VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

VẾT CẮT THỜI GIAN 3

VẾT CẮT THỜI GIAN


Ve rền cuối ngõ bạc thời gian
Phượng đỏ hờn ai rã bóng tàn
Vắng bãi con đò lơ lửng mộng
Xa bờ ngọn sóng hững hờ đan
Nhìn con phố cũ sầu mưa đảo
Cảm mái nhà xưa trỗi nhịp đàn
Vẫn giọng em cười vui lảnh lót
Nhưng đời thiếu mẹ dễ nào an ./.

LCT 3O/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NHANH TÀN

Hạ đã sang rồi trải thế gian
Nhìn cây phượng nở cánh nhanh tàn
Sao tình thuở nọ hoài mơ kết 
Để nợ bây chừ mãi luyến đan
Dẫu tiếng lòng xưa chùng xẻ nhịp
Dù tâm trí cũ phải sai đàn
Con đường nối lại nào thay đổi 
Quyết giữ cho mình nẻo được an. 
30/4/2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TRĂN TRỞ

Mãi trở trăn lòng chuyện thế gian
Nhiều hôm lặng giữa bóng mây tàn
Nghe dòng lệ đẫm chiều đơn bước
Thấy giọt sương buồn dạo lẻ đan
Vẫn đó người say từng nốt nhạc
Còn đây kẻ đắm những âm đàn
Nhưng vì số phận đời chia hướng
Để bến ân tình chẳng được an/

NPP 30/04/2023
*****
Phạm Triều Hải
KHI CÒN HIỂU CHUYỆN

Đạo nghĩa suy đồi kẻ dối gian
Rồi trông cảnh vật sẽ điêu tàn
Bên làng thú dữ âm thầm bủa
Mỗi bận mưu đồ lém lỉnh đan
Bởi thấu điều kia sầu giẫm dạ
Vì quen quãng ấy tụ theo đàn
Khi đời lệ tẩm nguồn tha thiết
Lúc hiểu quay về giữ phận an.

30/04/2023
Phạm Triều Hải
*****
Trần Đình Tấn
ĐẬM NGỜI AN

Trên bờ bến đợi mảnh tình gian
Ngắm cảnh thuyền chao mộng vỡ tàn
Mỗi bận Xuân về đâu buổi nắm
Đôi lần Hạ đến chẳng ngày đan
Tình ơi cách biệt sầu ra đảo
Bạn hỡi còn mơ với gảy đàn
Để chuyến duyên đầu không bị ngã 
Ân nồng nghĩa thắm đậm ngời an
30/4/2023
*****
Dinh Tuan Minh
NƠI HẠ VỀ
Vẫn mộng phương này hết kẻ gian
Rồi mong quét sạch lũ tham tàn
Cho phường chuyển tiết bằng lăng xõa
Để phố giao mùa phượng vĩ đan
Tối những thôn về vang bản nhạc 
Chiều bao bản tới rộn cung đàn
Khơi từng kỷ niệm ngày tan lớp
Gợi cảnh sum vầy giữa thái an
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.  NIỀM VUi NGÀY THỐNG NHẤT

Lắm chuyện vui buồn ở thế gian
Cầu cho cuộc sống sẽ không tàn
Mưa đùa hạ đến âm thầm dệt
Nắng dỡn xuân về lặng lẽ đan
Vẫn đấy người xưa làm bản nhạc 
Và đây lớp trẻ hưởng âm đàn
Bây giờ hạnh phúc ngời thôn bản
Đẹp mãi muôn đời cảnh thái an

        K Đ K 30/04/23
*****
Chin Ngo Van
PHÚT THẢNH THƠI 

Vẫn biết dương trần thật, giả, gian
Tồn vong phát triển lại suy tàn
Khi mùa rực rỡ ngời hoa nở 
Lúc cảnh bơ phờ thẫm lụa đan
Mỏi bữa làng kìa dồn tiếng nhạc
Buồn hôm xóm nọ trỗi âm đàn
Bao điều ẩn hiện còn chưa đến 
Được thảnh thơi là những phút an.

 Chin Ngo Van.    30/4/2023!