VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

THẾ GIỚI ẢO

THẾ GIỚI ẢO 


Chẳng có gì trong nghĩa bạn bè
Thi đàn vốn dĩ lập thành phe
Bà kia huyễn mộng cầm râu vuốt
Gã nọ huyền mơ túm cẳng đè
Uốn lưỡi em mời bao kẻ lại
Đem tình lão hoạ mấy nàng khoe
Dù cho ý cạn lời thô thiển
Họ sẵn lòng khen quá đỉnh nè ./.

LCT 14/O7/2O22
THẾ GIỚI ẢO 

Chẳng có gì trong nghĩa bạn bè
Thi đàn vốn dĩ lập thành phe
Bà kia huyễn mộng cầm râu vuốt
Gã nọ huyền mơ túm cẳng đè
Uốn lưỡi em mời bao kẻ lại
Đem tình lão hoạ mấy nàng khoe
Dù cho ý cạn lời thô thiển
Họ sẵn lòng khen quá đỉnh nè ./.

LCT 14/O7/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 

ẢO MỘNG..! 


Thuyền xinh ảo mộng nỡ quên bè 
Chỉ trách Thi Đường mãi lập phe
Xướng những vần trơ nhiều buổi dập
Hòa bao vận trẽn lắm hôm đè 
Ân tình dẫu hết đừng nên hiểu
Nghĩa nợ tuy còn chớ phải khoe
Tại chẳng lời xuôi buồn có lẽ
Vì không giọng vuốt não chưa nè..! 
14/7/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
NGà NGHIÊNG  NÈ

Làng thơ cũng ngắm mặt chia bè
Đã thấy truy tìm để chọn phe
Mấy bữa chê người nghe ả oẹ
Vài hôm chặn lão lấy phây*đè
Cho mình võ giỏi không cần né
Dặn gã anh tài chẳng có khoe
Khoẻ khoắn nhờ ai mà tự vẽ
Đừng nên vội vã ngả nghiêng nè
14/7/2022* facebook
*****
Dinh Tuan Minh 
THẤT BÁT
Nào quên cảnh lốc giật tan bè
Mãi hận khi mình chẳng có phe
Để mớ tiền vay lầm lũi đội 
Rồi bao thứ mượn dửng dưng đè
Từng mơ đổi vận mà không báo
Cũng ước xoay thời ngại chửa khoe
Bởi chốn trần gian nhiều cạm bẫy
Vì đang gánh nợ tủi chưa nè
Đinh Tuấn Minh
*****
Phung Phan 
ĐỌC HẾT

Đường thi họa xướng vẫn theo bè
Hổn tạp chia vùng dẫu khác phe
Nghĩa bạn hồn thanh lời chẳng vuốt
Tình thân dạ tối chữ ra đè
Sai từ mới thử điều ngăn lại
Lệch cảnh đang rèn hãy cấm khoe
Khiếm nhã cười chê nào nhẹ đở
Bài treo đọc hết bữa vui nè

   Phung Phan
*****
Phượng Phượng 
TÌNH PHÂY

Tình phây bạc bẽo chúng chia bè
Bạn cũ bây giờ chọn nhóm phe
Kẻ khát khao lòng mơ sóng đẩy
Người mê mẩn hoạ lấy thi đè
Mong từng buổi đón lời thương gởi
Nhớ những đêm chờ giọng nói khoe
Thật giả đời nay nhiều cám dỗ
Làm anh lẫn chị chết mê nè/

NPP 14/07/2022
*****
Trương Đức Hạnh 
PHÂY ẢO! TÌNH THẬT!

Hòa lưu kết bạn vẫn mong bè
Quý hữu vui vầy chẳng chuộng phe
Tứ vận chân thành thơ sẽ nở
Đường thi nhạt nhẽo cảnh luôn đè
Trải bút khiêm nhường duyên mãi đọng
Khai vần trái ngược nghĩa nào khoe
Tâm hồn rộng rãi không bờ bến
Biển nước nguồn khai đẹp đẽ nè!

Đức Hạnh
14 07 2022
*****
Nguyễn Tiến 
CẦN  CẢM  THÔNG
         “Mạ đề”

Đừng nên phán vậy rẽ chia bè 
Vốn dĩ thi đàn chẳng lập phe
Dẫu có nhời hay còn kẻ phục
Thì xem nghĩa đẹp thách ai đè
Ra bài…nếu bận người thông cảm 
Để quãng đương nhàn miệng dám khoe
Phụ lúc thời gian nào rảnh rỗi 
Hoà chung xướng hoạ, phải không nè!