VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

XA ÁNH MẶT TRỜI

XA ÁNH MẶT TRỜI

Đôi bờ cuộn đảo sóng trào loang
Phố vẫn màn sương lụa mỏng choàng
Những tưởng mây mờ nên bến lạnh
Đâu ngờ khói nhạt để chiều hoang
Hồn trăng lại chết bên thềm cũ
Nẻo mộng còn trôi giữa suối vàng
Một cánh chim vùi trong bão biển
Không còn tận hưởng ánh hào quang ./.


LCT 20/09/2019
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung​
SAO TRỜI HỜN DỖI THẾ
Bọt sóng than phiền nhỡ trải loang
Trời đen xám xịt bủa mây choàng
Ong hờ hững sải bên đồi vắng
Bướm nhởn nhơ vờn cạnh bãi hoang
Ngỡ tưởng thuyền côi vầy bến lặng
Ngờ đâu trí quẫn dụ tâm vàng
Sao hờn dỗi thế gieo sầu tủi
Ảm đạm bao giờ trỗi hóa quang?
0262 TC, 20/9/2919
Thái Chung
*****
Loan Nguyen​
 MỘNG DỞ DANG
Quạnh quẽ mưa buồn vỗ sóng loang
Hòa âm biển dội bóng đêm choàng
Màn sương trải sợi ngoài hiên vắng
Mảng khói trôi dòng giữa bến hoang
Ngõ mắt trầm tư nhìn suối bạc
Hồn thơ lặng lẽ đắm trăng vàng
Em còn nửa cuộc đời dang dở
Vẫn khát khao tìm một ánh quang/
NPP 20/09/2019
*****


ĐẸP CẢNH QUANG!

Thuở nọ mưa về nước đã loang,
Miền quê tối lại bởi sương choàng!
U hoài mãi ngó bên thềm lạnh,
Khắc khoải đăm nhìn cạnh bãi hoang!
Mảnh nguyệt dường như quàng bến cũ,
Vầng mây giống tựa phủ nương vàng!
Chim trời lướt lẹ trên vùng biển,
Tránh bão trông vời...đẹp cảnh quang!!!