VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

CHUYỆN HỢP TAN

CHUYỆN HỢP TAN

(Thuận nghịch độc)

THUẬN :

Trôi nổi bến đời chuyện hợp tan
Ngẩn ngơ hồn mắt sóng đêm tàn
Nhồi sương gác mộng sầu đông đến 
Quyện nắng hương trời trở gió lan
Bôi xoá chẳng phiền môi ấm lạnh
Bít bưng nào lụy gối cơ hàn
Hồi chuông gióng điểm vừa qua tối
Thôi vậy cũng còn thế giải nan...

NGHỊCH:

Nan giải thế còn cũng vậy thôi
Tối qua vừa điểm gióng chuông hồi
Hàn cơ gối lụy nào bưng bít
Lạnh ấm môi phiền chẳng xoá bôi
Lan gió trở trời hương nắng quyện
Đến đông sầu mộng gác sương nhồi
Tàn đêm sóng mắt hồn ngơ ngẩn
Tan hợp chuyện đời bến nổi trôi ./.

LCT 12/10/2019
BAÌ HOẠ :
*****
Loan Nguyen​

 HỒN TRĂNG LẠNH
Tơ chừng phím rã hợp rồi tan
Một mảnh tình đau đã lụi tàn
Chốn cũ em còn chăm khóm huệ
Quê nghèo mẹ vẫn bón vườn lan
Chìm trong khoảnh mắt hồn trăng lạnh
Rã dưới vần thơ ngọn gió hàn
Gột rửa bao mùa nay đã dịu
Con thuyền mãi vững sóng đầu nan/

NPP 12/10/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​

 THẤT BÁT
TNĐ
Thuân

Trôi cầu cống ngập bữa chiều tan
Dạt vía hồn ngơ giữa cảnh tàn
Nhồi gió bởi mây tràn nắng phủ
Cuộn triều do bão nổi mù lan
Bôi hoài phận đó đang sầu lạnh
Trát mãi đời kia vẫn tủi hàn
Hồi mã bỏ cương vì sụp đổ
Thôi đành phải chịu bán thuyền nan

Nghịch
Nan thuyền bán chịu phải đành thôi
Đổ sụp vì cương bỏ mã hồi
Hàn tủi vẫn kia đời mãi trát
Lạnh sầu đang đó phận hoài bôi
Lan mù nổi bão do triều cuộn
Phủ nắng tràn mây bởi gió nhồi
Tàn cảnh giữa ngơ hồn vía dạt
Tan chiều bữa ngập cống cầu trôi
*****
Thái Chung​
CHỊU ĐÀNH THÔI
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:
Trôi lờ lững bọt đám bèo tan
Lá xạc xào rơi bóng nguyệt tàn
Nhồi sóng bãi đau bờ rã cảnh
Mãn chiều mây bủa gió vầy lan
Bôi danh trát mộng phơi tình ảo
Bội nghĩa bài ân gạt thuở hàn
Hồi kết hắt hiu buồm quạnh gió
Thôi đành chịu hẩm kiếp thuyền nan.

Nghịch:
Nan thuyền kiếp hẩm chịu đành thôi
Gió quạnh buồm hiu hắt kết hồi
Hàn thuở gạt ân bài nghĩa bội
Ảo tình phơi mộng trát danh bôi
Lan vầy gió bủa mây chiều mãn
Cảnh rã bờ đau bãi sóng nhồi
Tàn nguyệt bóng rơi xào xạc lá
Tan bèo đám bọt lững lờ trôi.
0277 TC, 12/10/2019
Thái Chung
*****
Tiểu Linh Tôn
HÒA TAN
(Thuận nghịch độc)
➡️
Trôi dần huyễn ảo mộng hòa tan
Sống ở trần ai biết cuộc tàn
Nhồi quả kết hoa bừng nở huệ
Trải màu khoe nụ đón chờ lan
Bôi mời nghĩa bạn tình trong trắng
Rượu rót mùa đông tiết lạnh hàn
Hồi khứ vận thơ đề cảm thán
Thôi đời đã thế ngủ giường nan
⬅️
Nan giường ngủ thế đã đời thôi
Thán cảm đề thơ vận khứ hồi
Hàn lạnh tiết đông mùa rót rượu
Trắng trong tình bạn nghĩa mời bôi
Lan chờ đón nụ khoe màu trải
Huệ nở mừng hoa kết quả nhồi
Tàn cuộc biết ai trần ở sống
Tan hòa mộng ảo huyễn dần trôi.
12/10/2019
_______ Tiểu Linh Tôn________