VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

GIÃI SẦU



GIÃI SẦU
(THTK)
(Uống ba chén rượu khoanh chân ngủ
Ngậm một câu thơ vỡ bụng cười)
===========================


UỐNG để vùi quên cả chuyện đời
BA đồng bảy nén cũng đành vơi
CHÉN anh nốc cạn trôi thời thế
RƯỢU chú chìm sâu lỡ vận trời
KHOANH gối tâm thiền xa chốn chốn
CHÂN ngồi trí nghĩ khắp nơi nơi
NGỦ quên một thoáng người ơi chán
NGẬM MỘT CÂU THƠ VỠ BỤNG CƯỜI ./.

LCT 22/09/16
*****

BÀI HỌA :
*****

GIÃI SẦU - Y đề
(THTK - GCĐ)
(Uống ba chén rượu khoanh chân ngủ
Ngậm một câu thơ vỡ bụng cười)

UỐNG nữa đi anh cứ mặc đời
BA mùa lá rụng đếm sầu vơi
CHÉN tình trải dạ cùng nhân thế 
RƯỢU ái tràn môi giữa đất trời 
KHOANH hết kiếp - người theo sự nghiệp 
CHÂN về cát bụi - trải cùng nơi 
NGỦ sâu nửa giấc trôi thời vận 
NGẬM MỘT CÂU THƠ VỠ BỤNG CƯỜI !

Tường Vân 3/10/16
*****
Phút sa cơ 

(THTK ..GCĐ)

(Uống ba chén rượu khoanh chân ngủ
Ngậm một câu thơ vỡ bụng cười)

UỐNG cạn đêm nay sẽ nhẹ đời
BA vòng cảm nhận nỗi lòng vơi
CHÉN ngà hãy rót bên màng thế
RƯỢU ngọc cùng vơi dưới chiếu trời
KHOANH một vùng..tay còn khoáy động
CHÂN hoài bỏ nhịp .. Khép ngàn nơi
NGỦ quên phút chóc thời thay đổi
NGẬM MỘT CÂU THƠ VỠ BỤNG CƯỜI..!!

Nguyễn Lâm 3/10/2016