VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

DANH HÈN

DANH HÈN

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Đầu sông lá rụng phiến đông sầu
Đâu ngõ xưa buồn lối đỏ ngâu
Gió vỡ triền đê người dở vó
Trầu leo nóc cột kẻ treo lầu
Bỏ manh thế sự ngồi banh mỏ
Thâu cả gia tài mộng thả câu
Cố giảm nhưng đời muôn cám dỗ
Cầu danh chẳng đáng một canh dầu ./.

LCT 12/O6/2O23
 
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐƯỢM CHÉN BUỒN ĐÊM 
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Mầu sắc chia phôi cảnh mắc sầu 
Châu ngàn giọt đổ bến tràn ngâu 
Nguyện chôn ý tỏ y ngôn chuyện 
Cầu lột niềm mong giống cột lầu 
Cũ hết duyên hường men kết hũ 
Lâu còn mộng giả tiếng lòn câu 
Thủ đêm rượu chát bồi thêm đủ 
Bầu dốc cơn say chẳng bốc dầu.

Vạn Cổ Sầu: 12/O6/2O23
*****
Phượng Phượng
LỐI CŨ VÀO ĐÊM

Lối cũ vào đêm vạn nẻo sầu
Trăng nằm trải mộng sáng vườn ngâu
Bài thơ khóc giữa đôi hàng chữ
Sóng nhạc vờn sau mấy dãy lầu
Thấy sợi mây buồn vương đám cỏ
Thương làn tóc rụng vướng dàn câu
Mà đau một kiếp tình thi lữ
Vốn đã chìm trong cuộc dãi dầu/

NPP 12/06/2023
*****
Tiến Trịnh
RUỒI BÂU- RẦU BƯƠI
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
Đầu sến nhiều phen cảnh đến sầu
Trâu ngà lại thích thưởng trà ngâu
Chữa ngăn số liệu rồi chăn ngựa
Chầu lán nhà thương thấy chán lầu
Chõ mối trắng tay người chối bỏ
Châu cờ rỗng túi kẻ chờ câu
Chót xua nẻo cũ giờ chua xót
Mầu dẹt chẳng xong tốn mẹt dầu.
Trịnh Hùng Tiến
12.06.23
*****
Thuận Thu
Em xin hoạ
ĐÁM CƯỚI 
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Màu sắt son tươi đẹp mắt sầu 
Trầu nghiên nhóm họ giữa triền ngâu
Dốc tây hôn phối ngàn dây tóc 
Cầu lửa hoa đăng một cửa lầu
Pháo đổ dồn vui miền Phố đảo
Trâu cà rỡn rộn bến Trà Câu 
Có người giả bộ sang cười ngó
Rầu giọt trong tim cả rọt dầu
_ThTh_