VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

CUỘC CHIẾN VÔ HÌNH

CUỘC CHIẾN VÔ HÌNH


Nhìn manh thế sự chẳng an lòng
Một mảnh linh hồn đã nát tong
Bởi nụ cười xưa giờ mãi héo
Vì chân tướng cũ lại đang còng
Căn nhà lửa tắt bầy ma giỡn
Dãy phố đêm tàn bọn quỷ rong
Mấy nẻo đường quê sầu tĩnh mịch
Vần thơ đổ lệ muốn tuôn dòng ./.

LCT 15/O7/2O21

(Tranh báo Tuổi Trẻ)
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
MƯA NHẠT NHÒA

Những buổi chiều mưa nhói cõi lòng
Mong người khắc khoải rối mù tong
Tình xa mãi đợi vòng tay ấm
Mộng vắng hoài yêu chiếc lược còng
Nhớ bữa đôi hình trên phố dạo
Thương lần một bóng cuối đường rong
Niềm mơ chửa vẹn đành chia lối
Nghĩ đến buồn nên lệ cuốn dòng/

NPP 15/07/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG

Cả nước cùng nhau vẫn một lòng
Không đành chấp nhận cảnh đời tong
Nhiều phương nghĩa ấy dù chưa trọn
Nặng gánh tình kia vẫn phải còng
Bão tạnh cho dài con phố ruổi
Em về lại thỏa tiếng hàng rong
Ngày mai dịch dã lùi đi hết
Khắp ngả người xe ngập những dòng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Hùng 

CUỘC CHIẾN VÔ HÌNH
( Hoạ y đề)

Dịch bệnh đang gây cảnh xót lòng
Ai người bất hạnh phải đi tong
Phố phường giãn cách trông như hãm
Hẽm ngỏ vây ngăn tựa đã còng
Vắng tối thân cò bươn chãi ruổi
Thưa ngày dáng hạc mỏi mòn rong
Chung tay cả nước cùng nhau giúp
Co-vid rồi đây sẽ tiệt dòng

Nguyễn Hùng
    15.7.2021
*****
VẪN MƠ

Những buổi mì tôm rát rạt lòng
Qua mùa dịch tể chắc còi tong
Nằm lo nó gọi đời thêm mỏng
Biết lỡ ngày đi mộng chửa còng
Mảnh vỡ tâm hồn vương đáy ngục
Thân tàn gió bụi phủ màu rong
Đìu hiu một cõi buồn hoang vắng 
Lại vẫn ngồi mơ nước đổi dòng..!

NL15/07/2021
*****
Ánh Dương

MÙA HẠ BUỒN

Hạ  đến  rồi  sao  ủ rũ lòng
Khi nhìn phượng thắm tẻ cành tong
Còn vương bụi phấn màu sương bạc
Vẫn thấy hồn quê dáng mẹ còng
Lũy trúc yêu kiều  nghiêng thả bóng
Con thuyền lã lướt vịn bờ rong
Rồi nay bỗng nhớ thời xuân cũ
Ngắm cảnh chiều mưa nước chảy dòng

NKL 15 07 2021
*****
Ngô Văn Chín
QUYẾT CHẶN DỊCH

Dịch đã làm ta phải nhói lòng 
Nhưng mà quyết dập lẽ nào tong
Nhìn trang nhật ký tâm cần vững
Dõi khoảng thời gian dạ chớ còng
Số lượng người lây ngày vẫn ruổi 
Sơ đồ bệnh nhiễm lúc còn rong 
Toàn dân hợp sức lòng không nản
Chỉ rõ nguồn lan chặn đứng dòng.

Chin Ngo Van.        16/7/2021!