VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

MỘT LẦN NỮA THÔI EM

MỘT LẦN NỮA THÔI EM


Xin người ở lại chút cùng ta
Dẫu biết rằng duyên chẳng mặn mà
Lệ chảy đêm mờ trăng bữa cuối
Mưa tràn hẻm lặng sóng chiều xa
Tìm trong kỷ niệm tình hoang dã
Kiếm giữa vần thơ mộng hải hà
Bởi bến thiên đường như ngõ cụt
Nên sầu lặng nhớ những lời ca ./.

LCT O7/O6/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
GIẶC COVID
Lũ giặc hung tàn rất khổ ta
Bền gan giữ trí sợ chi mà
Thanh bình Tổ Quốc luôn gần lại
Hạnh phúc dân mình mãi trải xa
Bốn biển chung tình vinh vạn cõi
Nhiều nơi góp lực vững Sơn hà
Tâm thành khẩn nguyện ơn trời cứu
Khởi nhạc vang lừng những khúc ca.
Mộng Hoài Nhân
7/6/2021
*****
LY KHÚC HOÀNG HÔN
Bóng đổ sân chiều chỉ một ta
Buồn hơn vắng mẹ giữa đêm mà
Tình chia bất chợt lòng đau đớn
Cảnh mộng vô tình lại xót xa
Lắm buổi hồn nhiên nhìn vũ trụ
Nhiều hôm lãng mạn ngắm thiên hà
Mình em giữa gót đời đôi ngã
Chẳng dễ vui cùng khúc hợp ca/
NPP 07/05/2021
*****
Thái Chung
SAO NGƯỜI NỠ BỎ
Nỡ bỏ sao đành bậu lánh ta
Vì duyên phận hẩm giỡn chi mà
Cho tình chết yểu triền mơ hão
Để mộng vương buồn cõi nhớ xa
Hận bủa tràn đêm vầy nỗi xót
Lòng đau úa cảnh dưỡng hơi hà
Cam lìa ngõ ái từng rong ruổi
Sáo đã thay lồng nhả hẹn ca.
0699 H,07/6/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHÚC TỦI CA
Chạnh gót tang bồng rã mỏi ta
Đời tan hợp cũng biết thôi mà
Trông về lối mộng thương ngày cũ
Chép lại thơ sầu gửi nỗi xa
Chửa cạn niềm mong trời lữ thứ
Nào quên buổi tiễn chén quan hà
Đêm ngồi thổn thức cùng ai lệ
Bỗng gợi trong lòng khúc tủi ca.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Dinh Tuan Minh
CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG
Dịch vẫn âm thầm bủa chúng ta
Nhiều nơi xét nghiệm cả đêm mà
Anh vừa yểm trợ bao làng ngái
Chị mới tăng cường những bản xa
Để chặn đường lây về xã tắc
Rồi ngăn hẻm nhiễm đến sơn hà
Không ngừng kiểm định cùng truy vết
Giữa cuộc tâm bền chẳng thán ca
Đinh Tuấn Minh
*****
THƯƠNG HOÀI
Có phải anh giờ mãi nhớ ta
từ khi buổi hẹn ngát hương mà
Trăng ngà thả mộng ru lầu vắng
Chén ngọc thêu tình dỗ gió xa
Vạn nẻo hoa ngời thêm hạnh phúc
Ngàn canh nắng đẹp ủ thiên hà
Dâng người một trái tim hồng đỏ
Cõi ái thương hoài một khúc ca
NKL 07 05 2021
*****
BẾN BỜ HOANG
Đã tưởng duyên nồng ấm phận ta
Nào hay nghĩa nhạt rối ren mà
Than lời nẫu hẹn trôi miền ngái
Dỗi tiếng ai thề dạt nẻo xa
Vẫn nhớ thời gian chiều lại biển
Hoài thương kỷ niệm sáng thăm hà
Tình yêu mãi quyện như làn sóng
Bỗng xót khi triều vội bỏ ca
Vĩnh Long
*****
LUÔN PHÒNG TRÁNH
Thấy bảo trong ngày nhiễm triệu ca
Vì cô vít nhập xỉu ngay mà
Lo tìm đến viện này khai báo
Nhỡ để lây nguồn nó hại xa
Bệnh ấy... còn nương nhờ dưỡng thở
Người đây...cũng phải tiếp hơi hà
Năm K thực hiện luôn phòng tránh
Cẩn thận không thừa vẫn nhắc ta
* họa hoán vận
*****
Sầu Riêng
Ở LẠI CÙNG TA
Hãy ở đây trò chuyện với ta
Hòa tâm sự tỏ cũng vui mà
Đêm còn ủ đợi hồn trăng lỡ
Buổi đã lơi tàn giọt nắng xa
Kết mỗi lời hay tràn địa cửu
Lồng bao ý đẹp trải ngân hà
Bên đời lặng lẽ bừng hơi ấm
Dệt cảnh ru tình trỗi khúc ca.
Sầu Riêng: O7/O6/2O21