VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

VỀ BẾN TỊCH LIÊU

VỀ BẾN TỊCH LIÊU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xôi thịt chúng bòn vét sạch niêu
Đói no mình chịu hắn căng điều
Mồi ngon gã chực chờ ôm chén
Việc lắm anh mò mẫm hiến chiêu
Thôi vậy cũng tàn tro đổ cống
Thế nên đành phủ sóng dâng triều
Hồi tâm tưởng lại lòng xa xót
Tôi với bạn về chốn tịch liêu ...

Nghịch :

Liêu tịch chốn về bạn với tôi
Xót xa lòng lại tưởng tâm hồi
Triều dâng sóng phủ đành nên thế
Cống đổ tro tàn cũng vậy thôi
Chiêu hiến mẫm mò anh lắm việc
Chén ôm chờ chực gã ngon mồi
Điều căng hắn chịu mình no đói
Niêu sạch vét bòn chúng thịt xôi ./.

LCT O3/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
LỤT ĐUỔI .
(Thuận nghịch độc)
Thuận.
Xôi chè múc chạy bỏ sàng niêu.
Lụt đuổi cần chi quấn vải điều.
Mồi rượu nhậu chưa xong chén bát.
Tướng cờ chơi trọn mới bài chiêu.
Thôi rồi nước ngập mưa tràn cửa.
Chắc vậy ,trời ban lũ cỏng triều
Hồi ký chuyện xưa ngày nhớ lại.
Tôi mình nghĩ vãng cảnh tình liêu .
Nghịch.
Liêu tình cảnh vãng nghĩ mình tôi
Lại nhớ ngày xưa chuyện ký hồi.
Triều cõng lũ ban trời vậy chắc ?
Cửa tràn mưa ngập nước rồi thôi
Chiêu bài mới trọn chơi cờ tướng
Bát chén xong chưa
nhậu rượu mồi.
Điều vải quấn chi cần đuổi lụt
Niêu sàng bỏ chạy ,múc chè xôi.
Mộng Hoài Nhân
3/4/2021.
*****
Thái Chung
LỜI NHẮN TỪ ÂM PHỦ
(Thuận nghịch độc - 01 giao cổ đối)
***
Đọc xuôi:
Xôi cùng bánh thịt chất chồng niêu
Cảnh vẽ vời chi nổ lắm điều
Mồi đắm rượu vang hò hét thỏa
Đặt bày khoe của diễn trò chiêu
Thôi mà nghĩa hiếu đâu nhiều bạc
Ngẫm để hồn yên mãi lặng triều
Hồi bếp độc ai lòng chạnh mủi
Tôi thầm khóc thuở một đời liêu.
Đọc ngược:
Liêu đời một thuở khóc thầm tôi
Mủi chạnh lòng ai độc bếp hồi
Triều lặng mãi yên hồn để ngẫm
Bạc nhiều đâu hiếu nghĩa mà thôi
Chiêu trò diễn của khoe bày đặt
Thỏa hét hò vang rượu đắm mồi
Điều lắm nổ chi vời vẽ cảnh
Niêu chồng chất thịt bánh cùng xôi.
0655 H,03/4/2021
Thái Chung
*****
MẢNH TÌNH LIÊU
(Thuận Nghịch độc)
Thuận
Xôi vò đổ bỏ dẹp nồi niêu
Giận quá vì thơ chẳng độ điều
Mồi nhặt đứa than sầu ứa lệ
Rượu tìm môi thở tức ra chiêu
Thôi mơ phận tủi trăng tàn bến
Trả mộng ngày khơi sóng rã triều
Hồi tưởng để khi nhiều ý đẹp
Tôi lòng mãi nhớ mảnh tình liêu
Nghịch
Liêu tình mảnh nhớ mãi lòng tôi
Ý đẹp nhiều khi để tưởng hồi
Triều rã sóng khơi ngày mộng trả
Bến tàn trăng tủi phận mơ thôi
Chiêu ra tức thở môi tìm rượu
Lệ ứa sầu than đứa nhặt mồi
Điều độ chẳng thơ vì quá giận
Niêu nồi dẹp bỏ đổ vò xôi/
NPP 03/04/2021
*****
BỮA TIỆC CÒN SAY
Thuận nghịch độc
Thuận:
Xôi gà món nhậu để đầy niêu
Mở tiệc mừng vui cứ giữ điều
Mồi trọn đũa vung bà thử sức
Chén vời tay đụ lão dồn chiêu
Thôi nào mãi đổ căng bình vại
Thế vẫn đà cơi ngập biển triều
Hồi kết cảnh say người tự diễn
Tôi chờ bỏ cuộc giữa trầm liêu
Nghịch:
Liêu trầm giữa cuộc bỏ chờ tôi
Diễn tự người say cảnh kết hồi
Triều biển ngập cơi đà vẫn thế
Vại bình căng đổ mãi nào thôi
Chiêu dồn lão đụ tay vời chén
Sức thử bà vung đũa trọn mồi
Điều giữ cứ vui mừng tiệc mở
Niêu đầy để nhậu món gà xôi.
Sầu Riêng: O3/O4/2O21
*****
GIỮA BỜ LIÊU
Thuận nghịch độc
Thuận
Xôi gà vét sạch quẳng nồi niêu
Cướp giật rồi quen cảnh đẫy điều
Mồi cạn buổi luôn bày đặt kế
Tửu tràn đêm mãi kiếm tìm chiêu
Thôi chào đón nẫu khi mờ bến
Khỏi ngóng chờ ai bữa lặng triều
Hồi vãn chuyện xưa đời nhớ lại
Tôi hờn giận lão ghét bờ liêu
Nghịch
Liêu bờ ghét lão giận hờn tôi
Lại nhớ đời xưa chuyện vãn hồi
Triều lặng bữa ai chờ ngóng khỏi
Bến mờ khi nẫu đón chào thôi
Chiêu tìm kiếm mãi đêm tràn tửu
Kế đặt bày luôn bữa cạn mồi
Điều đẫy cảnh quen rồi giật cướp
Niêu nồi quẳng sạch vét gà xôi
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIỖ MẸ- NHỚ XƯA
(Thuận nghịch độc)
Xôi đồ mẹ ước bữa đầy niêu
Đến giỗ ngày mai lại tủi điều
Mồi nhóm lửa đông chờ bếp sưởi
Bóng vầy khung ảnh rước hồn chiêu
Thôi rời mộng đó khi nhòa lệ
Đã thẹn lòng ta buổi cuộn triều
Hồi giục mõ thêm sầu mãi ngóng
Tôi vì khóc cảnh xót đời liêu.
Đọc ngược :
Liêu đời xót cảnh khóc vì tôi
Ngóng mãi sầu thêm mõ giục hồi
Triều cuộn buổi ta lòng thẹn đã
Lệ nhòa khi đó mộng rời thôi
Chiêu hồn rước ảnh khung vầy bóng
Sưởi bếp chờ đông lửa nhóm mồi
Điều tủi lại mai ngày giỗ đến
Niêu đầy bữa ước mẹ đồ xôi.
Nguyễn Gia Khanh