VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

CHIỀU QUA PHỐ

 CHIỀU QUA PHỐ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Phai chiều nắng nhuộm lối buồn quê
Mẹ vắng đường xưa nhớ lại về
Hài mỏi bước quen tình giữa xóm
Gót mòn chân lạ cảnh quanh đê
Khai sơ đất mọc cây đầy lối
Xướng khởi nhà xây đá ngập lề
Dài rộng vút cao lầu chật phố
Ai còn chẳng mộng nối đời mê ...

Nghịch:

Mê đời nối mộng chẳng còn ai
Phố chật lầu cao vút rộng dài
Lề ngập đá xây nhà khởi xướng
Lối đầy cây mọc đất sơ khai
Đê quanh cảnh lạ chân mòn gót
Xóm giữa tình quen bước mỏi hài
Về lại nhớ xưa đường vắng mẹ
Quê buồn lối nhuộm nắng chiều phai ./.

LCT 21/03/2020
BÀI HỌA :
*****
VỀ VỚI TẾT QUÊ
(Thuận nghịch độc)

Phai lối mặc mà... đó vẫn quê
Dấu yêu hoài gợi bước đi về
Hài đưa gót muộn chiều vương nắng
Mõ giục trâu đằm cỏ mượt đê
Khai bút lão đề thơ ủ mộng
Tỏa hương đời giữ nếp theo lề
Dài thêm cảnh Tết ngày trông mãi
Ai hát giọng buồn khiến dạ mê.

Đọc ngược:
Mê dạ khiến buồn giọng hát ai
Mãi trông ngày Tết cảnh thêm dài
Lề theo nếp giữ đời hương tỏa
Mộng ủ thơ đề lão bút khai
Đê mượt cỏ đằm trâu giục mõ
Bóng vương chiều muộn gót đưa hài
Về đi ! bước gợi hoài yêu dấu
Quê vẫn đó mà mặc lối phai.
Nguyễn Gia Khanh
*****
BẾN QUÊ
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Phai tóc mặc đời bởi ngóng quê
Nhớ nhung tràn ngập cảnh nơi về
Hài in những ngõ vào ngang bãi
Gót đọng bao đường tới dọc đê
Khai nghĩa buổi chờ ân nhuộm lối
Mở duyên ngày đợi ái giăng lề
Dài mơ ước để tình đan mãi
Ai trách kẻ nghèo vẫn mải mê

Nghịch
Mê mải vẫn nghèo kẻ trách ai
Mãi đan tình để ước mơ dài
Lề giăng ái đợi ngày duyên mở
Lối nhuộm ân chờ buổi nghia khai
Đê dọc tới đường bao đọng gót
Bãi ngang vào ngõ những in hài
Nơi về cảnh ngập tràn nhung nhớ
Quê ngóng bởi đời mặc tóc phai
Đinh Tuấn Minh.
*****
MÃI NHỚ QUÊ

Lại những hôm buồn mãi nhớ quê
Nào quên lối hẹn thuở đi về
Trăng tàn mỗi tối nằm chênh ngõ
Nắng vỡ bao chiều rụng xéo đê
Bước giữa thu vàng mây xé mộng
Về bên phượng đỏ gió bung lề
Thương màu mực tím mồng tơi cũ
Thuở mới ươm lòng cõi dạ mê/
NPP 21/03/2020
*****

KIẾP THA PHƯƠNG
(Thuận - nghịch độc)

Phai nắng ủ sầu dạ nhắc quê
Cố hương tình mẹ nhớ đi về
Hài run nặng bước buồn xa ngõ
Bóng đổ hoen lòng mủi giã đê
Khai nghiệp phú cầu luôn vọng Tổ*
Lập cơ vinh ước mãi lưu lề
Dài đêm thấm lệ nhòa hiên vắng
Ai trách phận hèn, kẻ sảng mê ?

Đọc ngược:
Mê sảng kẻ hèn phận trách ai
Vắng hiên nhòa lệ thấm đêm dài
Lề lưu mãi ước vinh cơ lập
Tổ vọng luôn cầu phú nghiệp khai
Đê giã mủi lòng hoen đổ bóng
Ngõ xa buồn bước nặng run hài
Về đi! Nhớ mẹ tình hương cố
Quê nhắc dạ sầu ủ nắng phai.
0398 H,21/3/2020
Thái Chung
*Tổ tiên.
*****
Đinh Vĩnh Long
KHÁT KHAO
TNĐ
Thuận

Phai nắng kệ đời bởi mến quê
Hỏi thăm hoài mộng ngõ ngang về
Hài vương vấn cảnh mù giăng bãi
Gót ngẩn ngơ chiều khói tỏa đê
Khai tuổi bữa chờ duyên dẫn lối
Xướng tên ngày đợi kiếp theo lề 
Dài đêm giữa sảnh tràn mơ ước
Ai hẹn bến bờ nẻo những mê

Nghịch
Mê những nẻo bờ bến hẹn ai
Ước mơ tràn sảnh giữa đêm dài
Lề theo kiếp đợi ngày tên xướng
Lối dẫn duyên chờ bữa tuổi khai
Đê tỏa khói chiều ngơ ngẩn gót
Bãi giăng mù cảnh vấn vương hài
Về ngang ngõ mộng hoài thăm hỏi
Quê mến bởi đời kệ nắng phai


Đinh Vĩnh Long