VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

NỖI BUỒN QUA MẮT

"Ôi buồn cuộc thế đầy nham nhở
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang"
Trích trong bài ĐỜI MUÔN MẶT của tg LCT
-------------------------------------

NỖI BUỒN QUA MẮT (THTK)


ÔI nghiễm nhiên nhìn cảnh trái ngang
BUỒN hơn ngọn gió buổi thu vàng
CUỘC đêm đã khép tình qua cửa
THẾ sự đang tìm mộng cuối hang
ĐẦY nẻo trần gian bùn đọng vũng
NHAM tan khói lạnh bãi thiên đàng
NHỞ than trách phận vùi sương gió
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG.

LCT 15/O3/2O23
BÀI HỌA :
*****
Luong Tran 

BUỒN CŨNG THẾ THÔI

ÔI khóc chi đời chuyện ngổn ngang
BUỒN đau đá cũng chẳng thay vàng
CUỘC Trần thắng kẻ tiên hành ngũ
THẾ Nguyễn thua thời hậu quản hang
ĐẦY dẫy mầm gian ngầm phái đảng
NHAM muôn móng độc ẩn phe đàng
NHỞ lần thấy tận cùng tham nhũng
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG..

15/03/2023
*****
Phượng Phượng 
"Ôi buồn cuộc thế đầy nham nhở
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang"
Trích trong bài ĐỜI MUÔN MẶT của tg LCT
-------------------------------------
CÔ ĐƠN LỐI ĐI VỀ
 (THTK)

ÔI những hôm chờ mộng ngổn ngang
BUỒN sân nắng rụng lối hoa vàng
CUỘC vui chẳng tiếc điều xa xỉ
THẾ tưởng không còn chuyện hở hang
ĐẦY ngõ trăng mơ mù đảo phố
NHAM leo bến cạn lối qua đàng
NHỞ chân đời mỏi từ muôn kiếp
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG.

NPP 15/03/2023
*****
Tòng Trần 
VƯƠNG CÕI TẠM

ÔI nợ dương trần phải rẽ ngang
BUỒN vương cõi tạm lắm tơ vàng
CUỘC đời tựa gió lùa song cửa
THẾ phận như dòng chảy ngõ hang
ĐẦY dẫy hầm chông sình chặn lối
NHAM ngăn bến đủ những truông đàng
NHỞ càng úa rữa thân nhầy nhụa
CỎ LẠI XANH MẦU ĐẤT NGHĨA TRANG.
15/3/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
CÕI NÀY NGỔN NGANG

ÔI cõi duyên này nó ngổn ngang
BUỒN như ngọn lá rã thân vàng
CUỘC tình rũ nắng luồn xuyên cửa
THẾ nghĩa quên ngày đổ sập hang
ĐẦY ứ ngoài tim... giờ vẫn đọng 
NHAM luôn để... chất dậy bên đàng
NHỞ mà bữa chịu lồng cơn gió
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG
15/3/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng 

“Ôi buồn cuộc thế đầy nham nhở
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang”
          (Trích thơ LCT)

BUỒN SAO LỖI HẸN
(THTK)

ÔI quãng đường qua lắm dọc ngang
BUỒN sao lỗi hẹn với trăng vàng
CUỘC tình đã ném qua mành cửa
THẾ nghĩa đang còn ở ngạch hang
ĐẦY những cung sầu đêm lạc ngõ
NHAM bao nốt lặng buổi sai đàng
NHỞ nhàng một kiếp rồi khi đã…
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Đăng Khoa Lê 
Cỏ lại xanh màu đất nghĩa trang"
Trích trong bài ĐỜI MUÔN MẶT của tg LCT
-------------------------------------
                   CÕI TẠM

ÔI nặng duyên đời mớ ngổn ngang
BUỒN thay nõn rụng chỉ trơ vàng
CUỘC mòn lực yếu tình hoang hoải
THẾ mỏi cơ tàn nghiệp dở dang
ĐẦY rẫy chông gài ngay trước ngõ
NHAM nguy bẩy đặt ở bên đàng
NHỞ chân miệng hố đang bày sẵn
CỎ LẠI XANH MÀU ĐẤT NGHĨA TRANG

            L Đ K 15/03/23