VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

SẮC THU BUỒN CUỐI NGÕ

SẮC THU BUỒN CUỐI NGÕ


Thu về cảnh đẹp nắng vàng hươm
Vẫn lệ thường em khoảnh mắt lườm
Nhớ buổi qua cầu mơ nghĩa hẹn
Mong ngày lại phố thả tình ươm
Người đi một biển sầu chưa chín 
Kẻ đến vài hôm mộng đã hườm
Nhạt ái ân rồi thôi chẳng nghĩ
Câu thề vỗ cánh lệ lòng tươm ./.

LCT 30/O7/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
GIÓ SAY... 

Rải sợi tơ vàng đẫm sắc hươm 
Trời Thu cảnh đẹp gió say lườm
Bao ngày khắc khoải tình vui hẹn 
Lắm buổi âu sầu nghĩa mộng ươm
Vẫn đợi hồn ai đà ủ chín
Còn mong dạ nẫu phải xoa hườm 
Ân nồng mỏi mệt từng canh nghĩ 
Hạnh phúc êm đềm mỗi nẻo tươm. 
30/7/2022.
*****
Phượng Phượng 
TIẾNG THU

Đã nửa đêm ngồi ghép vận hươm
Chờ anh tới để mắt em lườm
Môi tình bỏng rát đôi người hợp
Lối mộng xanh rờn một gánh ươm
Bởi sớm vàng thu trời vẫn đẹp
Thì trưa đỏ hạ nắng luôn hườm
Sau mùa lá rụng gầy thêm giống
Cuộc sống tươi màu lệ hết tươm/

NPP 30/07/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
THU CHƠI VƠI.
Rặng bưởi thu về cũng mới hươm
Chiều nghiêng mãi ngóng kẻ qua lườm
Từng mơ cậu đến khều mang ủ
Đã mộng anh vào hái để ươm…
Bởi đợi cành sai rồi sẽ chín
Vì mong quả trĩu được nhanh hườm
Mà nay héo rụng đời quên lãng
Ngõ nhạt đâu còn cảnh tất tươm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngọc Diễm

VU VƠ

Đang vui thấy mận quả vàng hươm
Dạ khẽ rằng thương.. có kẻ lườm
Lẹ bước ta thầm mơ được trái 
Chân lần nó nhủ mộng 
gieo ươm 
Dòng này cực ngọt chờ da đỏ
Giống ấy mà ngon đợi chín hườm
Khoái khẩu trong rừng ai chẳng thích
Vu vơ ngắm cảnh dạ buồn tươm.

Thơ Ngọc Diễm
*****
Trần Đình Tấn 
KHỔ LẮM VẦN HƯƠM

Lâu rồi Tấn hoạ thử vần hươm
Khó nghĩ ngồi suy vạn kẻ lườm
Lặng lẽ đi tìm câu thử ướm
Âm thầm ghép được chữ rồi ươm
Nhìn qua nghĩa mới lời thơ đượm
Dõi tới tình êm cổ nhạc hườm
Để mãi trong lòng chan lệ rớm
Xem từ vận đối chẳng hề tươm
30/7/2022
*****
Ai Thuy Tran 
NGẠI...
Nắng lụa hanh vàng trải mỡn hươm
Mà giông bất chợt đổ ươn lườm
Mưa phùn rả rích còn mong  tạnh
Gió ẩm bơ phờ vẫn đợi ươm
Khiến bữa thu hờn hoa nở chậm 
Rồi hôm hạ dỗi trái khoe hườm
Đưa nhìn mắt dõi ngoài khung cửa
Nỗi nhớ dâng tràn ngẩn ngại tươm...
Ai Thuy Tran 31/7/2022 ( bài hoạ)