VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

THƠ HẮN

THƠ HẮN


Giọng lưỡi như là tiếng nổ bom
Vần thơ của hắn đọc chua lòm
Đâm thằng học giả đang lòn cúi
Khiếp gã ăn mày chẳng chịu khom
Kẻ sĩ thời nay nào mấy mụt
Hiền nhân thuở nọ có đôi mòm
Đang nằm với vợ còn mê ngủ
Những chuyện trên đời hẳn tối om ./.

LCT O8/O9/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
BỚT NỔ...
Thi Đường cũng lắm kẻ cài bom
Chực sẵn gào phun máu đỏ lòm
Hữu hảo xa rời đâu chịu cúi
Thân bằng vắng bặt dễ gì khom
Vài câu ví thể cây đầy mụt
Mấy chữ hình như loại rẻ mòm
Để phận yên bình nên nín mãi
Thôi đừng lớn giọng bởi gào om.
08/9/2022.
*****
MÂY BUỒN
Mây buồn đảo cánh dọc hồ bom
Ánh nguyệt mờ soi nước đỏ lòm
Giữa lối thu vàng đôi bóng quyện
Bên đường gió lạnh mấy người khom
Nhìn căn gác cũ tàn xơ mái
Thấy khoảnh vườn xưa lá trỗi mòm
Trước cửa ai ngồi hơi thuốc cuộn
Trong nhà có kẻ vét nồi om/
NPP 08/09/2022
*****
THẤT BẠI
Trong hồ chắc hẳn vẫn còn bom
Đã cạn mà sao ngửi khét lòm
Lưỡng lự khi nhìn anh phải cúi
E dè lúc dõi chị đành khom
Người sang kiếm chạch cho nồng tửu
Kẻ đến tìm lươn đỡ nhạt mồm(mòm)
Cũng chỉ là mua tầm chục ký
Nhưng rồi chẳng được lấy gì om
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Tiến
CẠN  CHỮ 

Thi đường Lục bát chẳng cần bom
Nói gở mà khôn dại cũng lòm
Ẩn sĩ lâu ngày chưa xuất hiện
Danh thần đủ mặt hãy chờ khom
Nhiều phen vận xướng tìm hư huyễn
Nẫu dạ tình giao nhớ mỏi mòm
Chạnh nghĩ ngôn từ hay thuốc thử
Thơ nhà cạn chữ rối đầu om .