VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

TÌNH ĐÔNG


TÌNH ĐÔNG
(Tnđ)

Thuận :
Mây chìm phố cũ lối tràn đông
Nhớ mãi tình băng giá ngập lòng
Gầy guộc dáng ai phiền kẻ đợi
Dạn dày thân áo bạc người mong
Cây buồn lá rụng trăng lùa nước
Bến lạnh sầu chao sóng đẩy dòng
Ngày tháng bỏ quên đành lỗi phận
Cay đời mắt đổ lệ đèn chong ...

Nghịch :

Chong đèn lệ đổ mắt đời cay
Phận lỗi đành quên bỏ tháng ngày
Dòng đẩy sóng chao sầu lạnh bến
Nước lùa trăng rụng lá buồn cây
Mong người bạc áo thân dày dạn
Đợi kẻ phiền ai dáng guộc gầy
Lòng ngập giá băng tình mãi nhớ
Đông tràn lối cũ phố chìm mây ./.

LCT 19082017
BÀI HỌA :
*****
TRƠ BÓNG CHIỀU
Thuận
Trơ chiều bóng lạnh buốt tàn đông
Bến phủ mây giăng hận phả lòng
Nhớ bậu hoài đong tình đợi ước
Thương người mãi đọng dạ chờ mong
Mờ mây cánh mỏng giăng đau nước
Gió lộng tình xuôi thả khổ dòng 
Ngơ ngẫn ý dâng sầu nỗi mộng
Thơ buồn lệ thấm tối đêm chong
Nghịch
Chong đêm tối thấm lệ buồn thơ
Mộng nỗi sầu dâng ý ngẫn ngơ
Dòng khổ thả xuôi tình lộng gió
Nước đau giăng mỏng cánh mây mờ
Mong chờ dạ đọng mãi người thương
Ước đợi tình đong hoài bậu nhớ
Lòng phả hận giăng mây phủ bến
Đông tàn buốt lạnh bóng chiều trơ
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
19.8.2017