VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

CHẲNG CÒN AI

 CHẲNG CÒN AI


Nếu phải ghiền thơ lại chỗ này
Vui buồn thế sự trải lòng ngay
Tình yêu của mẹ đầu gian bếp
Biển mộng đời cha giữa luống cày
Mục tử mơ chiều nghe sóng vỗ
Tơ đồng ước dạo thả hồn say
Rồi ta sẽ có ngày quên thở
Cũng chẳng còn ai nhớ mặt mày ./.

LCT 27/06/2020
BÀI HỌA :
*****
Ngọc Bích
*** ♦️***
CHÂN TÌNH
Nhiều khi lặng lẽ nhíu đuôi mày
Bởi vận thơ đường đã trót say
Hẹn biển tình yêu về cuối ngõ
Chờ anh hạnh phúc ở sau cày
Tim nàng ủ mộng tơ lòng ấm
Bút Ngọc xe từ bản ngã ngay
Cõi tạm trần gian đà thấu hiểu
Hiền tâm quả ngọt sẽ trao này

2020 .06 .27
🍃🌸Ngọc Bích - TBH 🌸🍃
*****
Loan Nguyen
CÒN LẠI GÌ

Người đi bỏ lại mãi nơi này
Những tối đơn lòng chợt hiểu ngay
Cảnh sớm dầm sương mình mẹ cấy
Đồng trưa dãi nắng mỗi cha cày
Thương lần bụng đói bên bờ ngủ
Nhớ buổi no lòng cạnh bếp say
Dẫu kiếp cần lao đời cực khổ
Nào đâu ngạo ngữ tiếng tao mày/

NPP 27/06/2020
*****
Hữu Thiên
CƠN MÊ

Niềm đau héo rũ mảnh tim này
Vậy thế gian còn lẽ thẳng ngay
Vẫn tiếc ngày kia cời ngọn lửa
Nào vui thuở nọ uốn ranh cày
Đêm vừa tủi kiếp miền trăng lạnh
Cảnh đã chôn ngàn chén rượu say
Đắng mảng sương chiều buông cạnh ngõ
Đời thêm ướt đẫm lệ hoen mày..!

NL27/06/2020
*****
Tòng Trần
LỠ PHẬN 

Buồn đau phận lỡ có thơ này
Vẫn biết xa rồi dạ đổi ngay
Bỏ ruộng vườn...đi tìm chỗ cấy
Lìa nương rẫy...đến chọn nơi cày
Ân nồng chợt dứt ngày lăn xỉn
Nợ thắm toan rời buổi ngã say
Có ả kề bên hoài rỡ mặt
Còn ông hí hửng mãi vui mày.
27/6/2020.
*****
Nguyễn Thế An
Ế ẨM

Tối buổi mà ai lựa mãi này
Chê rồi lại hỏi, muốn dừng ngay
Nhiều hay đắt rẻ đều thơ họa
Nhỏ mọn buồn vui cũng bút cày
Quãng nhớ trào lên hồn chợt tỉnh
Đêm tàn rượu thoảng lối còn say
Bầu tiên đến độ hồng sang thẫm
Chạnh nỗi niềm chi phải nhíu mày.

Nguyễn Thế An 
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÈO CAO 

Lời thơm gắng học ở nơi này
Ý lệch mong đời dũa thẳng ngay
Rảnh việc gom vần đêm mãi viết
Nhàn công nhặt chữ buổi luôn cày
Thương chiều đến luận làm tâm xỉn
Dỗi sáng qua bình để dạ say
Giữa cảnh đường thi người xướng họa
Nhìn bao thể loại đã cau mày
Đinh Tuấn Minh 
*****
Vĩnh Long
BẾN SẬP 

Đường thi dệt nghĩa ở phương này
Dõi cảnh gieo vần vội biến ngay
Bởi phận theo đồng trưa mãi cuốc
Vì thân bám ruộng buổi luôn cày
Thương lần gặp gỡ sầu nên xỉn
Xót bận sum vầy tủi đã say
Xướng họa người ru rồi kẻ dỗ
Còn ta họ tưởng gã ăn mày
Vĩnh Long 
*****
Ngọc Bích
XIN ĐỪNG QUÊN NHAU 

Đừng lơ cõi ảo thiết tha này
Dẫu có eo sèo kẻ thực ngay
Để bận Xuân về khe khẽ bút
Cho lần hạ đến ngẩn ngơ cày
Trầm ngâm dạ bảo ân tình giữ
Lặng lẽ tâm tường kỷ niệm say
Tứ thẫn thờ đau chờ vịnh cảnh
Hồn se sắt bởi nghĩ thương mày .”Thầy 

Ngọc Bích - TBH
*****
Nguyễn Gia Khanh
THỔN THỨC CÙNG THƠ 

Vì thơ lão mới khổ đây này
Vớ được câu thần bỗng họa ngay
Đã khát vườn xuân ngào ngạt tỏa
Càng mơ ruộng chữ thỏa thuê cày
Đêm vầy mắt tủi chong đầy mộng
Rượu dỗ trăng tàn chuốc đủ say
Thả những buồn vui vào ngọn bút
Lòng bao thổn thức lại chau mày.

Nguyễn Gia Khanh
*****
ĐỐI HỌA :
GIÃ TỪ 

Gác lại tình nơi cõi ảo này
Cho dù dạ thẳng với lời ngay
Niềm vui thuở nọ nhờ cây bút
Nỗi nhớ ngày xưa cậy buổi cày
Tại ngổn ngang lòng khi tối nghĩ
Nên hờ hững ý dạo chiều say
Vần thơ chẳng ấm đời thi lữ
Bởi ngỡ ngàng nghe tiếng gọi mày ./.

LCT 27/06/2020
*****
Tòng Trần
NGHĨ KHỔ
Bài đối họa

Nhiều đêm nghĩ khổ tấm thân này
Dẫu biết ông nhà dạ chẳng ngay
Tại ả bài thơ chiều gãy bút
Vì cô thửa ruộng bữa tan cày
Bao ngày nhắc nhở hoài men đẫm
Mấy buổi van nài mãi rượu say
Tủi lắm người ơi đừng giỡn mặt
Hờn nên khóe lệ đã hoen mày.
27/6/2020.