VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

BẾN SƯƠNG MÙ

 BẾN SƯƠNG MÙ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mơ chiều biển nhuộm ráng vàng hanh
Nước đọng vườn hoa lá rũ cành
Mờ lối gợn sương vùi lướt cỏ
Lặng bờ chao sóng dậy đua tranh
Thơ nâng chén tửu hương mùi nhẹ
Lệ rướm hồn thu gió ngõ lành
Hờ hững tiếng ai đàn cuối nẻo
Tơ sầu nhện bủa khói vòng khoanh ...

Nghịch :

Khoanh vòng khói bủa nhện sầu tơ
Nẻo cuối đàn ai tiếng hững hờ
Lành ngõ gió thu hồn rướm lệ
Nhẹ mùi hương tửu chén nâng thơ
Tranh đua dậy sóng chao bờ lặng
Cỏ lướt vùi sương gợn lối mờ
Cành rũ lá hoa vườn đọng nước
Hanh vàng ráng nhuộm biển chiều mơ ./.

LCT 26/08/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
THU MỘNG

(Thuận nghịch độc)

Mơ ước gợi chiều tỏa nắng hanh
Bướm hoa cùng rủ liễu chen cành
Mờ xanh núi vẽ thần tiên cảnh
Mọng tím mây lồng mặc thủy tranh
Thơ họa lão cười say rượu ấm
Bút khai hồn ủ mộng hương lành
Hờ sao bạn hỡi tình thu giục
Tơ óng bủa vàng lá vạn khoanh.

Đọc ngược :

Khoanh vạn lá vàng bủa óng tơ
Giục thu tình hỡi bạn sao hờ
Lành hương mộng ủ hồn khai bút
Ấm rượu say cười lão họa thơ
Tranh thủy mặc lồng mây tím mọng
Cảnh tiên thần vẽ núi xanh mờ
Cành chen liễu rủ cùng hoa bướm
Hanh nắng tỏa chiều gợi ước mơ.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
MÙA THU & KHOẢNG LẶNG

Phố vẫn soi mình vạt sóng hanh
Vàng thu bóng đổ lướt qua cành
Sương lùa trắng phủ bờ hiên rạ
Khói rã đen tràn mảnh bếp tranh
Lạnh lẽo vườn khuya làn gió nhẹ
Đìu hiu ngõ vắng đám mây lành
Ai hờ hững bước ngoài đêm lạnh
Nó giữa căn nhà bếp lửa khoanh/

NPP 26/08/2020
*****
Nguyễn Thế An
TƠ VÀNG ÓNG
(Thuận - nghịch độc)

Mơ trắng nở nhiều cũng bớt hanh
Chớm xuân mùa lộc lá mơn cành
Mờ mê bến nổi tình tươi nắng
Đỏ thắm hoa hồng vẻ đẹp tranh
Thơ rượu tẩm màu pha cúc lỡ
Nước gương chìm hũ ngập men lành
Hờ... ơ... tiếng vọng làn em thả
Tơ óng rải vàng rực ngõ quanh...

Đọc ngược:

Quanh ngõ rực vàng rải óng tơ
Thả em làn vọng tiếng ơ... hờ...
Lành men ngập hũ chìm gương nước
Lỡ cúc pha màu tẩm rượu thơ
Tranh đẹp vẻ hồng hoa thắm đỏ
Nắng tươi tình nổi bến mê mờ
Cành mơn lá lộc mùa xuân chớm
Hanh bớt cũng nhiều nở trắng mơ.

Nguyễn Thế An