VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

TÌNH CAO SÓNG

TÌNH CAO SÓNG


Thương làn tóc xoã cuộn bờ vai
Mỗi sáng ngồi trang điểm lược cài
Yểu điệu như màu trăng ngõ úa
Yêu kiều tựa nắng biển chiều phai
Thềm xuân đã chớm vàng mai nở
Gối mộng vừa thêu cảnh liễu gài 
Ngại nửa đêm tình cao sóng vỗ
Nghe hồn lạc giữa bóng hình ai ./.

LCT 14/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
 Hoành Trần
Xin vui cùng huynh đôi câu
ĐÊM BIỆT LY
Có nhớ đêm nào vai tựa vai,
Thềm xưa mờ ảo ánh trăng cài,
Mắt huyền lệ đẫm làm môi nhạt,
Tóc mượt gió lồng khiến má phai,
Tan vỡ mộng mơ cay đắng nhuốm
Úa nhàu kỉ niệm khổ đau gài,
Nhìn nhau ngào nghẹn từng cung bậc,
Đau xót ngậm ngùi thương tiếc ai!
HT
14/1/24
*****
Vạn Cổ Sầu
LỐI XƯA 

Dõi cảnh u buồn vội nhớ ai
Làn mi đỏ buốt lệ hoen gài
Phiên tình độ ấy vừa trơ đổ
Kỷ vật hôm nào đã úa phai 
Hận phút vào yêu đời bỏ lỡ 
Hờn khi ủ mộng ý quên cài 
Quay về lối cũ ngày thơ dại 
Bóng lẻ bơ phờ lạnh lẽo vai.

Vạn Cổ Sầu: 14/O1/2O24
*****
Phượng Phượng
GIẤC MỘNG CHIỀU

Lắm bữa em ngồi tóc xõa vai
Nhiều hôm chán nản bỏ trâm cài
Môi đời chẳng thắm màu son nhạt
Giấc mộng không tròn sắc phấn phai  
Để bóng chiều rơi mờ ngõ quyện
Rồi sương sớm phủ lạnh trăng gài
Mây buồn xuống thấp chờ mưa bão
Cuộc sống quay nhìn hổng giống ai/

NPP 14/01/2024
*****
Tong Trần

KIẾP HỒNG NHAN

Ngọc nữ môi hồng tóc thả vai
Nhà luôn cửa khép ngõ then cài
Hay rằng nguyệt tủi đành duyên úa
Chắc tại sao hờn để nghĩa phai
Tuổi hãy còn xanh tình khóa cột
Đời đang vẫn trắng nợ trâm gài
Tuy buồn nét đẹp càng thêm rỡ
Dẫu đượm thân ngời chẳng kén ai.
14/01/2024.
*****
Đình Diệm
TIẾC THƯƠNG NGƯỜI
Thương hoài buổi ấy má kề vai
Dưới mái tranh xưa ánh nguyệt cài
Mắt biếc nồng nàn khi nắng nhạt
Môi hồng ngọt lịm lúc đêm phai
Bèo mây tan vỡ sầu mơ thấm
Duyên nợ chia lìa khổ mộng gài
Mòn mỏi nhớ người hoa lá úa
Bẽ bàng trăng nước tiếc hình ai
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.01.2024
*****
Đang Khoa Lê
.   T Ì N H   K H Ô N G    P H A I
                ( Hoạ thơ)

Nặng mối tơ lòng em ghé vai 
Tròn đêm thổn thức ánh trăng cài
Lo chiều nhạt nắng mơ màng đổi
Nghĩ sáng hoang đời bạc bẽo phai
Dẫu núi mòn cây  tình vẫn nở
Dù sông vợi nước nghĩa luôn gài
Thuyền neo bến cũ rời con sóng
Lối mộng hoa ngời chẳng bén ai

              L Đ K 14/01/24