóng lẻ ngồi
Dỗi mảnh trăng buồn đêm mộng nhớ
Vương triền lá rụng tuổi đời trôi
Người quay gót để quên ngày lỡ
Cuộc vỡ tình xa tắt lửa mồi
Tủi cánh thu về em lỗi hẹn
Khi vườn Thượng Uyển đã dời ngôi..!
NL27/09/2021
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TRĂNG BUỒN
Trăng tàn đã rụng phải về thôi
Cảnh vắng mình em chẳng dám ngồi
Gió vẫn mơ màng lay cỏ động
Mưa còn thổn thức đẩy mù trôi
Chờ đêm bếp lửa vài vung rượu
Đợi sáng lò than mấy thỏi mồi
Hắn đã say nhiều nên chẳng sợ
Cho dù mắt thấy mộ dày ngôi/
NPP 27/09/2021
*****
Mộng Hoài Nhân
CUỘC LỮ
Con đường lỗi hẹn chỉ buồn thôi
Bởi cuộc tình duyên lỡ đứng ngồi
Sóng bủa trùng xa mùa bão dạt.
Mây lùa ngõ vắng thuở bèo trôi
Sầu lan mỗi bận cay tròng mắt.
Hận tủi từng phen đắng dĩa mồi.
Lữ cuộc tang bồng mong hướng đổi
Khuê triền* rực sáng vẫn ngời ngôi !
Mộng Hoài Nhân
27/9/2021
*Khuê triền:Tức là sao Khuê.Ý nói khách văn chương.
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘNG ĐỔI NGÔI
Ân tình có lẽ chỉ vầy thôi
Để một mình ta chốn cũ ngồi
Đếm quãng hoàng hôn vừa chợt bủa
Thương mùa kỷ niệm cũng dần trôi
Ngoài hiên chạnh tủi sương đầy ngõ
Giữa bếp buồn trông lửa cạn mồi
Nhạn đã quay về nơi rẻo bắc
Nên đành phải tiễn mộng dời ngôi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
HÁM NỮA MÀ CHI
Canh đời nghiệt ngã hám vừa thôi
Ruổi nữa mà chi đứng lại ngồi
Huyễn mộng mang hoài đâu có nổi
Cay tình nuốt mãi chẳng nào trôi
Lòng tham hiểm dạ tiền đưa lối
Chức trọng ngời danh chỗ nhử mồi
Kiệt sức mơ tàn thê thảm nỗi
Ham gì ngữ ấy phải vòi ngôi.
0786 H,27/9/2021
Thái Chung
*****
Hà Ngân
Y ĐỀ
Xin về chốn cũ một lần thôi
Thấy dáng người xưa vẫn mãi ngồi
Ngóng tận chân trời mong nhạn đảo
Trông về bến nhỏ đợi bèo trôi
Mà thương kỷ niệm ai tình tự
Để nhớ thời gian họ thả mồi
Cả những câu đùa như huyễn hoặc
"Em là hoàng hậu mới rời ngôi " .
Ngânha.
*****
Vĩnh Long
BẾN LẶNG
Trông hoài vẫn bặt phải về thôi
Bến cũ đìu hiu ngại chả ngồi
Dỗi đám sương mờ vây nhạn đảo
Than làn nước đục đẩy bèo trôi
Trầm ngâm giận én hoài quên tổ
Não nuột hờn khuyên chẳng nhớ mồi
Có lẽ sao trời đâu chỉ một
Nên chàng lặng lẽ tuyển nhiều ngôi
Vĩnh Long.