VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

NỖI NHỚ

NỖI NHỚ


Xứ sở không về quên giỗ mẹ
Quê người chẳng nhớ chuyện thờ cha
Ngày xuân chén tửu hờn hương nhạt
Tuổi mới vần thơ dỗi mực nhòa
Chán nản chân buồn đang lỗi nhịp
Âu sầu bước mỏi cũng rời pha
Chiều rơi vẫn níu hồn mây bạc 
Mộng vỡ còn neo sóng biển ngà ./.

LCT 26/01/2018
BÀI HỌA :
*****

TÊ TÁI THỜI GIAN
Viễn xứ mong về ngày kỵ mẹ
Quê người mãi nhớ bóng hình cha
Mưa về thấm thía chiều hoang nhạt
Nguyệt tỏa bâng khuâng tối lạnh nhòa
Dạ mộng bao phen tha thẩn lối
Lòng mơ mấy độ hút heo pha
Sầu dâng lãng tử bên hiên ngóng
Tê tái thời gian giọt lệ ngà.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
26.01.2018. 
*****
Trung Nhẫn 
ÂN HẬN 
(TNBC4VB - tứ đối)
.
Buồn bao thuở khiến đau lòng mẹ
Xót những hôm làm khổ bụng cha 
Dõi lọn nhang trầm nghe kiếp tủi
Nhìn ly rượu giỗ để mi nhòa
Trăng về nỗi nhớ dăm lần gợn 
Bão đổ cung hờn mấy bận pha
Gửi quãng thơ sầu trong khói nhạt
Kiềm dây lệ nhỏ giữa khung ngà 
.
Trung Nhẫn 26/1/2017
*****
Hữu Thiên 
LỖI ĐẠO

Bao ngày thất hẹn về thăm mẹ
Những buổi chưa tròn lại viếng cha
Nhận lấy tin buồn như đổ vỡ
Rồi nghe ác mộng đẫm rơi nhòa
Đêm tàn nhỏ lệ hình chao bóng
Buổi úa mi sầu ngọn nghẽn pha
Chỉ giận chân đời như khói loãng 
Và thương cảnh sống tựa mây ngà..!

NL 26/01/2018
*****
Trai Dang Van 
MÃI NHỚ:


Mãi nhớ ơn dày công dưỡng mẹ.
Mong hoài trả nghĩa nặng tình cha.
Lời hay khắc dạ hình luôn tỏ.
Ý đẹp ghìm tâm ảnh khó nhòa.
Đức trọng xin nguyền không nhạt nhẽo.
Ân tràn ước nguyện chẳng phôi pha.
Chiều xuân dỏi hướng trông trời bạc.
Nhớ thuở nằm nôi vọng tuổi ngà.
SG 26/1/18
Trai Dang Van