VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

NÀNG XUÂN

NÀNG XUÂN 


Trước ngõ xuân về mượt cỏ hoa
Nàng hai bốn tuổi lụa nghiêng tà
Mơ chiều lãng mạn lời Oanh hót
Mộng cõi yên bình cảnh Yến ca 
Mãi đẹp vườn quê vàng nắng đổ
Càng xinh nẻo phố đậm mây sà
Trăng gầy guộc bóng treo bờ cũ
Biển vọng âm rền sóng bãi xa ./.

LCT O4/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
THOẢ NGUYỆN

Xuân chờ ngọn gió vẫy cành hoa
Giữa cảnh ngày Đông vạt nắng tà
Đợi bữa mây vờn chim bỏ hót
Thương lần lão gọi bướm đòi ca
Người bên xóm nọ chưa buồn đổ
Kẻ cạnh làng kia cũng muốn sà
Nhớ buổi em về khơi chuyện cũ
Trong lòng thoả nguyện những mùa xa./.
04/01/2024
Trần Đình Tấn (bài 2)
CHẲNG ĐỢI HOA

Có lẽ năm này chẳng đợi Hoa 
Vì Mai Cúc Phượng nở chưa tà
Xuân về hớn hở tưng bừng hót
Hạ đến tươi cười nghĩa cử ca
Nghĩ lại người yêu làm điếu đổ
Rồi quên kỉ niệm cuốn ân sà
Ta tìm lối nhỏ con đường cũ
Để mộng duyên tình hết bữa xa./.
04/01/2024
*****
Phượng Phượng
KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa gió quyện lá cùng hoa
Nắng đẹp chiều mơ cánh nhạn tà
Nhớ thuở bên người em chẳng hát
Thương lần cạnh bạn bé nào ca
Ngày xuân mãi thắm dù môi nhạt 
Ngõ mộng hoài xinh dẫu nguyệt sà
Cảnh cuối đêm còn hương vị cũ
Cho dù ngọn sóng đã lùi xa/

NPP 04/01/2024
*****
Tòng Trần
MỘT LẦN GẶP GỠ.

Hai chàng Bốn ả giữa vườn hoa
Gặp gỡ đầu xuân nắng khởi tà
Nghĩa nợ giao hòa sôi nổi hót 
Ân tình hội kiến giỡn đùa ca
Chờ trăng hết rọi đêm tàn đổ
Bảo gió ngừng lay bữa lượn sà
Vắng vẻ nơi nầy mơ mộng hão
Thôi đành giã biệt để rồi xa....
04/01/2024.
*****
Hà Ngân
NÀNG XUÂN NHÀ EM 

Trong nhà bậu đẹp chẳng như hoa
Lại chớ thèm ghen bóng nguyệt tà
Chỉ có mơ màng dăm khúc họa
Và thường lẫm nhẫm mấy bài ca
Nhiều khi nhớ mẹ thì bay đến
Lắm bận thèm bia kiếm chỗ sà
Xuân này tóc đã thành sương giá
Gặp gỡ ông bà chắc hổng xa...

Ngânha 050124
*****
Đăng Khoa Lê
. NÀNG XUÂN ĐÃ VỀ

Xuân về rực rỡ ánh cờ hoa
Áo lụa nàng khoe nhuộm nắng tà
Ngợp giữa đồng xanh chờ én lượn
Vang lừng bãi vắng rộn lời ca
Tưng bừng ngõ phố hào quang vẫy
Lộng lẫy làng quê ánh nguyệt sà
Sóng dạt dào hôn bờ cát sẫm
Vui đàn cá gọi phía trời xa

          L Đ K 04/01/23
*****
Dinh Tuan Minh
XUÂN NỒNG
Nghiêng chiều ngõ rợp sắc màu hoa
Huệ bưởi nồng hương giữa nắng tà
Phấn khởi làng quê người vãng chợ
Vui mừng phố thị kẻ vào ca
Già luôn xướng họa dù mưa đổ
Trẻ vẫn bình ngâm mặc gió sà
Dẫu buổi hàn huyên đường lạnh chớm 
Nhưng tình nghĩa xóm chẳng rời xa
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hoành Trần
GÓT HÀI XUÂN
Vườn xuân rực rỡ nở muôn hoa,
Níu gót hài son giữa nắng tà,
Nghiêng nón đưa tình như yến hót,
Mượt tay nắn phím tựa oanh ca,
Say hồn thi sĩ gieo từ ngát
Diễm mộng giai nhân đẹp ý sà!
Làm đắm bao người du lãng đến,
Bởi nghe vọng tiếng tận ngoài xa!
HT
4/1/23
*****
Ánh Dương
THƯƠNG HOÀI MỘT KHÚC CA

Có phải anh giờ mãi nhớ ta
từ khi buổi hẹn ngắm sao tà
Trăng ngà thả mộng ru lầu vắng
Chén ngọc thêu tình dỗ gió xa
Vạn nẻo hoa ngời thêm hạnh phúc 
Ngàn canh nắng đẹp  ủ  thiên hà
Dâng người một trái tim hồng đỏ 
Cõi ái thương hoài một khúc  ca,,
KL 4 1 24
*****
Nguyen Dac Thang

NÀNG XUÂN TỰ TÌNH
Mai vàng lối nhỏ rạng màu hoa
Đẹp cả nàng xuân duỗi ánh tà
Yến giỡn đùa say xòe mẩu lượn
Oanh trầm tĩnh hót giặm lời ca 
Trời quê nắng bạo màn thư thả
Cảnh sắc bình yên mộng hữu hòa
Hãy gọi hồn thiêng đầy cảm xúc 
Cho tình đất mẹ chẳng buồn xa. 
MT 240104