VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

TRƯỚC CỬA MÙA ĐÔNG


TRƯỚC CỬA MÙA ĐÔNG

Chạm cửa mùa đông gió mãi lùa
Đêm buồn kẽo kẹt mái chèo khua
Sầu con nhện bủa quên thời khắc
Khổ bãi vườn hoang lạnh bốn mùa
Những buổi vui cùng khay nước lợ
Khi thì chán bởi vị đời chua
Từ hôm bóng cả neo thềm quạnh
Bỗng muốn thành sư ở lại chùa ./.

LCT 10102017
BÀI HỌA :
*****
NGÀY TÀN ĐÔNG
Lạnh lẽo đông tàn buốt gió lùa
Qua khe non nỉ mái lều khua
Bưởi đưa lá rụng rơi từng chặp
Mận thả hoa tàn rớt cuối mùa
Cỏ biếc đìu hiu bờ ngọt đắng
Xoài xanh vớ vẩn bến cay chua
Chung trà ấm dạ bên hiên quạnh
Chợt tiếng chuông xa vọng mái chùa
Hương Thềm Mây,(GM,Nguyễn Đình Diệm)
10.10.2017
*****
Đối họa cùng anh Hương Thềm Mây
GÓC ĐÊM

Giữa buổi hoàng hôn ngọn gió lùa
Bên hồ cá vẫy cụm bèo khua
Vườn đêm yểu điệu trăng đầu tháng
Ngõ nhỏ cuồng quay lạnh cuối mùa 
Những tưởng canh đời không vị đắng
Đâu ngờ cuộc sống đẫm mùi chua
Lòng đau chỉ thấy tình muôn mặt
Chẳng lẽ từ nay tạm trú chùa ./.

LCT 10102017
*****
NGƯỠNG CỬA MÙA ĐÔNG 

Chàng ơi trước cổng gió đêm lùa
Rả rích bên thềm giọng dế khua
Đốt cả ly tình đau sợi tóc 
Sầu nguyên ổ kén quạnh tư mùa 
Nửa vòng trái đất hoài xa thẳm 
Hai mảnh cuộc đời mãi chát chua
Giữa buổi đông hàn se sắt lạnh 
Đầu thôn vẳng lại tiếng chuông chùa !

Tường Vân 10/10/17
*****

LŨNG ĐỜI

Rèm buông quạnh quẽ chẳng tay lùa
Gió rít khe sầu vách lá khua
Rụng xuống hoang lòng thăm thẳm vực
Vang lên khản tiếng bặt im mùa
Ngâm sình dưới trũng luôn mùi khắm
Úng mặn trên phèn mãi vị chua
Cảnh ấy tình này…thiên địa võng
Loay hoay buộc mở phía không chùa
Lý Đức Quỳnh